Chelsea thời Mourinho: Bao giờ mới “sexy football”?

08:13 Thứ sáu 08/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chelsea đã là tân vương của Premier League, họ cán đích sớm trước ba vòng đấu, một thành tích quá ấn tượng. Duy nhất một điều làm cho danh hiệu có được không được lung linh một cách trọn vẹn đó là trong quá trình lên đỉnh vinh quang, The Blue sải bước trên những chiến thắng có phần “xấu xí”.

Kể từ khi Chelsea được đặt dưới quyền dẫn dắt của vị HLV trẻ tuổi Jose Mourinho, thành công về mặt danh hiệu và phần nào đó là giá trị thương hiệu lập tức đến với đội bóng phía tây London. Có thể khẳng định triều đại Chelsea thời Mourinho tính riêng ở giải quốc nội là thịnh vượng nhất lịch sử đội bóng.

Thành công nhất bởi vì đơn giản, phòng truyền thống trước đó của đội chủ sân Stamford Bridge chẳng có gì nhiều, và Abramovich tiếp quản Chelsea đã làm thay đổi số phận The Blue cũng như trật tự ở Premier League.

Triều đại Chelsea thời Mourinho tính riêng ở giải quốc nội là thịnh vượng nhất lịch sử đội bóng.

Mourinho là một HLV giỏi, ông đặc biệt phù hợp với những CLB có tham vọng và nhất là đã khát danh hiệu từ lâu bởi ông có tài của một nhà làm cách mạng. Về với Chelsea của Abramovich với túi tiền không đáy, Mourinho luôn có trong tay những quân bài mình cần để hiện thực hóa giấc mơ EPL và UCL.

Ngay từ lúc ấy, Mou đã áp đặt lối đá toan tính thực dụng, có phần xấu xí lên đội bóng, điều mà ông chủ người Nga không hề hài lòng. Nhưng Mou vẫn tại vị bởi ông có công mang về cho Chelsea thứ họ khao khát đã 50 năm, đó là chức vô địch NHA.

Chiến thuật của vị HLV người Bồ có thể thuyết phục bất kỳ ai coi trọng thành tích cuối cuối cùng nhưng với những người khó tính muốn tận hưởng vẻ đẹp của bóng đá thì chưa. Abramovich cũng chẳng phải ngoại lệ. Ai cũng biết vị tỷ phú nước Nga luôn tôn thờ thứ bóng đá đẹp, vị nghệ thuật (sexy football), nên khi danh hiệu đã có, ông trùm dầu mỏ lại muốn con đường đến vinh quang phải thuyết phục, phải chơi cống hiến.

Bởi thế mà chỉ sau vài tháng bị MU soán ngôi vương (mùa 2006-2007), Mourinho nhận trát sa thải dù trước đó đã mang về khá nhiều danh hiệu cho Chelsea mà đáng chú ý nhất là 2 chức vô địch Premier League sau 50 năm đợi chờ.

Còn nhớ thời gian đầu tái hôn lần hai với Chelsea, trong trận đấu đầu tiên vòng bảng UCL 2013-2014, The Blue đã thất thủ 1-2 trước Basel ngay tại Stamford Bridge. Kết thúc trận đấu, ông chủ người Nga bực tức vào phòng thay đồ răn đe thầy trò Mourinho hơn một tiếng đồng hồ. Trước khi đi, Abramovich còn lạnh lùng “tôi cần kết quả nhưng cũng muốn tận hưởng quá trình”, ám chỉ việc chiến lược gia Bồ Đào Nha sớm lui về phòng thủ sau khi có bàn dẫn trước.

Sự kiên nhẫn mà Abramovich dành cho Mourinho sau mùa 2013-2014 trắng tay cũng có thể hiểu được. Vì Chelsea cũng đã ba năm thất thế ở đấu trường quốc nội và chẳng thuyết phục khi ra trời Âu (dù có vô địch UCL 2012) nên “người đặc biệt” vẫn được trọng dụng.

Cũng có thể bởi chưa chiêu mộ được những nhà cầm quân tài năng hằng ao ước như Guardiola, Klopp,… hay bởi Mou có tiếng “mắn” danh hiệu ở mùa thứ hai… Nói chung vị thế của Mou hoàn toàn không có gì đảm bảo, kể cả việc giúp Chelsea có cú đúp danh hiệu mùa này đi chăng nữa.

Cái khó chấp nhận ở một người nổi tiếng tài giỏi như Mou là dù sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp và chất lượng thì đội bóng ông dẫn dắt vẫn chơi rình rập, dựng xe bus bên phần sân nhà để ru ngủ đối phương và ru ngủ luôn cả… khán giả. Lối chơi có phần “xấu xí” làm sao hài lòng được những tín đồ túc cầu giáo trung lập huống chi là những người hâm mộ bóng đá đẹp.

Nếu Chelsea bị xếp cửa dưới mà chơi phòng thủ phản công đã đành, đằng này gặp đối thủ dưới cơ lại có nhiều lợi thế hơn mà vẫn không dám thay đổi phong cách thi đấu thì quả thực đáng thất vọng. Có lẽ PSG cách đây chưa lâu hay ATM năm trước là chưa đủ là bài học “nhãn tiền” của Mou.

Lằn ranh về quan điểm cá nhân giữa yêu và ghét, đẹp và xấu thì mong manh lắm. Ai hâm mộ Mou-Chel thì luôn nhìn vào kết quả còn ai thích vẻ đẹp của bóng đá thì lại muốn được tường tận từng giây phút hấp dẫn mà bóng đá mang lại. Đó là lí do mà dù biết chắc đội nhà sẽ thua hay thắng nhưng những CĐV vẫn đến sân xem cái cách thể hiện của đội nhà ra sao, NHM cũng dõi theo qua truyền hình để đợi chờ những pha bóng đẹp đầy cảm xúc.

NHM Chelsea và Mourinho vẫn viện cớ thành tích cuối cùng là quan trọng nhất để ủng hộ triết lý của nhà cầm quân người Bồ, bất chấp những “chiêu trò” trong và ngoài sân cỏ, nhưng họ nên nhớ, bóng đá là môn thể thao mà ở đó tinh thần “fair-play” được đặt lên hàng đầu.

Chelsea là đội bóng mạnh, là tân vương Premier League 2015 bởi vậy hãy chứng tỏ cho thế giới biết rằng Mou-Chel không chỉ biết “lái xe bus”, không chỉ biết phòng thủ tiêu cực mà còn biết chơi cống hiến, biết đem lại những phút giây đầy cảm xúc cho NHM bóng đá nói chung và các True Blues nói riêng.

Hãy để CĐV nhiệt thành của Chelsea không chỉ tự hào về danh hiệu có được mà còn hãnh diện về phong cách chơi bóng của đội nhà, để khỏi phải mang tiếng “chiến thắng xấu xí” hay “danh hiệu xấu xí”, bởi đơn giản đã “xấu xí” rồi thì khó mà “đẹp” được.

(Bạn đọc: Cao Dương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục