Sự có mặt của những doanh nhân như ông Lê Hùng Dũng (Chủ tịch HĐQT Eximbank), hay ông Hoàng Anh Xuân (TGĐ Viettel) trong danh sách đề cử được hy vọng sẽ thổi một làn gió mới vào guồng máy đã đi vào lối mòn lâu nay của VFF.
Điểm lại các nhiệm kỳ vừa qua của VFF, ngoại trừ một lần duy nhất vị trí chủ tịch thuộc về Viện trưởng Viện KH TDTT Dương Nghiệp Chí, tất cả các vị chủ tịch của 5 nhiệm kỳ còn lại đều là “người của TC TDTT” hay một quan chức nhà nước, mà thực ra, ngay cả ông Dương Nghiệp Chí cũng là người của tổng cục.
Cho đến nay, người để lại dấu ấn sâu đậm nhất và mạnh dạn nhất trong xu hướng cải tổ VFF là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Mai Liêm Trực, nhưng ông cũng đã phải “bó tay” ra đi sau khi để lại câu nói nổi tiếng: “Mặt bằng của bóng đá VN thấp hơn mặt bằng xã hội”. Các quan chức được Tổng cục TDTT điều sang, hầu hết, và nhất là Chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ, trong 2 nhiệm kỳ vừa qua đã bị kêu rất nhiều là làm cho VFF phát triển không tương xứng với sự đầu tư và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.
Lâu nay, cứ mỗi lần ĐH VFF là thêm một lần người ta được chứng kiến “nghệ thuật sắp đặt” sau hậu trường. “Công thức” là có 2 - 3 ứng viên được “chỉ định” sẵn nhưng rốt cuộc người được bầu chắc chắn sẽ là “người của TC TDTT”. Cái lối mòn này cũng đã ăn sâu vào tư duy của những người đi bầu đến mức mà ở nhiệm kỳ trước, khi mà luật sư Trần Vũ Hải ứng cử trước đại hội và phân phát “kế hoạch hành động” đến từng đại biểu, ông này đã được nhìn như một người... ngoài hành tinh! Ông luật sư to gan sau đó cũng cười bảo: “Tôi biết mình chả được bầu đâu nhưng tôi muốn thay đổi một lối mòn của VFF mà thôi”.
Giới doanh nhân lâu nay đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng đá VN. Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng là người “gánh” nhiệm vụ lo tài chính cho cả ĐTQG lẫn V-League thông qua các gói tài trợ, nguyên chủ tịch hai CLB HN T&T và SHB Đà Nẵng Đỗ Quang Hiển đứng sau thành công của hai CLB giàu thành tích và ổn định nhất, nhì bóng đá VN hiện nay, ông Đoàn Nguyên Đức là tác giả của học viện bóng đá bài bản nhất VN HAGL JMG Arsenal. Nhiều người mong chờ một doanh nhân có tiềm lực tài chính và bằng đầu óc kinh doanh nhạy bén ngồi chiếc ghế “nóng” của VFF để “xoay chuyển” sự trì trệ của bóng đá nước nhà.
Chính vì thế mà sự có mặt của một cái tên lạ, như TGĐ Viettel Hoàng Anh Xuân, dù chỉ trong danh sách đề cử (và cũng chưa biết ông có nhận lời hay không), đã khiến người hâm mộ rất mong mỏi và hy vọng về một sự thay đổi
Điểm lại các nhiệm kỳ vừa qua của VFF, ngoại trừ một lần duy nhất vị trí chủ tịch thuộc về Viện trưởng Viện KH TDTT Dương Nghiệp Chí, tất cả các vị chủ tịch của 5 nhiệm kỳ còn lại đều là “người của TC TDTT” hay một quan chức nhà nước, mà thực ra, ngay cả ông Dương Nghiệp Chí cũng là người của tổng cục.
![]() |
| Chiếc ghế chủ tịch VFF: Bao nhiêu phần trăm cơ hội cho các doanh nhân? Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng - doanh nhân là ứng cử viên “nặng ký” cho chức chủ tịch VFF. Ảnh: QUANG THẮNG |
Cho đến nay, người để lại dấu ấn sâu đậm nhất và mạnh dạn nhất trong xu hướng cải tổ VFF là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Mai Liêm Trực, nhưng ông cũng đã phải “bó tay” ra đi sau khi để lại câu nói nổi tiếng: “Mặt bằng của bóng đá VN thấp hơn mặt bằng xã hội”. Các quan chức được Tổng cục TDTT điều sang, hầu hết, và nhất là Chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ, trong 2 nhiệm kỳ vừa qua đã bị kêu rất nhiều là làm cho VFF phát triển không tương xứng với sự đầu tư và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.
Lâu nay, cứ mỗi lần ĐH VFF là thêm một lần người ta được chứng kiến “nghệ thuật sắp đặt” sau hậu trường. “Công thức” là có 2 - 3 ứng viên được “chỉ định” sẵn nhưng rốt cuộc người được bầu chắc chắn sẽ là “người của TC TDTT”. Cái lối mòn này cũng đã ăn sâu vào tư duy của những người đi bầu đến mức mà ở nhiệm kỳ trước, khi mà luật sư Trần Vũ Hải ứng cử trước đại hội và phân phát “kế hoạch hành động” đến từng đại biểu, ông này đã được nhìn như một người... ngoài hành tinh! Ông luật sư to gan sau đó cũng cười bảo: “Tôi biết mình chả được bầu đâu nhưng tôi muốn thay đổi một lối mòn của VFF mà thôi”.
Giới doanh nhân lâu nay đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng đá VN. Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng là người “gánh” nhiệm vụ lo tài chính cho cả ĐTQG lẫn V-League thông qua các gói tài trợ, nguyên chủ tịch hai CLB HN T&T và SHB Đà Nẵng Đỗ Quang Hiển đứng sau thành công của hai CLB giàu thành tích và ổn định nhất, nhì bóng đá VN hiện nay, ông Đoàn Nguyên Đức là tác giả của học viện bóng đá bài bản nhất VN HAGL JMG Arsenal. Nhiều người mong chờ một doanh nhân có tiềm lực tài chính và bằng đầu óc kinh doanh nhạy bén ngồi chiếc ghế “nóng” của VFF để “xoay chuyển” sự trì trệ của bóng đá nước nhà.
Chính vì thế mà sự có mặt của một cái tên lạ, như TGĐ Viettel Hoàng Anh Xuân, dù chỉ trong danh sách đề cử (và cũng chưa biết ông có nhận lời hay không), đã khiến người hâm mộ rất mong mỏi và hy vọng về một sự thay đổi
Quang Minh |
00:00 30/11/-0001















