Chiều ngày 27/8, đội tuyển Thái Lan đã về đến sân bay Don Mueang, khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026 với vị trí á quân. Đội bóng xứ chùa vàng để hòa 2-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt về, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tổng tỷ số 2-4. Dù không thể bước lên bục vinh quang, HLV Anthony Hudson vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả của giải đấu.
Chia sẻ với truyền thông sau khi đặt chân xuống sân bay, nhà cầm quân này bộc bạch: "Về tổng thể, cá nhân tôi cảm thấy tự hào về tất cả các cầu thủ. Mọi người đã ở bên nhau một thời gian dài, làm việc chăm chỉ và làm nhiệm vụ rất xuất sắc. Tôi thừa nhận có cảm giác thất vọng với kết quả. Sáng nay, tôi vẫn cảm thấy buồn và tiếc nuối, vì nghĩ rằng kết quả đáng lẽ ra có thể tốt hơn. Nhưng nhìn chung, tôi tự hào về tất cả các cầu thủ từ ngày đầu tiên cho đến hôm qua".
Đánh giá về quá trình chuẩn bị và định hướng sắp tới, vị thuyền trưởng này phân tích thêm: "Nhìn lại 2 đợt tập trung vừa qua, mấu chốt là việc tìm kiếm và thử nghiệm những cầu thủ mới vì giải đấu không nằm trong chuỗi ngày FIFA Days. Tuy nhiên, điều quan trọng sau thời điểm này là chúng tôi còn 3 đợt tập trung nữa, với mục tiêu là muốn thành công và giành chiến thắng ở mọi giải đấu với lực lượng tốt nhất."
"Chúng tôi sẽ mang những cầu thủ từ 2 đợt tập trung vừa qua đến kết hợp và chọn ra những người giỏi nhất". Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đội bóng đã hỗ trợ nhả người và kỳ vọng sẽ có lực lượng mạnh nhất ở các đợt hội quân sắp tới.
Trước mắt, ban huấn luyện sẽ có buổi họp cùng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để tổng kết chiến dịch vừa qua. Toàn đội sẽ sớm vạch ra kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu FIFA ASEAN Cup diễn ra tại Indonesia từ ngày 24/9 đến ngày 5/10.














