Khủng hoảng thừa hàng tiền vệ
Chelsea vừa trải qua một mùa Hè mua sắp vô cùng nhộn nhịp, Abramovic đã duyệt chi để Mourinho thỏa sức đem về Stamford Bridge những bản hợp đồng vô cùng chất lượng nhưng thật khó hiểu, hầu hết các cầu thủ cập bến Chelsea trong mùa giải này hầu hết là các tiền vệ. Từ việc mua hàng loạt các nhà làm bóng như Andre Schurrle, Van Ginkel, Willian cho đến việc gọi các cầu thủ thuộc biên chế của mình trở về CLB như Kenvin De Bruyne,… đã khiến cho hàng tiền vệ của Chelsea vốn chật chội nay còn đông đúc hơn.
Hàng tiền vệ “cực khủng” của Chelsea mùa giải vừa qua đã thi đấu hết sức thành công. Bộ ba Mata - Hazard - Oscar đã làm khuynh đảo cả giải Ngoại Hạng và ở đấu trường Châu Âu. Chưa kể những Moses, Marin, Ramires, Mikel hay Lampard cũng là những nhân tố rất chất lượng. Vậy mà bây giờ, với sự trở lại của Mourinho, ông lại mang theo không biết bao nhiêu tiền vệ tài năng đến với Chelsea. Tính ước chừng, hiện tại Chelsea đang sở hữu tới khoảng 10 tiền vệ. Con số này đã phản ảnh đầy đủ một thực trạng đáng lo ngại, đó là “khủng hoảng thừa” nơi hàng tiền vệ của Chelsea.
![]() |
Chelsea thất bại trước Everton. Ảnh: Internet. |
Ai cũng biết, tuyến tiền vệ vốn được coi là xương sống của cả đội bóng, hàng tiền vệ cần phải được duy trì phong độ ổn định, thường xuyên được cho ra sân để tạo nên sự gắn kết nhất định. Mourinho có trong tay quá nhiều sự lựa chọn và vì thế, ông không khỏi lúng túng và lưỡng lự trong việc nên xếp ai đá với ai và không biết hàng tiền vệ gồm những ai sẽ là giải pháp tối ưu nhất. Suy cho cùng, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Vai trò nhạc trưởng của Mata đang mờ nhạt dần
Juan Mata 2 năm liền đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea, anh là linh hồn của đội bóng, là chìa khóa quan trọng nhất, quyết định nhất dẫn đến thành công của Chelsea trong 2 mùa giải gần đây. Bất cứ khi nào, Juan Mata cũng đều được coi là sự lựa chọn số 1 trên hàng tiền vệ của Chelsea, từ Villas Boas, Di Matteo cho đến Benitez nhưng Jose Mourinho thì lại không nghĩ như vậy. Bằng việc mua về hàng loạt các cầu thủ có khả năng phát động tấn công chất lượng, “Người đặc biệt” đã cho Mata thấy anh không phải là duy nhất và sẽ bị thay thay thế bất cứ lúc nào.
Mata không được tham gia các trận đấu giao hữu của CLB vì phải nghỉ ngơi sau Confederations Cup và thể lực cũng không được đảm bảo, đây có thể được xem là một lý do hết sức thỏa đáng của Mourinho. Nhưng từ khi Ngoại Hạng Anh chính thức khởi tranh đến nay, Mata chưa bao giờ được đưa vào danh sách đội hình chính thức trong khi đó đồng đội của anh là Torres liên tục được cho ra sân ngay từ đầu. Người ta bắt đầu nghi ngờ rằng Mourinho đang muốn tẩy chay Mata và điều này hoàn toàn có cơ sở.
![]() |
Mata trong trận gặp Everton. Ảnh: Internet. |
Trong trận đấu mới đây gặp Everton trên sân Goodison Park, Mata lần đầu tiên được xếp đá chính ngay từ đầu, phần nào anh cũng đã làm tốt nhiệm vụ phát động tấn công của mình ngoại trừ một vài đường chuyền lỗi nhịp vì cảm giác bóng chưa thật sự tốt. Và rồi đến giữa hiệp 2, Mourinho đã ngay lập tức hết kiên nhẫn với tiền vệ người Tây Ban Nha. Ông không ngần ngại rút nhạc trưởng ra khỏi sân và Mata cũng không lấy làm hài lòng với quyết định này.
Với việc không đặt hết niềm tin vào cây chuyền số một Juan Mata trong một trận đấu vốn rất cần cần sự sáng tạo trong từng đường bóng của Mata, Chelsea với hàng tiền vệ tấn công gồm Hazard, Oscar và Schurrle chơi khá rời rạc và hậu quả là chẳng có một bàn thắng nào được ghi cho đến cuối trận. Thất bại đầu tiên là điều khó tránh khỏi. Vai trò nhạc trưởng của Mata mờ nhạt không phải là do cá nhân Mata thi đấu không tốt mà phần nhiều là do lỗi của Mourinho, nhưng tự hỏi, ông làm vậy với Mata liệu có tốt đẹp gì cho đội bóng?
Hàng công vẫn thiếu sắc bén
Eto’o gia nhập Chelsea và rõ ràng đây là một sự bổ sung không thể nào tuyệt vời hơn nhằm giúp Chelsea chinh phục danh hiệu trong mùa giải này. Một mẫu trung phong có khả năng giữ bóng, tốc độ, sự càn lướt và dứt điểm tốt như “Báo đen” thật sự là điều mà Mourinho còn thiếu sau sự ra đi của Didier Drogba. Eto’o có màn ra mắt không tồi, anh hoạt động năng nổ, có mặt ở những điểm nóng, nhưng khi cơ hội mở ra trước mắt anh nhưng anh đều không tận dụng thành công.
Có gì đó không ổn ở hàng tấn công được coi là cực mạnh của Chelsea. Eto’o, Torres và cả Demba Ba, 2 trong số 3 tiền đạo đã có màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục. Nhìn sang Arsenal rồi mới thấy ghen tỵ với Oliver Giroud. Từ một tiền đạo gây thất vọng trong mùa giải năm ngoái, anh đã nổi lên đứng đầu BXH Vua phá lưới với 4 bàn được ghi trong 4 trận liên tiếp. Torres có thấy hổ thẹn? Giờ nhắc tới Torres, người ta chỉ biết nhắc tới con số 50 triệu bảng, Jose Mournho còn có lý do nào nữa để có thể tiếp tục tin tưởng một chân sút cứ mãi mất hút trong những trận cầu rất cần một cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc?
Có một sự khó hiểu trong kỳ chuyển nhượng vừa qua và cũng là một câu hỏi dành cho Mourinho là tại sao ông lại cho mượn Lukaku? Cầu thủ này thi đấu ấn tượng trong màu áo West Brom, là người có màn trình diễn không chê vào đâu được trong chuyến du đấu mùa hè ở Châu Á lẫn cúp giao hữu các CLB ở Mỹ nhưng rồi cũng bị đẩy sang Everton học việc 1 năm. Phải chăng Mourinho quá khắc nghiệt và cú sút trượt Penalty của Lukaku trong trận chung kết Siêu cúp Châu Âu với Bayern chính là nguyên nhân thúc đẩy ông cho mượn tiền đạo này? Nếu như vậy thì thật quá bất công cho một tiền đạo tài năng như Lukaku.
Tạm kết
Mầm mống của một cuộc khủng hoảng toàn diện ở Chelsea sẽ còn tiếp tục bành trướng hơn nữa nếu như Mourinho không sớm phát hiện và ngăn chặn nó. Còn quá nhiều việc phải làm ở phía trước, Premier League còn cả một chặng đường rất dài, và thời gian còn lại đủ để Mourinho sửa sai và tiếp tục hướng đến những ngôi vị cao nhất như những lời ông hứa hẹn.
(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam