Chicharito - Hạt đậu... nhỏ mãi

13:02 Thứ sáu 10/08/2012

Trong một thời gian khá dài, nhiều cổ động viên M.U không thể vui về phong độ đi xuống của Chicharito. Hoàn cảnh hàng công M.U lúc này không phải quá sáng sủa, vì thế việc Hạt đậu nhỏ cứ… nhỏ mãi đã trở thành mối lo thực sự với những người dõi theo M.U trước mùa giải mới.

Khó hóa “Đậu thần”

Mọi chuyện xoay chuyển khá nhanh. Trong mùa bóng hiếm hoi mà Berbatov tỏa sáng để trở thành vua phá lưới Premier League, anh cũng đã bị lu mờ bởi Chicharito. Những bàn thắng của tiền đạo người Mexico luôn mang đậm tính bất ngờ và quan trọng, gương mặt dễ mến cũng như khát khao thể hiện đã làm anh chiếm được cảm tình của Manucians gần như ngay lập tức. Sau bàn thắng ghi bằng… mặt vào lưới Chelsea ngay trận ra mắt, Chicharito đã trở thành món “đặc sản” của M.U, với mức giá chỉ ngang Bebe nhưng những gì anh đem lại là không tưởng, bàn thắng và bàn thắng, sự thính nhạy đã lâu lắm mới thấy ở Old Trafford, và nghiễm nhiên anh chiếm lấy vị trí số một đá cạnh Rooney. Ở góc độ đội tuyển, Chicharito cũng trở thành cái tên sáng giá nhất của bóng đá Mexico ở những giải đấu lớn, thậm chí nhận được cả sự quan tâm từ Real Madrid.

Chicharito, “Hạt đậu nhỏ” hãy hóa “Đậu thần” để vươn tới đỉnh cao thực sự! Ảnh: Internet.

Nhưng điều tai hại nhất với một tài năng trẻ đó là “không tiến bộ”. Mọi thứ đã khựng lại như thế sau trận chung kết mà M.U thua Barca 1-3, còn Chicharito chắc có thể đếm được số lần hiếm hoi mình chạm chân vào bóng nhưng bất lực trước sức mạnh cũng như kinh nghiệm của các trung vệ đối phương. Tính đột biến của anh ở mùa vừa qua hầu như đã mất, trong khi điểm yếu cố hữu về khống chế bóng cá nhân vẫn không mấy cải thiện. Tiềm năng của Chicharito có lẽ cũng không còn quá nhiều, bởi dường như những gì tốt nhất anh đã thể hiện cả rồi, và các đối thủ cũng đã quá quen với nó. Không đủ thể hình và sức mạnh để càn lướt, thiếu tốc độ khi bứt tốc đoạn dài, khả năng qua người thì gần như không có, chàng tiền đạo trẻ chỉ “sống” nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhanh gọn. Song, có thể bởi sự “choán chỗ” của Welbeck, sự sắc lạnh trong kết thúc của Chicharito cũng đã suy giảm, dù bù lại, anh đã khá lên một chút ở khả năng chuyền bóng. Mỗi cầu thủ đều chỉ có những “bản năng” nhất định, và không phải ai cũng có thể chỉ dùng sự rèn luyện mà “biến hình” thành người toàn năng như Ronaldo đã làm, Chicharito cũng không ngoại lệ. Anh vẫn quyết tâm, vẫn tập luyện, nhưng kết quả trên sân cho thấy “Hạt đậu nhỏ” khó hóa “Đậu thần” để vươn tới đỉnh cao thực sự.

Vị trí nào cho Chicharito

Sự bấp bênh về khả năng ra sân luôn là nỗi ám ảnh với một vài cầu thủ, nhưng nó cũng là động lực lớn đối với nhiều cầu thủ khác. Gần như chắc chắn Chicharito tiếp tục không phải là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền đạo mùa tới, mà sẽ lại là Rooney, rồi đến Welbeck. Cơ hội sẽ vẫn đến để “Hạt đậu nhỏ” chứng minh bản thân, nhưng sẽ không quá nhiều, trong hoàn cảnh đó, người mà anh cần học hỏi không ai khác ngoài người đồng đội Lindergaard. Chơi ở một vị trí mà có khi cả mùa không cần thay thế, nhưng Lindergaard đã tận dụng rất tốt những lúc De Gea gặp vấn đề. Mặc dù hiện tại anh vẫn là sự lựa chọn số hai, nhưng màn trình diễn và sự tự tin của anh hứa hẹn sẽ đem đến cho thủ thành người Đan Mạch này những cơ hội lớn trong những trận đấu quan trọng, chứ không phải chỉ là người đóng thế bất đắc dĩ của thủ môn người Tây Ban Nha.

HLV Ferguson sẽ trao cơ hội cho Chicharito mùa giải tới? Ảnh: Internet.

Nói chung, Rooney và Welbeck cũng sẽ không thể thi đấu suốt mùa không nghỉ, cũng có thể gặp chấn thương, và đặc biệt là đánh mất phong độ. Ở những thời khắc ấy, Chicharito sẽ vẫn còn nguyên giá trị của một tiền đạo “có duyên”, và nếu tận dụng tốt, thì với cách đánh giá của Sir Alex, anh hoàn toàn có thể lấy được vị trí chính thức. Thái độ cầu tiến, ít đòi hỏi, cũng như cách ăn nói thông minh trước báo giới cũng đem lại cho Chicharito những cái nhìn thiện cảm, và Sir Alex thường “có chỗ” cho những cầu thủ như thế trong những năm tại vị của mình. Dẫu sao, chuyên môn vẫn là điều cần nhất, Old Trafford không nuôi dưỡng những giấc mơ nhỏ bé đơn thuần, nó là nơi người ta phải đủ khả năng để ước mơ lớn và thực hiện. Chicharito đã đến trong ánh hào quang, những để lấy lại nó một lần nữa, anh không thể cứ mãi là một “hạt đậu nhỏ”.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục