Vừa là đồng đội tại tuyển quốc gia lại vừa cùng chung màu áo ở Real Madrid nên gần như Pepe và Ronaldo rất ít khi nào rời nhau trong một mùa giải. Có lẽ vì điều đó mà hai cầu thủ này khá hiểu nhau dù thi đấu khác vị trí và chuyên môn.
Trận đấu với CH Séc vừa rồi, một lần nữa Ronaldo trở thành người hùng của đất nước Bồ Đào Nha khi anh ghi bàn duy nhất đưa đồng đội chơi tại bán kết EURO 2012. Đón pha tạt bóng của Moutinho, nhanh như cắt "số 7" nhoài người băng lên hạ gục P. Cech khiến không ít người chỉ trích anh trước đó phải lặng thinh.
![]() |
| Pepe và Ronaldo rất hiểu ý nhau trên và ngoài sân cỏ. Ảnh: AP |
Đó có lẽ cũng là dẫn chứng rất tốt qua hai trận mà Ronaldo thể hiện để nói lên một điều như kết luận của Peppe rằng càng chỉ trích Ronaldo càng mạnh mẽ và thi đấu tốt hơn:
"Bạn càng nói nhiều về Ronaldo thì cậu ấy lại càng thi đấu tốt hơn. Đó là mẫu cầu thủ đến từ một thế giới khác. Với CR7, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ là chuyện nhỏ, cậu ấy quá nổi bật.
Khi đứng trên sân, tôi nhìn cậu ấy và nghĩ rằng đó là mẫu cầu thủ đến từ hành tinh khác. Ronaldo hơn hẳn đối thủ khác trên mọi trận đấu cậu ấy chơi."
Bên cạnh đó, Pepe đã không cho thấy bất cứ nỗi lo nào của BĐN khi đối diện với đối thủ còn là ẩn số ở bán kết:
"Có là Tây Ban Nha hay Pháp thì chuyện đó cũng không quá khó khăn. Một trong số họ là những nhà vô địch và Pháp có nhiều cầu thủ tuyệt vời hơn, họ có một đội hình đồng đều hơn. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là chuẩn bị sẵn sàng để thắng trận này."















