1. Chelsea, Capital One Cup, Hazard và cậu bé nhặt bóng
![]() |
| Hình ảnh không đẹp mắt của Hazard trong trận tranh Cup Capital On. Ảnh: Internet. |
Ở đấu trường Capital One Cup, Chelsea đã xuất sắc đánh bại Man United ở tứ kết để thẳng tiến gặp Swansea City ở vòng bán kết và được xem là tràn trề cơ hội vô địch vì ở giải đấu này, hầu như những tên tuổi còn lại không thể xứng đáng là kẻ đối đầu với một đội bóng mạnh về tài và lực như Chelsea. Vậy mà bất ngờ lại xảy ra khi Chelsea để thua “thiên nga đen” ngay trên sân nhà 0-2 và buộc phải thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn nếu muốn đi tiếp trên sân Liberty, nhưng thầy trò Benitez dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể ghi nổi 1 bàn thắng.
Điều để người ta nhớ mãi về trận đấu ấy chính là hình ảnh Eden Hazard “đá” cậu bé nhặt bóng của đội chủ nhà Swansea. Trong thời khắc nước sôi lửa bóng, khi mà Chelsea vẫn đang rất bế tắc và khẩn trương tấn công dồn ép để tìm kiếm bàn thắng thì cậu nhóc nhặt bóng tên là Charlie Morgan đã cố tình không chịu đưa bóng cho Hazard và buộc cầu thủ này phải dùng chân khèo trái bóng ra để tiếp tục trận đấu. Trọng tài thì không nghĩ đó là một hành động lấy bóng hợp lệ và lập tức tặng cho anh một chiếc thẻ đỏ.
Hình ảnh một Hazard phải tìm đủ mọi cách để lấy quả bóng bị cậu nhóc vốn dĩ là con trai của một vị lãnh đạo Swansea ghì chặt không buông để rồi bị hiểu lầm và phải tức tưởi bị đuổi khỏi sân chỉ vì mình bị “hãm hại” bởi sự “ngây thơ” đến thủ đoạn của cậu bé là hình ảnh của một Chelsea bất lực, là tiêu biểu cho một quãng thời gian u tối dưới triều đại Rafa Benitez, mặc dù đó chỉ là một vết nhơ, là nỗi oan của cầu thủ người Bỉ.
2. Chelsea, FA Cup và bàn thắng kỳ diệu của Demba Ba
![]() |
| Demba Ba đã giúp Chelsea tiến vào bán kết gặp Man City. Ảnh: Internet. |
Có thể nói, năm 2013 là một năm Chelsea khá có duyên với Man United vì ở 2 đấu trường là Capital One Cup và FA Cup, họ đều gặp nhau và đều cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính và vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, người Chelsea lại là những người hưởng trọng vẹn được niềm vui khi mà đội bóng có biệt danh The Blues mới là đội nở nụ cười chiến thắng. Trong 2 lần đối đầu với Man United, Chelsea có xuất sắc cầm hòa MU ngay trên sân Old Trafford nhờ 2 bàn thắng của Hazard và Ramires khi bị dẫn trước tới 2 bàn.
Cả 2 đành phải đá tiếp trận lượt về trên sân Stamford Bridge và với lợi thế sân nhà cùng với đấu pháp chặt chẽ, thế trận hợp lý, Chelsea đã khắc chế được những tình huống lên bóng của Red Devils để rồi Mata bất ngờ có đường chuyền vô cùng thông minh, bóng đến chân Demba Ba và chàng tiền đạo người Senegal này lập tức tung ra cú sút cực kỳ ngẫu hứng đưa bóng nằm gọn vào lưới của thủ môn David De Gea. Người Chelsea vơ òa sau bàn thắng đó của Demba Ba và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Chelsea tiến vào bán kết gặp Man City. Nhưng tiếc rằng thầy trò Benitez không thể làm điều tương tự và đành chịu thất bại 1-2 trước The Citizens qua đó dừng bước tại FA Cup.
3. Juan Mata lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm
![]() |
| Thật xứng đáng khi Mata được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea. Ảnh: Internet. |
Thật khó có thể dùng những lời lẽ nào để nói hết tầm ảnh hưởng của Juan Mata đến lối chơi và những thành công của Chelsea trong mùa giải vừa qua, anh là linh hồn, là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công và cũng chính anh là người đưa đoàn tàu Chelsea đi đến những trận đấu cuối cùng qua đó giúp Chelsea cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League và đoạt được danh hiệu vô địch Europa League trong mùa giải 2012-2013.
Với lối chơi kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt cùng với đó là sự khéo léo với những đường chuyền thông minh, Mata đã trở thành thủ lĩnh, trở thành đầu tàu giúp Chelsea vượt qua những khó khăn, thử thách. Thật xứng đáng khi Mata được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea vì những đóng góp lớn lao của mình cho CLB.Thành tích này khiến Mata sánh ngang với những huyền thoại bao gồm John Hollins, Ray Wilkins và Frank Lampard.
4. Frank Lampard ghi tên mình vào lịch sử Chelsea
![]() |
| Lampard là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử The Blues với tổng cộng 203 bàn. Ảnh: internet. |
Frank Lampard, Frank Lampard chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở Chelsea trong năm 2013. Từ mọi ngóc ngách của thành phố London cổ kính, người ta vẫn gọi tên Lampard vì trong trận đấu với Aston Villa ở lượt về Premier League, bằng cú đúp ghi được, đội phó của Chelsea đã chính thức bước vào ngôi đền của những huyền thoại với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử The Blues với tổng cộng 203 bàn, vượt qua cả huyền thoại Bobby Tambling với 202 bàn.
Sân Villa Park dường như đã trở thành sân khấu riêng của Super Frankie, trở thành nơi tôn vinh cầu thủ mang áo số 8 của Chelsea. Dù cho Chelsea không thể có thành tích tốt nhất ở mùa giải đó nhưng với việc Lampard phá vỡ lỷ lục và điền tên vào lịch sử, người hâm mộ cũng vui mừng chẳng khác nào Chelsea vô địch Premier League. Tình cảm của họ dành cho Lampard thật lớn lao, thật đáng trân trọng và Frankie có lẽ là người khiến cho người Chelsea vui nhất với kỷ lục ghi bàn của mình trong năm qua.
5. Chiếc mặt nạ của Torres, Chelsea vô địch Europa League và “Thanks Rafa”
![]() |
| Chelsea vô địch Europa League. Ảnh: Internet. |
Từ khi Rafa Benitez tiếp quản chiếc ghế còn bỏ trống ở Chelsea do Di Matteo để lại, ông đã làm thức dậy bản năng ghi bàn của chàng tiền đạo đã làm tốn biết bao nhiêu cơm gạo của Chelsea, Fernando Torres. Kể từ trận thắng 3-1 Steatua Bucharest ở vòng bảng Europa League mà Torres là người đã nổ súng ấn định tỷ số và cũng chính anh là người đã đổ máu sau khi bị cầu thủ đá vào mặt làm cho gãy mũi, thì Torres gần như lộ xác một cách hoàn toàn ở sân chơi Europa League, trở thành một sát thủ trong chiếc mặt nạ bảo hộ.
Với hình ảnh của một Torres năm nào, đeo “chiếc mặt nạ Zorro” và liên tục ghi bàn, người Chelsea không khỏi vui mừng vì cuối cùng Torres cũng đã trở lại, ít ra là ở đấu trườngEuropa League. Trong trận đấu chung kết Europa League với Benfica, chính Torres là người đã có pha bức tốc và vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, vượt qua cả thủ môn và ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Màn tỏa sáng rực rỡ của Torres đã góp công rất lớn để đưa Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 2 giải đấu cao nhất của Châu Âu.
Năm vừa qua, người đứng mũi chịu xào trước những thất bại của Chelsea, người bị CĐV phản đối nhiều nhất và cũng là người bị chính “người nhà” đòi sa thải không ai khác ngoài HLV trưởng Rafa Benitez. Đứng dưới cái bóng quá lớn của quá khứ, của những dấu ấn mà người tiền nhiệm Di Matteo để lại, Benitez đã nếm trải bao nhiêu trái đắng, đối mặt với những chỉ trích và sự ghẻ lạnh của CĐV nhà, thế nhưng, bằng kinh nghiệm, bằng một tinh thần thép của một nhà cầm quân lão làng, Rafa đã vượt qua mọi sức ép để giúp Chelsea làm nên những phép màu ở sân chơi Europa League.
Rafa đến Chelsea trong sự chống đối của CĐV và khi ông nói lời chia tay Chelsea, người Chelsea cuối cùng cũng hiểu rõ tấm lòng và con người của ông, về những gì ông đã làm cho Chelsea. Họ gửi lời cảm ơn chân thành đến Rafa, một vị HLV có trái tim luôn hết lòng vì đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Chào tạm biệt Rafa, tạm biệt một con người tài năng và tốt bụng!
6. Cuộc đoàn tụ với cố nhân, Jose Mourinho
![]() |
| Mourinho đã trở về mái nhà xưa. Ảnh: Internet. |
Một mùa giải đầy ắp những biến động, với những bất ngờ và có cả những sú sốc của bóng đá thế giới nhưng cuộc đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách giữa Jose Mourinho và Chelsea chính là điều làm cho cánh báo giới cảm thấy thú vị và bất ngờ nhất. Sau một mùa giải với những thăng trầm cùng Real Madrid, cuối cùng, Mourinho cũng đã đi theo tiếng gọi của trái tim và trở về với gia đình Chelsea, với mái nhà xưa Stamford Bridge. Trở về dẫn dắt Chelsea trong niềm hân hoan và chờ đợi của người hâm mộ, Mourinho đã làm thắp lên những hy vọng mới, làm sống lại những con tim tưởng như đã nguội lạnh khi phải chứng kiến những sự ra đi của bao nhiêu số phận tại Stamford Bridge.
Trở về với bầu không khí của ngày xưa, của nơi mà ông gắn bó với nhiều kỷ niệm, được đoàn tụ với những cậu học trò đã từng chinh chiến biết bao nhiêu năm, được trở về nơi ông đã từng yêu, từng cháy và từng là người duy nhất, ông đã không kìm nén nổi cảm xúc và tự nhận mình là “người hạnh phúc”, là hạnh phúc thật sự, là hạnh phúc trong sâu thẳm trái tim ông. Jose Mourinho đã trở lại, là người duy nhất một lần nữa và sẽ cùng những con người ở đây làm nên lịch sử một lần nửa, giống như những gì ông đã từng làm trong quá khứ. Người hâm mộ chờ ông, đợi ông và luôn luôn tin tưởng ở ông rất nhiều.
7. Chelsea tuột mất Siêu Cup và pha đá hỏng Penalty của Lukaku
![]() |
| Lukaku đã sút hỏng penalty trong trận Siêu Cup. Ảnh: Internet. |
Chelsea của Jose Mourinho có trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải mới với đối thủ hiện đang là đương kim vô địch Bayern Munich tranh chiếc Siêu cup Châu Âu, những tưởng với pha lập công tuyệt đẹp của Torres và bàn thắng của Eden Hazard, Chelsea sẽ nắm chắc thế trận và có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới nhưng người Bayern quyết tâm phục hận và bàn thắng muộn của Martinez đã đưa trận đấu đến những loạt sút luân lưu 11m định mệnh.
Kịch bản lần này đã hoàn toàn trái ngược so với những gì đã diễn ra ở Alianz Arena, Lukaku được Mourinho xếp đá ở loạt sút quyết định nhưng với tâm lý của một cầu thủ trẻ lại chưa từng thi đấu ở bất kỳ một trận đấu chung kết lớn nào trong sự nghiệp, Lukaku đã thực hiện cú sút penalty một cách “ngây thơ” để rồi Chelsea chịu thất bại trước “hùm xám” và đành nuối tiếc ra đi trong nước mắt. Sau cú sút hỏng penalty đó, Lukaku cũng bị Mourinho mang đi cho mượn sang Everton và hiện tại anh đang là cây săn bàn số 1 của Everton trong mùa giải này.
8. Chelsea “thực dụng” trở lại và thách thức cả Châu Âu
![]() |
| Mourinho và Chelsea đã và đang thách thức các đối thủ của mình không chỉ ở nước Anh mà còn cả Châu Âu. Ảnh: Internet. |
Mùa giải mới của Chelsea đã không giống như những gì người ta nghĩ, nhiệm kỳ thứ 2 của Mourinho tại Chelsea càng lúc càng trở nên khó khăn và chật vật hơn rất nhiều. Với những quân bài ông đang nắm giữ trong tay, Chelsea của Mourinho vẫn chưa có xuất phát điểm tốt nhất và điểm yếu liên tiếp được bộc lộ bằng những bàn thua đáng tiếc trước những đối thủ không đáng thua. Mourinho tỏ ra lúng túng khi phải tuân theo lối đá “sexy football” mà ông chủ Abramovich đề ra nhưng đến khi cảm thấy không thể thao đuổi ước mơ chẳng thể làm hài lòng cho tất cả thì Mourinho đã quyết định quay trở về với hình ảnh đã trở thành thương hiệu của mình, đó là thực dụng.
Với trận hòa không bàn thắng với đội đầu bảng Arsenal ngay trên Emirates và chiến thắng kiểu lội ngược dòng thuyết phục đậm chất Mourinho trước đội bóng đang tìm lại đỉnh cao năm xưa là Liverpool tại Stamford Bridge, Mourinho đã chứng tỏ cho Abramovich, cho tất cả thấy rằng dù có như thế nào, lối đá thực dụng vẫn sẽ đồng hành cùng Chelsea, đồng hành cùng ông đi đến miền đất của những danh hiệu. Kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí nhất bảng và xếp thứ 3 Premier League ở giai đoạn lượt đi (kém Arsenal có 2 điểm), Mourinho và Chelsea đã và đang thách thức các đối thủ của mình không chỉ ở nước Anh mà còn cả Châu Âu.
Năm 2013 đã khép lại, năm 2014 cũng đã đến, một năm mới, một khởi đầu mới với những dự định mới nhưng trong hình ảnh một Chelsea không hề mới: thực dụng, khoa học, toan tính và đậm chất Mourinho. Chắc chắn, với con người đó, với một tập thể đó, chắc chắn rằng năm 2014 sẽ không phải là một năm “thuận buồm xuôi gió” đối với các đối thủ của Chelsea.
(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam






















