![]() |
| CĐV M.U đã từng yêu quý anh đặt cho biệt danh “hạt đậu nhỏ”. Ảnh: Internet. |
Chicharito đã chia tay với Quỷ đỏ đến đến với Leverkusen, đội bóng kém danh tiếng hơn nhưng có thể đảm bảo một vị trí chính thức cho chân sút người Mexico. Để nói về Chicharito và “mối tình” với M.U, hãy quay ngược lại thời điểm cách đây 5 năm, khi mà chưa ai biết đến Javier Hernandez là ai cho đến khi anh vào sân trong trận đấu ở World Cup 2010 và ngay lập tức ghi một bàn thắng đẳng cấp gỡ bàn danh dự cho Mexico, khi ấy người ta mừng ra mặt vì M.U đã sở hữu một tiền đạo chất lượng.
Mùa đầu tiên là “Quỷ đỏ”, Chicharito ghi 20 bàn sau 45 trận. Nhưng đến hai mùa sau đó, anh chỉ cũng ghi được tổng cộng 20 bàn tại Premier League (10 bàn mỗi mùa). Mùa bóng 2013-2014, Chicharito được sử dụng 24 lần tại giải Ngoại Hạng (18 lần vào sân từ ghế dự bị), anh ghi được 4 bàn. Những con số bàn thắng mà Chicharito ghi được cứ vơi dần đi theo từng mùa bóng.
Ở M.U, anh không có kĩ thuật và đa năng như Rooney, chẳng tinh tế và đẳng cấp như Van Persie, thậm chí chẳng khỏe như Welbeck, nhưng tôi vẫn mê anh, đơn giản vì những cảm xúc mà anh mang lại cho người hâm mộ M.U. Đã không biết bao nhiêu lần, dưới thời Sir Alex, khi M.U ở vào thế khó, Chicharito vào sân và ngay lập tức ghi bàn, những bàn thắng chẳng hoa mỹ, điệu đà, chẳng nghệ thuật nhưng nó mang lại niềm hân hoan và cảm xúc vỡ òa.
Anh là một mẫu tiền đạo cổ điển, chơi bóng theo phong cách “ăn cắp trứng gà”, anh đã từng được coi như một “Ole Gunnar Solskjaer mới” ở Old Trafford nhờ khả năng “siêu dự bị” của mình. Nhưng Van Gaal đến, và hiển nhiên ông không thích mẫu tiền đạo như anh, anh lập tức bị đẩy sang Real theo bản hợp đồng cho mượn.
Ở Bernabeu, “hạt đậu nhỏ” không thể cạnh tranh với Benzema nhưng dấu ấn mà tiền đạo người Mexico để lại cũng là không nhỏ. Hẳn chưa người hâm mộ Real nào quên được bàn thắng quý như vàng của Chicharito vào lưới Atletico Madrid ở tứ kết Champions League vào phút thứ 85.
![]() |
| Cuối cùng anh cũng phải rời M.U đến Leverkusen. Ảnh: Internet. |
Người hâm mộ sẽ không thể nào quên những bàn thắng vào những phút cuối khi đội bóng đang bế tắc, những bàn thắng vào lưới Liverpool, pha đánh đầu ngược không tưởng vào lưới Stoke City… Những tình huống chạy chỗ khôn ngoan, chọn vị trí tuyệt vời và khả năng “đánh hơi” bàn thắng của một sát thủ vòng cấm nơi Chicharito.
Hernandez rời M.U, điều mà nhiều người đã biết trước, nhưng vẫn có cái gì đó khiến người ta phải luyến tiếc, Van Gaal thật sự đang thay đổi Quỷ Đỏ, bán đi bản sắc và mua về những ngôi sao, tiếc thay đó lại chẳng phải là truyền thống của United. Đến Leverkusen, nới ít phải chịu áp lực hơn, những ai yêu mến Chicharito sẽ được chứng kiến anh thi đấu nhiều hơn, để chứng minh rằng trong vòng quay không ngừng nghỉ của bóng đá hiện đại vẫn còn chỗ cho những tiền đạo cổ điển như anh tỏa sáng.
Tạm biệt và thành công nhé “hạt đậu nhỏ’ – Chicharito !
(Bạn đọc:Trần Toàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















