Chiếc ghế HLV của Man City vẫn nóng: Pellegrini được dựng lên để… giữ chỗ cho Pep

13:33 Thứ hai 17/06/2013

Với bản HĐ có thời hạn 3 năm, Manuel Pellegrini tự tin cho rằng mình sẽ thiết lập một triều đại ở Man City. Chưa chính thức ra mắt nhưng HLV người Chile đã vội vàng khẳng định, mình sẽ đưa City lên một tầm cao mới cùng phong cách chơi bóng khoáng đạt. Không muốn làm Pellegrini cụt hứng nhưng rõ ràng ông này đang phấn khích thái quá. Bởi sự thật, cựu HLV Malaga chỉ là người giữ chỗ mà thôi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Pellegrini chưa bao giờ được điểm tên

GĐTT Txiki Begiristain và GĐĐH Ferran Soriano luôn ấp ủ kế hoạch xây dựng Man City trở thành một Barca của nước Anh, điều này hẳn ai cũng biết. Trước đây, bộ đôi này đã thực hiện điều đó một cách hoàn hảo ở Nou Camp và sẽ chẳng quá bất ngờ nếu họ tạo nên một phiên bản Barca cùng thứ bóng đá tiqui-taca đầy quyến rũ ở phía Đông thành Manchester. Nhưng nói một cách công bằng, Begiristain và Soriano sẽ không thể thành công ở Catalan đến vậy nếu không có Pep Guardiola. Họ là những kiến trúc sư và không phải ai khác ngoài Pep đã thi công, tô vẽ và hoàn thiện công trình.

Chính vì thế, trong tính toán của Begiristain và Soriano, mặc nhiên HLV sinh tại Santpedor (đồng hương với Soriano) được coi là người kế nhiệm Roberto Mancini. Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp, Soriano giữ liên lạc thường xuyên với Pep. Thậm chí, trong những lần công cán tới New York, bao giờ cựu GĐĐH Barca cũng phải gặp mặt người cộng sự cũ. Bỏ qua những báo cáo về Mourinho, Juergen Klopp hay Fabio Capello, những lãnh đạo người TBN ở City nhất quyết lựa chọn Pep cho chiếc ghế nóng ở Etihad. Họ tin rằng chẳng có lý do gì để HLV 42 tuổi từ chối…

Cho đến khi đột ngột Pep gật đầu dẫn dắt Bayern. Một cú sốc nặng nề giáng vào tham vọng của Begiristain và Soriano. Họ chỉ nguôi ngoai đôi chút khi Pep chủ động liên hệ lại. Pep nói rằng muốn thoát lý khỏi tư tưởng tiqui-taca và muốn những thử nghiệm trong một phiêu lưu khác. Và trong tương lai, nếu bộ đôi kia còn tha thiết, chắc chắn ông sẽ không từ chối. Không còn cách nào khác, Soriano buộc phải thay đổi các kế hoạch. Theo tư vấn từ những trợ lý, Manuel Pellegrini là người được chọn dù trước đó ông này chưa bao giờ có tên trong danh sách.

Dưới bóng ma Pep Guardiola

Phải chăng trong mắt họ, HLV người Chile chỉ kém tầm Pep Guardiola một chút? Không. Thứ nhất, Pellegrini là người tương đối thích hợp cho quá trình chuyển đổi lối chơi, phong cách từ Man City thành “Barca”. Đơn giản, HLV có biệt danh “Kỹ sư” nổi tiếng với “nghệ thuật điều chỉnh” và chưa bao giờ cứng nhắc với một sơ đồ chiến thuật nhất định. Ngoài ra, ông này là cái tên vừa phải, không thuộc hàng “sao số” nên lương cũng khá mềm (Pellegrini chỉ nhận 3,4 triệu euro/mùa tại Etihad). Trong trường hợp cựu thuyền trưởng của Malaga không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc Man City “có kế hoạch khác” họ sẽ không mất quá nhiều tiền và rắc rối khi thanh lý HĐ.

Phải chăng vì thế, khi Pellegrini ngỏ ý muốn xây nhà ở Manchester (HLV người Chile là một kiến trúc sư chính hiệu và từng làm việc cho một công ty xây dựng ở Chile), các quan chức City đã gạt đi và tham vấn, tốt nhất là thuê một căn hộ để có thể ổn định cuộc sống ngay. Với họ, Pellegrini đơn giản chỉ là một người làm thuê mang tính chất thời vụ. Chấm hết.

Cả Begiristain và Soriano đều tin rằng, sớm muộn Pep cũng sẽ đến Etihad. Sau cú ăn 3 mà Jupp Heynckes vừa làm được, áp lực lên vai Pep đã phát triển đến cực đại. Nên nhớ rằng ở Bayern không có chỗ cho sự kiên nhẫn và chỉ cần khởi đầu chuệch choạc, phán quyết sẽ sớm được đưa ra, như đã từng với Juergen Klinsmann.

Thế nên, phũ phàng nhưng buộc phải nói, Pellegrini đơn thuần chỉ là “giữ chỗ” cho Pep mà thôi. Không thể khác được, một khi Pep đã sẵn sàng thì dù làm tốt Pellegrini cũng đừng mong chen chân vào “Tam đầu chế” Begiristain - Soriano - Pep Guardiola. Hãy cố mà tận hưởng khoảng thời gian sắp tới, Manuel! Vì nó không dài đâu.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục