| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Cần nhớ lại, chỉ 1 ngày trước đó Rooney vẫn còn tham gia đầy đủ các buổi tập và nuốt trọn vẹn giáo án. Cùng phải làm khán giả như Rooney còn có Rio Ferdinand. Hậu vệ mang áo số 5 thậm chí còn không góp mặt trong chuyến bay sang Ukraine và phải ở lại Anh vì một chấn thương nhẹ - ít nhất là theo lời HLV David Moyes.
![]() |
| Rooney bị chấn thương ngay trước trận gặp Shakhtar |
Câu hỏi: tại sao lại có nhiều cầu thủ M.U bị chấn thương đến thế, và tại sao chúng đều xảy ra ở những thời điểm nhạy cảm, trước những trận cầu then chốt? Chắc không phải vì trình độ y tế ở trung tâm Carrington bỗng nhiên trở nên kém cỏi (M.U đã bỏ ra hơn 20 triệu bảng để nâng cấp hệ thống y tế và áp dụng những công nghệ hiện đại nhất như GPS, đo độ sâu giấc ngủ, chiếu đèn tia cực tím…. cho việc chăm sóc sức khỏe cầu thủ).
Rất có thể, vì một lý do nào đó, David Moyes không muốn để cho các trụ cột trên góp mặt (ông từng hục hặc với Van Persie và không hài lòng với phong độ mà Rio thể hiện nhưng chưa dám ra tay bởi còn e ngại vị thế của anh này trong phòng thay đồ) nên đã viện dẫn lý do chấn thương. Hoặc cũng có một khả năng khác: đội ngũ y tế của M.U, vốn đều từng làm việc ở Old Trafford từ thời Sir Alex Ferguson, bất mãn trước việc Moyes sa thải hàng loạt thành viên trong BHL cũ (Eric Steele, Mike Phelan, Rene Meulensteen…) và cố tình báo chấn thương giả để gây trở ngại cho Moyes. Bằng chứng? Chưa đầy 24 giờ sau khi trận đấu với Shakhtar kết thúc, các bác sĩ của “Quỷ đỏ” tuyên bố Rooney đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng cống hiến cho ĐT Anh trong loạt trận đấu quốc tế sắp tới. Nhưng cống hiến cho Moyes thì không…













