Chelsea dưới thời Roberto Di Matteo đã tự làm khó mình với việc thi đấu không thành công trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Shakhtar Donest và Juventus. Những thất bại chính những đối thủ này đã đẩy Chelsea đến thế khó bởi họ không thể tự quyết định chiếc vé đi tiếp. Số phận của họ giờ đây nằm trong tay 2 đội bóng trên. Nếu Bà đầm già thành Turin giành được chiến thắng, ngay tức khắc, The Blues sẽ bị loại mặc cho họ giành chiến thắng trước Nordjealand. Tình huống trên rất dễ xảy ra hơn bao giờ hết khi đội bóng của Ukraine đã giành vé vào vòng trong. Trong khi đó, Juventus đang có phong độ cao.
Viễn cảnh trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay vòng bảng Champions League đang hiển hiện ra trước mắt đội bóng thủ đô London.
![]() |
| Ảnh: Chelsea cần thi đấu nỗ lực và chờ may mắn từ Ukraine. Ảnh: Internet. |
Nói thế không có nghĩa là cơ hội của The Blues không còn. Dù cho đó là những cơ hội hết sức nhỏ nhoi nhưng phải nắm lấy. Chí ít, cũng giữ thể diện cho đội bóng. Và phần nào đó lấy chiến thắng xua đi nỗi thất vọng mà trước đó các CĐV phải nhận lấy với màn trình diễn kém cỏi dưới thời Rafael Benitez.
Không chỉ BLĐ mà tất cả những ai yêu quý The Blues cũng mong các cầu thủ thân yêu của mình thể hiện đúng đẳng cấp, lòng tự trọng và vì màu cờ sắc áo của đội bóng. Họ không được phép buông xuôi. Nếu có tư tưởng đó thì cái mất lớn nhất là mất đi niềm tin từ NHM. Mà cái mất đó còn lớn hơn gấp nhiều lần so với cái mất về mặt thành tích. Thành tích có thể gây dựng qua thời gian chứ niềm tin một khi đã mất rất khó để lấy lại. Chỉ có cách tôn trọng NHM chính là tôn trọng chính mình. Điều đó được thể hiện qua thái độ thi đấu của mỗi cầu thủ. Hi vọng, điều đó sẽ không mất đi.
Đây là thời điểm hết sức quan trọng với riêng cá nhân HLV Benitez. Một trận thua nữa thì cơ hội trụ lại ở Stamford Bridge dường như không còn. Bởi vậy, ông sẽ dốc hết sức cho cuộc chiến không công bằng ở phía trước. Dĩ nhiên, chiến thắng là điều khó tuột khỏi tầm tay The Blues. Đó sẽ là chiếc phao không chỉ cứu Benitez mà cứu cả con tàu sắp đắm của Chelsea tại biển lớn Champions League. Họ cần thêm một chiếc phao cứu sinh khác từ Shakhtar Donest để lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng knout-out.
Đó hẳn là nhiệm vụ khó khăn. Nhưng không phải là không làm được một khi không từ bỏ hi vọng. Bởi hi vọng là cứu cánh lúc này của đội chủ sân Stamford Bridge. Đến có hi vọng lúc này mà các cầu thủ của Benitez không nhen nhóm thì cơ hội với họ càng ít đi.
NHM đang thổn thức và lo lắng cho số phận của The Blues. Không lo lắng sao được khi số phận của họ nằm trong tay kẻ khác. Đó mới chính là mấu chốt và nhân đôi sự lo lắng đó. Càng lo lắng hơn nếu như các cầu thủ Chelsea vào sân với tư tưởng bệ rạc. Cần phải giữ lấy niềm tin chiến thắng, cần phải giữ sự tỉnh táo bởi đằng sau lưng họ là cả hàng triệu CĐV mong ngóng một tin vui xảy đến.
Điều đó hi vọng lắm chứ!
(Bạn đọc: Điền Châu)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















