Chelsea và Mourinho: Đã không còn là 2 “cậu bé”

14:05 Thứ năm 08/08/2013

Những người hâm mộ bóng đá chắc có lẽ đều được nghe ở quá khứ năm 2004 có một Chelsea, đội bóng đã hóa rồng nhở những đồng bảng Anh của tỉ phú Abramovich; một Mourinho, vị tân HLV rất tài năng nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo và một thế giời bóng đá với những trật tự, luật lệ đã cũ. Và nay, khi “Ngài đặc biệt” nối lại mối tình với “The Blues”, họ lại đang trông thấy tất cả những điều trên: Mourinho và Chelsea, cả 2 đều đã khoác trên mình những bộ cánh khác xưa và trước mặt họ là những mục tiêu mới, những đổi thay cần phải đối mặt.

Chelsea đã không còn là “thiếu gia”

Đội bóng thành London đã mang cái tên cũ kĩ ấy từ hơn 10 năm trước, khi tì phú người Nga liên tục rót hàng trăm triệu đô la đầu tư vào đội bóng. Đội hình của Chelsea lúc đó, vốn không mấy ấn tượng, đã lần lượt được bổ sung những ngôi sao hàng đầu thế giới như Shevchenko, Ballack, Makelele, Lampard và Drogba… Những nhân tố này đã từng bước biến Chelsea từ một đội bóng hạng trung thành một thế lực ở châu Âu mà bằng chứng rõ nhất là 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League cùng nhiều danh hiệu khác.

Jose Mourinho. Ảnh: Internet

Và giờ đây, Chelsea đã xây dựng được một đội hình có chiều sâu và chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến. Đội bóng áo xanh sở hữu cả những “lão tướng” đã từng kinh qua nhiều giải đấu lớn như Lampard, Ashley Cole hay Petr Cech và cả những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu như Hazard, Oscar hay Lukaku. “The Blues” không còn là một đứa trẻ được bố mẹ cho nhiều tiền mà đã phát triền thành một “ông lớn” với bản lĩnh của một ứng củ viên cho các chức vô địch.

Mourinho đã “già dặn” hơn

Khi lên làm HLV trưởng của Chelsea, Mourinho vẫn chưa được xếp vào hàng những tên tuồi lớn trong các “thuyền trưởng” ở làng bóng đá, mặc dù đã đưa Porto lên đỉnh châu Âu trước đó. Và Chelsea chính là nơi đã quảng bá hình ảnh vị HLV tài năng này trên toàn thế giới, với những bàn hợp đồng chất lượng cùng năng lực cầm quân, “Người đặc biệt” đã giành 2 chiếc cúp Premier League . Rời Chelsea, Mourinho tiếp tục gặt hái thành công với chức vô địch châu Âu cùng Inter và cho dù ông đã phải cay đắng rời Real sau những mấu thuẫn với cầu thù và báo giới, ông đã phá vỡ sự “độc quyền” của kình địch Barcelona tại La Liga. Song song bới những thành công, vị chiến lược gia này cũng nổi tiếng với những phát biểu tự tin tới mức gây sốc, những cuộc cãi vã với các HLV khác và cả những hành động không đẹp trên sân. Những hình ảnh này thường làm người ta nhớ tới tuổi trẻ của mình, khi người ta thường thích làm những việc ngổ ngáo và vô kỉ luật.

Vừa qua khi Mourinho đặt chân tới nước Anh để nhậm chức HLV trưởng, các tay nhà báo và phóng viên có lẽ rất thất vọng và ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một vị HLV điềm đạm và lịch sự. Không những lời chê bai các đối thủ, không những chỉ trích dành cho các học trò mới và cũng không những dự đoán tự tin về sự thành công trong tương lai. Vị HLV này giờ lại trình làng một bộ mặt rất điềm đạm và bình tĩnh của một “quý ông”. Có vẻ những “trải nghiệm” với giới truyền thông ở Tây Ban Nha hay Italia (mà ông từng gọi là “lũ điếm” truyền thông) đã giúp cho Mourinho có thể kiềm chế bớt cá tính của mình.

Cả Chelsea và Mourinho đều đã có nhiều sự chuyển biến kể từ khi vị HLV người Bồ đặt chân tới London, nhưng có một điều cả 2 đều luôn luôn mang trong mình đó là sức mạnh cùng khát khao vươn lên tới đỉnh vinh quang. Tất cả vẫn đang chờ đón một bộ mặt mới của cả “The Blues” và “Ngài đặc biệt” trong mùa giải sắp tới.

(Bạn đọc: Trần Kỳ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục