Năm 2004, Drogba tới Chelsea với cái giá 24 triệu bảng, một con số kỷ lục thời bấy giờ. Tuy nhiên, Chelsea cũng chỉ đặt vấn đề với Drogba sau khi Fernando Morientes từ chối rời Monaco để tới sân Stamford Bridge. Cũng trong mùa giải đó, Petr Cech, Robben, và Ferreira cùng về “dưới trướng” tân HLV Jose Mourinho. Đế chế màu xanh chính thức bắt đầu từ đây, biến màu đỏ của những M.U hay Arsenal trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Và giờ đây không còn CĐV nào của Chelsea còn nhớ tới Morientes nữa.
![]() |
| Sân Stamford Bridge sẽ nhớ anh nhiều lắm... Ảnh: Internet. |
Ngay trong mùa bóng đầu tiên, Drogba đã ghi 16 bàn thắng và cùng các đồng đội giải cơn khát của 50 năm mòn mỏi đợi chờ chức vô địch Ngoại hạng Anh của Chelsea. Mùa giải sau đó, vẫn với 16 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, “Voi rừng” mở đường cho The Blues giành chức vô địch thứ hai liên tiếp trong sự bất lực của các đối trọng của mình. Mùa bóng 2006-2007 chứng kiến một Didier Drogba bùng nổ với 33 bàn thắng trên tất cả mọi đấu trường, nhưng đỉnh cao của anh là con số 37 ở mùa 2009 – 2010.
Tổng cộng trong 8 năm gắn bó với Chelsea, Drogba đã thi đấu 280 trận, ghi được 139 bàn thắng trên tất cả các đấu trường; giành được 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 Community Shield, 2 League Cup và đỉnh điểm là chiếc cúp vô địch UEFA Champions League vừa qua.
Những con số đều biết nói. Drogba thực sự là một huyền thoại, một tượng đài của Chelsea. Các CĐV sẽ nhớ mãi những bước chạy đầy sức mạnh của anh, những pha làm bàn dũng mãnh, hay tinh thần chiến đấu không mệt mỏi. Họ sẽ nhớ mãi cú xoay người volley hạ gục thủ thành Pepe Reina, bàn thắng vùi dập Tottenham 5-1 và nhất là cú đánh đầu lịch sử cứu rỗi thành London. Và hình ảnh Drogba cúi chào người hâm mộ trong thời khắc đăng quang lịch sử của đội bóng Thủ đô. Một hình ảnh rất đẹp, nhưng các CĐV không thể ngăn được nỗi buồn. Đó là lời chào tạm biệt của một huyền thoại, anh đã quyết tâm đi tìm cho mình những thử thách mới.
Cảm ơn anh vì tất cả những điều tốt đẹp anh đã dành cho CLB trong suốt 8 năm qua. Thành công có, thất bại có, nhưng Drogba vẫn mãi mãi là Drogba, mạnh mẽ, uy dũng. Trên con đường mà anh sắp bước đi, hy vọng sẽ có một ngày nó dẫn anh trở lại với Chelsea, có thể trên ghế huấn luyện hay đào tạo trẻ. Tạm biệt anh! Chúc anh may mắn trong cuộc sống và trong sự nghiệp, chúc anh thành công ở bến đỗ mới. “Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau…”
(Bạn đọc: Gunners)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















