“Chích chòe” vào Top 4, đừng mơ!

14:36 Thứ bảy 13/10/2012

Việc CLB Newcastle nhận tài trợ dài hạn từ công ty Wonga đã tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội, nhưng HLV Alan Pardew cho rằng điều này sẽ giúp đội bóng mà ông dẫn dắt có thêm hy vọng đoạt vé dự Champions League trong tương lai.

Newcastle khó lòng giành được vé dự Champions League nếu chỉ dựa vào nguồn tài trợ của Wonga

Việc một công ty tài trợ cho một CLB là điều quá bình thường, tuy nhiên điều gây tranh cãi trong trường hợp này đến từ việc Wonga là một công ty chuyên cho vay trả góp hàng ngày ở Anh. Cho vay luôn là một dịch vụ nhạy cảm với mọi người nhưng trong trường hợp của Wonga thì lại càng gây tranh cãi nhiều hơn, bởi đó là công ty có tiếng cho vay nặng lãi so với lãi suất của các ngân hàng thương mại. Thậm chí, sau khi việc này được thông báo, nhà báo David Conn của tờ Guardian đã cho rằng “thanh danh của Newcastle sẽ bị hủy hoại khi nhận tài trợ của Wonga”.

Tuy nhiên, HLV Pardew lại có quan điểm khác trong việc này. “Với tư cách là HLV, tôi cho rằng Newcastle đã có được một hợp đồng tài trợ tốt nhất từ trước đến giờ. Từ việc tài trợ này, chúng tôi sẽ có thêm điều kiện để xây dựng đội hình đủ mạnh nhằm hướng đến việc đoạt vé tham dự Champions League cũng như cải thiện hệ thống đào tạo trẻ cho lứa cầu thủ trong tương lai”. Ông Pardew thật quá lạc quan, bởi gói tài trợ của Wonga dành cho Newcastle chẳng phải là quá lớn: chỉ 8 triệu bảng mỗi năm và có giá trị trong 4 năm.

Gói tài trợ đó chẳng thể so sánh với những gì M.U, Liverpool hay Arsenal nhận được mỗi năm, thế mà chỉ với bấy nhiêu đó ông Pardew đã nghĩ đến việc lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất ở Premier League. Quả là khéo mơ mộng! Thật ra, ông chủ Mike Ashley muốn có được một nhà tài trợ với tiềm lực tài chính mạnh mẽ hơn, nhưng trong giai đoạn suy thoái tài chính này thì điều đó không phải là dễ. Ông đành phải chấp nhận Wonga như một biện pháp nhất thời.

Lực lượng cầu thủ của Newcastle hiện nay không hề yếu. Đội bóng này đã ngấp nghé chiếc vé dự Champions League từ mùa vừa qua nhưng đã thất bại trước các ông lớn Man City, M.U, Chelsea và Arsenal nên đành phải tự an ủi bằng một suất dự Europa League. Ở giải đấu này, đội bóng do ông Pardew dẫn dắt vừa tạo ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Bordeaux. Thế nhưng, nhờ vào tiềm lực của Wonga để hy vọng đặt chân vào Champions League thì không thể.

Wonga từng tài trợ cho CLB Blackpool và HLV Pardew đã nhắc mọi người rằng nhờ sự tài trợ này mà đội bóng kể trên đã thay đổi hẳn diện mạo. Thế nhưng, bây giờ đội bóng này ra sao? Chỉ tồn tại một mùa ở Premier League, Blackpool đã phải quay về Championship từ mùa bóng 2011-2012 mà không biết đến bao giờ mới có thể trở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Muốn đặt chân vào Champions League, Newcastle cần một nhà tài trợ có tiềm lực mạnh hơn chứ tầm cỡ như Wonga thì không thể nói là đủ.

Trường An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục