Cá tính, mạnh mẽ và vô cùng đẳng cấp trên sân bóng, chỉ cần bước vào trận với tâm lý thoải mái nhất thì Serena và Venus đều có thể đánh bại bất cứ đối thủ sừng sỏ nào. Tuy nhiên, có một sân chơi từ lâu đã trở thành nỗi sợ của riêng chị em tay vợt người Mỹ, khiến họ phải “anti” giải đấu này trong suốt hơn một thập kỷ qua, đó là Indian Wells Masters.
Năm 2001, chị em nhà Williams làm bùng nổ các giải đấu và sự cạnh tranh giữa họ ngày càng được chờ đợi khi chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Thế nhưng tại bán kết Indian Wells 2001, vài phút trước khi bắt đầu trận đấu, Venus thông báo bỏ cuộc khiến khán giả và cả ban tổ chức cảm thấy khó hiểu.
![]() |
Chị em Williams cương quyết không dự Indian Wells. |
Cô chị bị nghi ngờ muốn giúp cô em dưỡng sức cho trận chung kết theo chỉ đạo của ông bố – huấn luyện viên Richard Williams, thế là khán giả đã la ó gia đình Williams trên khắp khán đài. Serena vẫn đoạt giải năm đó, nhưng đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại sân Indian Wells. Theo lời của cả hai chị em, bầu không khí trên sân rõ ràng là “phân biệt chủng tộc”.
Cuối tháng 1 vừa qua, Serena gây bất ngờ khi phát biểu một câu nửa đùa nửa thật rằng cô muốn quay lại giải đấu diễn ra tại California. Ấy vậy mà đến khi Indian Wells diễn ra, người ta tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bất cứ thành viên nào trong gia đình Williams.
Và mới đây, mọi hy vọng về sự trở lại của chị em người Mỹ đã hoàn toàn bị dập tắt khi Richard Williams, cha của Serena và Venus cho biết, ông và gia đình sẽ không bao giờ trở lại để tham gia giải đấu được tổ chức tại Indian Wells. Ông này còn cho biết thêm, các con của mình thà chấp nhận khoản nộp phạt lên đến vài chục ngàn đô la hơn là đặt chân đến mảnh đất từng lưu giữ những kỹ niệm buồn.