Chelsea và Rooney: Vì ta cần nhau…

09:23 Thứ tư 17/07/2013

Với hàng loạt sự thay đổi mới xảy ra ở Premier League năm nay, có lẽ mùa bóng này là mùa bóng có nhiều biến động nhất ở phân khúc các ông lớn kể từ 20 năm qua. Một loạt sự xáo trộn HLV, cầu thủ và chính sách mua sắm khiến cho PL mùa giải tới sẽ hấp dẫn hơn ở phân khúc cạnh tranh chức vô địch.

Sự trở lại của Mourinho khiến cho Chelsea vốn tiềm lực đã mạnh lại thêm một chiến lược gia lão luyện dẫn dắt sẽ càng không nghi ngờ gì về tham vọng bá chủ trời Âu - điều mà mọi câu lạc bộ luôn thèm khát. Có lẽ nhìn vào lực của Chelsea lúc này, khi mà mọi vị trí đều ổn, điều chiến lược gia này sẽ làm gì khi được cấp 100 triệu bảng? Đấy chính là sự bổ sung vào tuyến đầu.

Trong những năm qua, Chelsea đã mang về những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới: Mata, Hazard, Osca, Moses, Marin - điều mà tới các ông lớn khác cũng phải thèm muốn, nhưng Chelsea lại thiếu đi một họng pháo đích thực, một cây săn bàn luôn luôn nổ súng, một người đủ sức lấp đi khoảng trống mà Drogba để lại. Torres, 2 năm qua là quá đủ cho người ta nói về anh, những sự thay thế như Moses, Demba Ba hoàn toàn không gánh được, Sturridge cũng phải ra đi. Một đội bóng lớn, muốn bá chủ Châu Âu, cần một họng pháo gánh vác và đấy là điều họ cần, bởi tuyến hai như thế là quá tuyệt vời rồi, họ không thể trông đợi vào những cú sút xa, mang tính chất cầu may, mà thay vào đó là số lượng bàn thắng phải mắn, phải hiệu quả, để giải quyết tận gốc yêu cầu của mỗi trận đấu.

Mourinnho cực thích Rooney. Ảnh: Internet

Và chính vì thế, không phải không hợp lẽ khi Mourinho chấm Rooney vào vị trí đầu bảng khi ông về cầm quân Chelsea, bởi ông biết Rooney luôn là một tiền đạo xuất sắc, một đầu tàu có thể cán nát bất kỳ hàng phòng ngự nào, dù gần đây anh có bị chỉ trích là thi đấu thiếu hiệu quả. Và đặc biệt Rooney là một cầu thủ đa năng, có thể phù hợp với mọi sơ đồ thi đấu mà ban huấn luyện đề ra, thế nên, không lý gì người đặc biệt không muốn mang về một cầu thủ như vậy.

Còn gì tuyệt vời hơn khi đằng sau anh là một bệ đỡ với những cầu thủ làm bóng mà có họ trong bất kỳ đội hình nào thì đội hình đấy cũng không cần thêm một cầu thủ thứ hai nào nữa. Ở M.U, Rooney luôn phải lùi về đảm nhiệm vai trò làm bóng hỗ trợ cho ngòi nổ Persie, thậm chí anh còn phải làm một tiền vệ trung tâm đích thực, điều này đã khiến anh bị chỉ trích rất nhiều vì không thể ghi bàn thường xuyên, và khi mà mọi thứ dường như khép lại, anh muốn ra đi, ra đi để được chơi với vị trí trung phong cắm, với một cỗ máy làm bàn. Đó là hợp lẽ, Chelsea có thực lực, có tiền, không thiếu tham vọng danh hiệu, lại luôn đảm bảo một ví trị chính thức trên hang công thì vì sao anh lại không thể đi được chứ?

Niềm tin của người hâm mộ M.U với Rooney đã liên tục bị đặt dấu hỏi, lần thứ nhất gã hói đòi ra đi, họ đã phản ứng rất dữ dội, lần hai này mọi việc có vẻ trầm hơn, nhưng không hẳn vì thế mà thiếu phần gay gắt, bởi với họ những người luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, khi đã ra đi, họ sẽ coi anh như một kẻ phản bội thậm chí là tên Judas đích thực. Rooney đã trưởng thành hơn, nhưng ẩn dưới cái vỏ ấy anh vẫn như một đứa trẻ con, một đứa trẻ con trong vỏ bọc của một kẻ trưởng thành. Ai cũng thấy có lúc anh cam chịu, nhưng lại có lúc anh lại bùng nổ, và lúc ấy thì rất khó kiểm soát được thái độ của mình.

M.U đã từng có rất nhiều ngôi sao lớn phải ra đi dưới thời Sir Alex, nổi bật trong đó là Beckham, một biểu tượng mới sau Cantona, một người sở hữu tất cả những gì mà một ngôi sao màn bạc cần có: vẻ đẹp trai, người hâm mộ đông đảo, chơi bóng hay. Còn gì tuyệt vời hơn với chiến dịch quảng cáo của M.U và thu hút truyền thông nữa, nhưng câu lạc bộ vẫn quyết định bán, khi cảm thấy ở anh không còn sự tha thiết. Với Rooney, viễn cảnh tương tự cũng sẽ xảy ra, bởi anh dù là ngôi sao sáng giá nhưng như thế là chưa đủ.

Ở M.U, điều họ cần luôn là sự cống hiến, nhưng Rooney lại tỏ ra thiếu khôn ngoan khi liên tục vùng vằng, như một đứa trẻ bất cần, và thái độ ấy sẽ ảnh hưởng tới quyết định của ban lãnh đạo câu lạc bộ. Họ cũng luôn sẵn sàng những phương án thay thế cần thiết, và tất nhiên điều đó hoàn toàn dễ dàng, bởi một vị trí hộ công, kiến tạo dù cần thiết nhưng thị trường không thiếu những cầu thủ trẻ và chất lượng, điều quan trọng là họ sẽ dung bao nhiêu tiền thôi.

Mùa giải vừa qua, M.U đã cho thấy họ vẫn sống tốt khi Rooney không chơi vị trí hộ công như thường lệ, thay vào đó anh đảm nhiệm các vị trí khác, trong đó có cả tiền vệ phòng ngự. Dường như Sir Alex đã nhìn thấy viễn cảnh sẽ phải đẩy tiền đạo người anh đi cho nên ông mới dùng các phương án thay thế cụ thể để thử nghiệm. Và năm nay, khi mùa giải mới bắt đầu, họ đã sẵn sang mang về những quân bài chiến lược, vừa tầm nhưng đủ sức gánh vác cho cả câu lạc bộ về lâu dài, đó mới là điều quan trọng.

Với M.U lúc này, vấn đề đi hay ở không còn là điều gì đặc biệt lớn, và chuyến du đấu hè này, đủ để giúp tân thuyền trưởng David Moyes có những sự thử nghiệm cần thiết để ông có thể trám chỗ vào những vị trí yếu.

(Bạn đọc: Trà Đá)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục