Rạng sáng nay, Manchester United đã nhận thất bại 1-2 cay đắng dưới tay Leeds United tại Ngoại hạng Anh. Noah Okafor lập cú đúp chớp nhoáng, trong khi Casemiro gỡ lại một bàn muộn màng. Bước ngoặt là tấm thẻ đỏ tranh cãi của Lisandro Martinez do kéo đuôi tóc của Dominic Calvert-Lewin. Các quyết định bất lợi đã khiến HLV Michael Carrick phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích gay gắt tổ trọng tài sau trận.
Bàn mở tỷ số của đội khách lẽ ra phải bị VAR can thiệp vì Calvert-Lewin đã giật cùi chỏ với Leny Yoro trước đó. Nghịch lý là ở tình huống của Lisandro Martinez, dù Calvert-Lewin vung tay vào cổ đối phương, trung vệ người Argentina lại nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ vì kéo tóc. Hành động này không mang tính bạo lực. Cả 2 cầu thủ đều bỏ qua sự việc, nhưng VAR lại quyết định can thiệp để giành sự chú ý.
Sự bức xúc của thuyền trưởng Man United là có cơ sở, khi chất lượng trọng tài đang bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, theo quy định E3 của Liên đoàn bóng đá Anh, các thành viên tuyệt đối không được bình luận ám chỉ sự thiên vị hay nghi ngờ tính toàn vẹn của quan chức trận đấu. Phát ngôn vừa qua đặt chiến lược gia này trước nguy cơ nhận án kỷ luật.
Trước đó, HLV Marco Silva từng bị cấm chỉ đạo một trận và phạt tiền vì lỗi tương tự. Dù vậy, trường hợp của Silva nghiêm trọng hơn do ông chỉ đích danh trọng tài. Trong khi đó, bình luận của Carrick chỉ mang tính khái quát về hệ thống điều hành. Cơ quan quản lý nhiều khả năng sẽ xem xét nhẹ tay hơn với cựu danh thủ người Anh. Một án phạt tiền hoặc cảnh cáo là kịch bản khả dĩ nhất, thay vì cấm chỉ đạo.












