Chelsea và bước đường cùng

15:45 Thứ ba 08/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Khi người ta bị dồn đến bước đường cùng, họ chỉ có hai sự lựa chọn: Một là vùng lên chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hai là cái chết.

Trong trận lượt đi trên sân công viên các hoàng tử Paris, The Blue đã tự dồn mình vào chân tường khi thúc thủ trước PSG, 3 bàn thua đều xuất phát từ sự cẩu thả của hàng phòng ngự - nơi vốn dĩ là niềm tự hào của Mourinho và là niềm ao ước của bao đội bóng trên thể giới.

Thành tích đối đầu với các đại gia ở Ngoại hạng Anh chưa lúc nào phải bàn cãi, Chelsea chưa phải nhận thất bại nào tính đến thời điểm hiện tại, thậm chí trong những trận gần đây còn giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham (4-0) và Arsenal (6-0). Nếu như Chelsea là “ông vua” của những trận cầu lớn thì dường như họ chỉ còn là cái bóng mỏng manh, nhợt nhạt khi đối diện với những đối thủ dưới tầm, thậm chí là với đội đang loay hoay tìm cách trụ hạng.

Chelsea và bước đường cùng. Ảnh: Internet

Vì sao nên lỗi?

Ta chỉ có thể thấy Chelsea chơi thực sự hay khi họ phải chịu một sức ép nào đó, có thể là từ đối thủ, từ những phút tích tắc đồng hồ quay, hoặc là từ ông thầy khó tính Jose Mourinho. Sức ép đó như cơn lũ tràn về, ào ào chảy trên khắp sân cỏ, chỉ chực một phút lơ là là có thể nuốt trọn vào mình. Những câu thủ khi ấy, chẳng còn thời gian mà do dự, sẽ phải bằng hết sức mình để tiến lên phía trước, biến mình thành những vận động viên lướt ván đầy tinh tế và điệu nghệ trên mỗi con song.

Điển hình là sau trận thắng trước Tottenham và Arsenal, Chelsea để thua khá thất vọng với tỉ số tối thiểu 0 -1 trước Aston Villa và Crystal Palace. Điều này thật khó để chấp nhận khi mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối và chỉ cần sơ sẩy một chút là họ có thể bị nhấn chìm hoàn toàn. Với một đội bóng lấy phòng ngự phản công là lý tưởng để thi đấu, chủ động phòng thủ nhường thế trận cho đối phương, sau đó sử dụng những mẫu cầu thủ tốc độ như Willian, Ramires hay Hazard để dồn ép khung thành.

Hầu hết những trận cầu đó, Chelsea đều giành chiến thắng, điển hình là trận đấu với Manchester City – một trận thắng mang đậm chất Người đặc biệt. Song cái gì cũng có hai mặt của nó, với lối chơi này, Chelsea đã không thể đánh bại những đối thủ yếu hơn bởi họ cũng lui về phòng thủ và không cho Blues cơ hội phản công. Khi không được chơi “đúng bài”, Chelsea trở nên lung túng, bị động và lúc đó, họ đã rơi vào cái bẫy của chính mình.

Đêm nay, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới lại háo hức, hồi hộp bên vô tuyến để dõi theo bước đi của mỗi cầu thủ. Họ có quyền hi vọng về một trận đấu lật ngược thế cờ như cuộc đối đầu với Napoli hai năm về trước, ở đó những đôi chân không còn rệu rã, những cái đầu đã đủ tỉnh táo để biết đâu là đích đến, và khi họ đã được “bơm đầy” sức ép.

(Bạn đọc: Phạm Quỳnh Trang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục