Chiếc nôi của những nhà vô địch (Chương VI): Oviedo - Juan Mata

09:28 Thứ năm 07/06/2012

Oviedo, thủ phủ của Asturias là trung tâm thương mại, tôn giáo, hành chính, là nơi tập trung nhiều trường đại học của vùng. Xét về dân số, đây là thành phố lớn thứ 2 với 200.000 cư dân. La Regenta là tiểu thuyết đầu tay của Leopoldo Alas Clarín, trong đó ông miêu tả La Vetusta với những nét tương đồng với Oviedo. Ngoài ra, thành phố này còn là một trong những địa điểm ưa thích của nhà làm phim người Mỹ, Woody Allen. Giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias, ra đời năm 1981, được trao thường niên tại thành phố Oviedo với sự góp mặt của Hoàng tử xứ Asturias, Felipe. Biểu tượng của giải thưởng là một tác phẩm điêu khắc của Joan Miró dành cho cho các cá nhân hoặc tổ chức trên thế giới có đóng góp

Khu liên hợp thể thao El Cristo chưa bao giờ mơ đến việc sản sinh ra một nhà vô địch thế giới. Như bao đứa trẻ khác, Juan Mata bắt đầu chơi bóng đá ở trường học. Đối với trường hợp của cậu bé này, bóng đá như ngấm vào máu bởi cha cậu đã từng chơi cho đội Real Oviedo, Burgos và Orihuela. Sergio Burgos là người quản lý công tác bóng đá ở trường La Gesta, nơi Hoàng hậu Letizia đã từng có thời gian học tập ở đây, và cũng thật tình cờ, ông là huấn luyện viên đầu tiên của Mata hồi cậu mới chơi những mùa giải đầu tiên ở đội Juventud Estadio. “Điều thu hút sự chú ý của tôi nhất là sự chín chắn, khiêm tốn của Juan Mata”, Burgos nhớ lại. Trong các cuộc phỏng vấn và khi người hâm mộ vây quanh, Mata luôn thể hiện sự tự nhiên, thân thiện với tất cả mọi người. Đây là điều hiếm gặp đối với một ngôi sao bóng đá. “Khi còn ở đội Alevin (lứa tuổi 11-12), cậu bé được gọi vào đội tuyển của xứ Asturias”, Burgos kể tiếp. “Niềm đam mê của Mata rất khác biệt. Cậu bé thích chơi bóng, đặt tâm trí vào các trận đấu và đó là điều quan trọng. Tuy nhiên, cậu không bao giờ nói về những bàn thắng của mình. Mục đích cơ bản là tận hưởng cùng bạn bè. Mata là một đồng đội tốt và là một học sinh xuất sắc”.

Mata trong màu áo đội Infantil de Oviedo lúc 11 tuổi
chụp cùng các em nhỏ ở Oviedo

Năm đầu tiên trong đội tuyển Alevin, khi mới 11 tuổi, Mata đã thi đấu tốt và tiếp tục tỏa sáng qua từng mùa bóng. Sau đó anh ký hợp đồng với Oviedo và chơi bóng ở đây đến khi được Real Madrid đưa về lò đào tạo trẻ La Castilla. Valencia là điểm dừng chân tiếp theo, nơi là bệ phóng cho tài năng của cầu thủ người Asturias. Nhờ đó, Mata đã lọt vào tầm ngắm của gã nhà giàu Chelsea. Và chỉ sau 1 mùa giải, Mata đã trở thành nhà vô địch Champions League 2011/2012.

Mata đến thăm học viện và nhận chiếc áo của CLB trước đây anh từng chơi

Kỷ niệm khó quên... là việc Mata chuyển đến Chelsea được ví như câu lạc bộ Juventud Estadio trúng xổ số.

Mata bắt đầu giúp câu lạc bộ cũ của mình kiếm lợi nhuận khi Valencia đăng ký anh là cầu thủ chuyên nghiệp. Chuyển đến Chelsea với cái giá 28 triệu euro là điều hạnh phúc đối với Juventud Estadio bởi họ nhận được 50.000 euro cho chi phí đào tạo. Điều này đã giúp câu lạc bộ ổn định kinh tế trong một mùa giải. Với ngân sách 78.000 euro dành cho 8 đội bóng ở các lứa tuổi khác nhau thì con số kia “chẳng khác nào là trúng xổ số”, theo lời của ông Fernando Fernández, thư ký của Juventud Estadio.

Công viên mang tên "Juan Mata"

(Bạn đọc: Amigovietnam - theo Marca)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục