Chelsea thua Newcastle 0-2: “Cái tát” của Alan Pardew

13:23 Chủ nhật 03/11/2013

Trước trận đấu giữa Newcastle và Chelsea, HLV Alan Pardew đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng “tặng” cho Jose Mourinho một cái tát nếu HLV người Bồ Đào Nha còn tái diễn hành động ăn mừng kiểu chế giễu đồng nghiệp như trong trận đấu với Man City.

Và trong thời gian diễn ra cuộc đối đầu giữa “Chích chèo” và “The Blues”, Mourinho chẳng có cơ hội nào để ăn mừng bởi đội bóng do ông dẫn dắt đã không một lần phá được lưới đối phương. Alan Pardew cũng đã không phải đụng tay, đụng chân với “người đặc biệt” nhưng với việc giúp Newcastle hạ gục Chelsea 2-0, qua đó chấm dứt 9 trận bất bại liên tiếp của The Blues, ông đã tặng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha một“cái tát” đau điếng.

Chelsea nhập cuộc với tư thế của kẻ chiếu trên khi xét về thực lực và vị trí trên bảng xếp hạng, họ đều ăn đứt đối thủ. Phong độ trên sân nhà của Newcastle thời gian gần đây cũng khá tệ, họ chỉ giành được một chiến thắng trong 7 trận sân nhà gần nhất ở Premier League. Cũng trong 12 lần giáp mặt Chelsea gần đây tại giải Ngoại hạng, Newcastle có tới 7 lần không ghi nổi một bàn thắng. Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng về phía Chelsea.

Mourinho đã chẳng có cơ hội nào để ăn mừng trước Alan Pardew. Ảnh: Internet

Những số liệu thống kê trên đã giúp The Blues ra sân với tâm lí tự tin trong chuyến làm khách ở St James' Park. Bên cạnh đó, sự quyết tâm cũng tiếp thêm sức mạnh cho chelsea. Đội bóng đến từ thủ đô Luân Đôn đã rất kì vọng vào trận đấu này bởi nếu chiến thắng họ sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng đồng thời tạo ra sức ép tâm lí cực lớn đối với Arsenal khi Pháo thủ đối đầu với đội bóng mạnh Liverpool. Thế nhưng thầy trò HLV Jose Mourinho đã phải trắng tay rời St James' Park. và sau đó cũng bất lực nhìn Arsenal giành được 3 điểm tại Emirates. Vòng đấu thứ 10 tưởng chừng sẽ giúp Mourinho tìm lại cảm giác ngự trị ngôi vị số 1 Premier League sau nhiều năm nhưng thật ra lại là vòng đấu đẩy ông và các học trò ở xa hơn nữa ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm.

Mourinho luôn được xem là bậc thầy của bóng đá phản công nhưng trong trận đấu sớm nhất của vòng 10 Premier League, Alan Pardew đã cho thấy ông thậm chí còn cao tay hơn “người đặc biệt”. Pardew đã gây bất ngờ lớn khi áp dụng một chiến thuật rất hợp lí, hàng thủ thi đấu tỉnh táo, tập trung trong khi đó hàng công tổ chức các đợt phản công nguy hiểm, hai bàn thắng của Gouffran và Remy đã đánh gục mọi cố gắng của thầy trò Mourinho trong suốt cả trận. Chelsea đã chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian, tung ra hết những ngôi sao tấn công sáng giá nhất đang có như Oscar, Hazar, Mata, Eto’o hay Torres nhưng không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm thực sự và đòn kết liễu đối thủ, để rồi dính đòn hồi mã thương đau điếng.

Với “cái tát” từ Alan Pardew, Jose Mourinho cùng các học trò đã phải cúi đầu rời St James' Park. Sau một thời gian thi đấu khá thành công ở mọi đấu trường, Chelsea đã lại cho thấy sự thiếu ổn định trong kỉ nguyên thứ hai của “Người đặc biệt”. Nếu không cải thiện được sự “phập phù” trận hay trận dở thì việc giành lại ngai vàng bóng đá Anh ở mùa này có lẽ không dễ dàng gì đối với The Blues.

(Bạn đọc: Lâm Nhi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục