hư vậy, trận derby thành Manchester lần thứ 3 trong năm nay đã kết thúc với màn trả thù ngọt ngào của Quỷ đỏ với chiến thắng ngay tại Etihad. Nhìn chung, cũng giống như hai trận “tử chiến” trước, MU và Man City đã trình diễn cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi.
Không chỉ có vậy, chứng kiến trận đấu giữa MU – Man City, người ta còn thấy có một cái gì đó rất “đời”, ở đó, có cả sự thăng hoa của Rooney (cầu thủ được tờ Goal bình chọn xuất sắc nhất trận đấu), những bàn thắng đẹp như mơ của Welbeck hay Kolarov, sai lầm cá nhân của Lindegaard và tất nhiêu không thể thiếu những tranh cãi.
Trong đó, tình huống gây nhiều tranh cãi nhất (khiến dư âm của trận đấu vẫn còn rất “nóng bỏng”) đó chính là chiếc thẻ đỏ của trung vệ Kompany. Đây được coi là tình huống bước ngoặt ở trận đấu này vì ở thời điểm đó, trận đấu mới trôi qua được 12 phút và Man City đang bị dẫn trước 1 bàn.
Ngay sau trận đấu, HLV Mancini (Man City) đã tỏ ra rất tức giận, ông một mực phản đối quyết định đuổi Kompany và cho rằng Man City đã thua oan uổng trước “người hàng xóm” thì người đồng nghiệp Alex Ferguson bên phía MU lại tỏ ra đồng tình với quyết định của trọng tài Chris Foy.
Quay chậm lại tình huống này, có vẻ như trọng tài Chris Foy đã quá nặng tay với cầu thủ của Man City. Phút 12, Giggs chuyền bóng xuống Nani đang băng lên nhưng dường như đây là đường chuyền hơi sâu của “lão tướng” người xứ Wales. So với Nani, thậm chí, trung vệ Kompany của Man City có lợi thế hơn trong pha tranh chấp bóng này, mặc dù vậy, cầu thủ của Man xanh đã vào bóng rất nguy hiểm của trung vệ người Bỉ (dùng 2 chân chuồi bóng vào gầm giầy).
Sau đó, “nạn nhân” Nani vẫn tiếp tục thi đấu và không hề có ý định “đòi thẻ” trong tình huống này, trong khi đó, trọng tài Foy cũng phải “nhờ” tới tác động của Rooney (ngoài Rooney không cầu thủ nào của MU khiếu nại với trọng tài) mới quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kompany.
Không chỉ có vậy, có lẽ, rất hiếm trọng tài rút thẻ đỏ trong tình huống gây tranh cãi như vậy trong thời điểm đầu của trận đấu, như vậy sẽ khiến trận đấu bị vỡ vụn, nhất là khi Man City đang bị dẫn trước.
Hẳn trọng tài Foy là ai tất cả những CĐV của Premier League đều biết rõ, ông chính là “thủ phạm” gây ra những tranh cãi trong trận đấu giữa QPR – Chelsea (rút thẻ đỏ đuổi 2 cầu thủ Chelsea, trong đó có chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Bosingwa), ngoài ra, ông cũng là mục tiêu “đả kích” của Tottenham vì những quyết định gây bất lợi cho đội bóng này trong trận đấu với Stoke – Tottenham.
Liệu FA có sáng suốt khi đặt niềm tin vào trọng tài nhiều “tì vết” như vậy, điều khiển trận đấu mang tính chất quyết định như vậy? Câu trả lời có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Chỉ biết rằng, chiếc thẻ đỏ mà Chris Foy rút ra sẽ khiến Kompany phải nghỉ thi đấu trong 4 trận (2 lượt trận Bán kết Carling Cup và 2 trận đấu ở Premier League với Tottenham và Wigan), Man City sẽ phải rất tất bật kháng cáo trong thời gian tới.
Mời các bạn xem lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Kompany:
![]() |
| Chiếc thẻ đỏ của trọng tài Foy là bước ngoặt của trận derby thành Manchester hôm qua |
Không chỉ có vậy, chứng kiến trận đấu giữa MU – Man City, người ta còn thấy có một cái gì đó rất “đời”, ở đó, có cả sự thăng hoa của Rooney (cầu thủ được tờ Goal bình chọn xuất sắc nhất trận đấu), những bàn thắng đẹp như mơ của Welbeck hay Kolarov, sai lầm cá nhân của Lindegaard và tất nhiêu không thể thiếu những tranh cãi.
Trong đó, tình huống gây nhiều tranh cãi nhất (khiến dư âm của trận đấu vẫn còn rất “nóng bỏng”) đó chính là chiếc thẻ đỏ của trung vệ Kompany. Đây được coi là tình huống bước ngoặt ở trận đấu này vì ở thời điểm đó, trận đấu mới trôi qua được 12 phút và Man City đang bị dẫn trước 1 bàn.
Ngay sau trận đấu, HLV Mancini (Man City) đã tỏ ra rất tức giận, ông một mực phản đối quyết định đuổi Kompany và cho rằng Man City đã thua oan uổng trước “người hàng xóm” thì người đồng nghiệp Alex Ferguson bên phía MU lại tỏ ra đồng tình với quyết định của trọng tài Chris Foy.
![]() |
| HLV Mancini rất tức giận vì quyết định này |
Quay chậm lại tình huống này, có vẻ như trọng tài Chris Foy đã quá nặng tay với cầu thủ của Man City. Phút 12, Giggs chuyền bóng xuống Nani đang băng lên nhưng dường như đây là đường chuyền hơi sâu của “lão tướng” người xứ Wales. So với Nani, thậm chí, trung vệ Kompany của Man City có lợi thế hơn trong pha tranh chấp bóng này, mặc dù vậy, cầu thủ của Man xanh đã vào bóng rất nguy hiểm của trung vệ người Bỉ (dùng 2 chân chuồi bóng vào gầm giầy).
Sau đó, “nạn nhân” Nani vẫn tiếp tục thi đấu và không hề có ý định “đòi thẻ” trong tình huống này, trong khi đó, trọng tài Foy cũng phải “nhờ” tới tác động của Rooney (ngoài Rooney không cầu thủ nào của MU khiếu nại với trọng tài) mới quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kompany.
Không chỉ có vậy, có lẽ, rất hiếm trọng tài rút thẻ đỏ trong tình huống gây tranh cãi như vậy trong thời điểm đầu của trận đấu, như vậy sẽ khiến trận đấu bị vỡ vụn, nhất là khi Man City đang bị dẫn trước.
![]() |
| Trong mùa giải này, trọng tài Foy có khá nhiều “tì vết” |
Hẳn trọng tài Foy là ai tất cả những CĐV của Premier League đều biết rõ, ông chính là “thủ phạm” gây ra những tranh cãi trong trận đấu giữa QPR – Chelsea (rút thẻ đỏ đuổi 2 cầu thủ Chelsea, trong đó có chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Bosingwa), ngoài ra, ông cũng là mục tiêu “đả kích” của Tottenham vì những quyết định gây bất lợi cho đội bóng này trong trận đấu với Stoke – Tottenham.
Liệu FA có sáng suốt khi đặt niềm tin vào trọng tài nhiều “tì vết” như vậy, điều khiển trận đấu mang tính chất quyết định như vậy? Câu trả lời có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Chỉ biết rằng, chiếc thẻ đỏ mà Chris Foy rút ra sẽ khiến Kompany phải nghỉ thi đấu trong 4 trận (2 lượt trận Bán kết Carling Cup và 2 trận đấu ở Premier League với Tottenham và Wigan), Man City sẽ phải rất tất bật kháng cáo trong thời gian tới.
Mời các bạn xem lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Kompany:
H.Long |
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...
Bài viết mới Bài cùng chuyên mục
-
Malaysia khó thắng FIFA: Vụ Gibraltar không thể lặp lại
-
Thất bại 0-1 trước Liverpool lột trần mọi vấn đề của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso
-
Ronaldo thừa nhận không nhớ số siêu xe trị giá 22 triệu bảng
-
Khả năng bán toàn bộ Manchester United được hé lộ qua quy tắc đa số nhà Glazer và điều khoản buộc Ratcliffe
Vì sao Sir Jim Ratcliffe buộc phải trả Tottenham 5 triệu bảng?
Lionel Messi đáp trả quan điểm của Ronaldo: “Không có gì lớn hơn World Cup”
Kế hoạch chuyển nhượng mùa Đông của Man United phụ thuộc vào Mainoo và Zirkzee
Bryan Mbeumo – chìa khóa giúp Man United phá dớp trước Tottenham
Liverpool chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Dominik Szoboszlai
Hudson công bố danh sách Thái Lan, lý do loại Suphanat và Jonathan
Làn gió mới cho hàng thủ, HLV Kim Sang-sik gọi Khổng Minh Gia Bảo
Tương lai Marcus Rashford tại Barcelona bất định vì Lewandowski muốn gia hạn
Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn tiếp tục lỡ hẹn với ĐT Việt Nam
Tonali hạnh phúc ở Newcastle, không hứa gắn bó mười năm
-
Khi Man United lạc lối, Amad Diallo xuất hiện như một lời nhắc về bản sắc
-
Man Utd dập tan tin đồn Emiliano Martinez: Jason Wilcox xác nhận chọn Senne Lammens vì kế hoạch dài hạn
-
Diogo Dalot: Từ niềm hy vọng của Ronaldo đến gánh nặng ở Man Utd
-
Amad Diallo tỏa sáng với siêu phẩm cứu Man Utd, được Shearer vinh danh
Jonny Evans hé lộ tư duy chiến thuật táo bạo giúp Amorim tạo dấu ấn tại Man United
Gary Lineker chỉ thẳng vấn đề: Vì sao Amad Diallo phải đá wing-back tại Man United?
Kịch tính vụ thủ môn Man United: Emiliano Martinez bị hủy kèo phút chót, nhường chỗ cho ‘người hùng’ Senne Lammens
Leandro Trossard: Thủ lĩnh thầm lặng định hình bản lĩnh Arsenal dưới thời Arteta
Từ lời khen của Rooney đến thực tế ở Old Trafford: MU có thiếu một Danny Welbeck?
Cuộc đua săn bàn điên rồ giữa Haaland và Kane: Thách thức kỷ lục Messi - Ronaldo mùa 2025/26
De Ligt "tiến hóa" thành Beckenbauer mới dưới bàn tay Ruben Amorim tại Manchester United
Paul Scholes: "Tôi và Veron là một thảm họa" khi đá cặp ở Man United
Tottenham thời Thomas Frank: Hai mặt trái ngược và nỗi ám ảnh sân nhà
Everton và lời nguyền Lukaku: Cơn khát bàn thắng chưa có hồi kết

















