| |
Terrassa đã trải qua 3 năm sống trong hy vọng về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Xavi Hernández đã 3 năm giành Quả bóng đồng, mặc dù tất cả người hâm mộ Barca và đội tuyển Tây Ban Nha đều tin rằng năm 2010 sẽ là năm rực rỡ của Xavi sau những thành công của cầu thủ này ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Danh hiệu vô địch Liga, Champions League cùng Barcelona, danh hiệu vô địch thế giới cùng La Roja là những bằng chứng khiến người dân Tây Ban Nha tin tưởng rằng Xavi sẽ được vinh danh. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được, cuối cùng, Leo Messi là người được xướng tên. Terassa mơ đến danh hiệu Quả bóng vàng và người ta hiểu rằng Euro 2012 lần này là một trong những cơ hội cuối cùng dành cho cầu thủ con cưng của vùng đất này.
| |
| Một trong những đội bóng đầu tiên mà Xavi thi đấu |
Xavi đã “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” từ khi còn nhỏ. Bố mẹ anh nhớ rằng mỗi khi Xavi được sai đi chạy việc lặt vặt bên ngoài là y như rằng lại về muộn, bởi cậu bé mải mê chơi bóng với bạn bè. Nhận thấy niềm đam mê to lớn với trái bóng tròn của cậu con trai, ông Joaquim, từng là cầu thủ của Sabadell, đã đưa con mình đến Jabac de Terrassa – câu lạc bộ đã từng sản sinh ra những cầu thủ nổi tiếng. Xavi ngay lập tức gây ấn tượng và được tuyển vào đội cantera (đội trẻ) của Barcelona cho dù lúc đó cậu bé mới ở đội tuổi Alevin (lứa tuổi 11-12).
“Đối với câu lạc bộ của chúng tôi, những gì Xavi đạt được có ý nghĩa lớn lao bởi điều đó đem lại vinh dự cho câu lạc bộ cũng như thành phố này. Chúng tôi tự hào về cậu ấy”, ông Carles Mota, Chủ tịch của câu lạc bộ Jabac, tâm sự với phóng viên của báo Marca. Vị chủ tịch này vẫn giữ mối quan hệ tốt với Xavi và gia đình của anh, mặc dù Xavi không thường trở về thăm câu lạc bộ cũ của mình. Ông bày tỏ mong muốn: “Hãy thử tưởng tượng nếu một cầu thủ chơi bóng như Xavi – cầu thủ đã giành được mọi danh hiệu – đến đây xem 1 trận đấu bóng. Thật là một điều tuyệt vời”. Ngoài ra, Chủ tịch Mota còn miêu tả cảm xúc của mình khi Xavi nâng cao Cúp vàng 2010: “Tôi nghĩ đến những cậu bé đang chơi bóng ở nơi đây. Xavi là một tấm gương đối với chúng. Tôi hy vọng rằng một số đứa sẽ đạt được thành công như Xavi”.
| |
| Cùng đồng đội và 1 trong những chiếc cúp vô địch |
Hãy thử ghé qua Khu thể thao Can Jofresa để xem khoảng 300 cầu thủ nhí được huấn luyện ra sao. Xavi chưa từng đặt chân vào phòng thay đồ và sân bóng này. Nơi mà chàng tiền vệ hào hoa của Barcelona từng luyện tập với trái bóng cách xa nơi đây, nay đã không còn nữa. Thay vào đó, giờ đây, là các tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, tinh thần, ký ức và khát khao chiến thắng vẫn còn lan tỏa ở quanh đây. Một thành phố của xứ Catalunya đang hòa chung nhịp đập cùng bóng đá. Tháng 6 tới đây, người dân ở Jabac và Terrassa lại cùng nhau chăm chú vào màn hình để dõi theo từng bước đi của La Roja. Và họ luôn tin tưởng rằng người con của vùng đất này cùng các đồng đội sẽ lại chiến thắng, đem về chiếc cúp vô địch, một lần nữa, cho đất nước Tây Ban Nha.
![]() |
| Xavi (ngồi) hồi còn ở đội Alevin |
Kỷ niệm khó quên... là vào năm 19 tuổi, Milan gần như có được chữ ký của Xavi.
Suýt nữa Xavi đã viết câu chuyện đời mình ở một câu lạc bộ khác. Adriano Galliani luôn bày tỏ khao khát có được tiền vệ này và đã dành cho Xavi 1 bản hợp đồng khó thể từ chối khi cậu mới 19 tuổi. Ông đã thương lượng với Joaquim Hernández, cha của Xavi, bản hợp đồng khoảng 250 triệu peseta trong 1 năm, chi phí vé máy bay mỗi khi Xavi về thăm nhà và một công việc ổn định dành cho Joaquim. Khi hợp đồng đã được chuẩn bị xong xuôi và chỉ còn thiếu mỗi chữ ký, Xavi lại nói rằng anh không đi đâu cả. Trên hết, anh là một culé và quyết mạo hiểm cùng câu lạc bộ cho dù vào giai đoạn đó, anh chẳng chắc chắn được điều gì cả. Hơn nữa, mẹ của Xavi, bà Maria Merce, cũng là người ảnh hưởng đến quyết định ở lại Camp Nou của cầu thủ này. “Chúng tôi chỉ cách Xavi có 1 milimét nữa mà thôi”, Galliani thừa nhận ông không tin cậu thanh niên của Terrassa lại từ chối một hợp đồng quyến rũ đến như vậy.
(Bạn đọc: Amigovietnam - theo Marca)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















