Sau 8 vòng đầu tiên, Chelsea có tới 7 chiến thắng, chỉ hòa duy nhất trận đối đầu với Man City. Đoàn quân của Mourinho ghi tới 23 bàn thắng (tốt nhất giải đấu), để lọt lưới 8 bàn (ít thứ 2, sau Southampton). Không những phòng ngự hiệu quả, Chelsea còn tấn công tốt, rũ bỏ hình ảnh Chelsea của mùa bóng trước.
Chelsea mùa trước luôn chiếm được lợi thế trong cuộc đấu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng rốt cục khi hạ màn, Chelsea vẫn không thể lên ngôi. Lí do bởi Chelsea thường mất điểm trước các đội bóng chơi phòng ngự số đông, lúc đó hàng công với những Torres, Demba Ba hay Eto’o không biết cách tỏa sáng đúng lúc. Mùa này thì khác, với Diego Costa, Fabregas hay Hazard, ít ra là đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã biết cách tìm mảnh lưới đối phương hơn. Thống kê bàn thắng chính là con số hùng hồn nhất để nói về điều này.
| |
| Fabregas và Oscar tỏa sáng giúp Chelsea chiến thắng Crystal Palace |
Đến thời điểm này, đã có 3 đối thủ được coi là những đội bóng có số má đối đầu với Chelsea, đó là Everton, Man City và Arsenal. Chelsea đã dành trọn 3 điểm trước Everton, chiến thắng trước thầy trò Wenger, và chỉ bị cầm hòa những phút cuối trong trận đấu với Man City bởi bàn thắng của Lampard. Chiến thắng và có điểm trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có ý nghĩa rất lớn.
Mỗi đội bóng mà Mourinho đi qua, ông thường mang về những danh hiệu ở mùa bóng thứ 2 mà mình dẫn dắt. Mùa bóng vừa rồi là một thất bại đối với Mourinho nói riêng và Chelsea nói chung. Mùa này, được bổ sung lực lượng, lại có thời gian cần thiết để thấm nhuần lối chơi, Chelsea của Mourinho tỏ ra đáng sợ hơn bao giờ hết.
Người ta bắt đầu liên tưởng đến mùa giải Arsenal vô địch Premier League với thành tích bất bại. Bây giờ, mới chỉ trải qua 8 vòng đấu, còn quá sớm để nói về chức vô địch, chứ chưa đừng nói đến thành tích bất bại suốt mùa bóng. Trong bóng đá hiện đại, điều đó gần như là không thể.
Nhưng Ngoại Hạng Anh cần một làn gió mới, cần một đội bóng có thể quật ngã đoàn quân của Mourinho. Khi đó, cuộc đua sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhưng biết trông cậy vào ông lớn nào? Man City chỉ có được 1 điểm, Arsenal thì đã thất bại; Man United có lực lượng tốt, nhưng lối chơi vẫn chưa gắn kết, khó có thể chiến thắng trước Chelsea; Liverpool đã không còn mạnh như mùa trước. Có thể chờ đợi vào một bất ngờ nào đó ở những đội bóng bé nhỏ chẳng hạn. Có thể lắm chứ!













