Trước trận đấu gặp Chelsea, Alan Pardew đã tuyên bố: “Chúng tôi cần phải đe dọa Chelsea vì họ trông rất giỏi. Họ là một đội bóng tuyệt vời, mạnh mẽ và có tổ chức. Ở một vài vị trí Chelsea sẽ trượt ngã và hy vọng chúng tôi sẽ khai thác điểm yếu của họ.” Và huấn luyện viên trưởng của “Chích chòe” đã không nói suông. Chelsea dưới thời Mourinho luôn nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự phản công và Pardew đã dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để đánh bại “The Blues”.
Về mặt lý thuyết, Mourinho thừa hiểu rằng Newcastle sẽ dùng “xe buýt hai tầng” để đặt trước khung thành Elliot. Tuy nhiên, nhìn cái cách Chelsea chơi bóng lại có cảm giác họ không chuẩn bị cho thế trận kiểu này. Pardew đã rất thông minh khi bố trí một đội hình lùi sâu và tăng khả năng tranh chấp cho tuyến giữa để hạn chế sức sáng tạo của những Oscar, Hazard và Fabregas. Và ông đã đúng khi Chelsea tỏ ra cực kỳ bế tắc. “The Blues” phải trông chờ vào những pha đột phá cá nhân của Hazard để gây đột biến hoặc nhồi bóng vào trong vòng cấm để Diego Costa dứt điểm. Khi cả hai phương án trên đều không mấy hiệu quả, “The Blues” phải tăng cường sút xa. Đến lúc này mới thấy, ngay cả khả năng sút xa của những Willian, Hazard, Oscar, Costa cũng có vấn đề. Theo thống kê, The Blues tung ra tổng cộng 8 cú dứt điểm cả trận, nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích (1 lần chuyển hóa thành bàn thắng).
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bế tắc và một màu của Chelsea, Newcastle hôm nay thi đấu hiệu quả về mọi mặt. Họ kiềm tỏa được những ngòi nổ tốt nhất bên phía đối thủ mà không cần chơi quá rắn. Họ không hề thua kém trong những cuộc chiến tay đôi ở khu vực giữa sân. Và điều đặc biệt nhất, họ dùng chính vũ khí lợi hại nhất của Chelsea để giết đối thủ: Phản công.
Phút 57, kể từ khi bóng rời chân hậu vệ Coloccini cho đến lúc Cisse xé toang mành lưới Courtois, trái bóng đã vượt qua quãng đường hơn 50m mà chỉ qua chân đúng 4 cầu thủ. Đó là điều mà chính Chelsea cũng muốn thực hiện, nhưng hôm nay, Newcastle mới là bậc thầy. Bàn thua thứ 2 thì lột trần những hạn chế của hàng thủ Chelsea, khi Cisse băng xuống khá dễ quan sát nhưng lại chẳng bị hậu vệ nào của “The Blues” theo kèm. Quá nhiều vấn đề đã lộ ra chỉ sau một trận thua, và đúng là Jose Mourinho không hề khiêm tốn khi thừa nhận, Chelsea chưa đủ khả năng tái hiện lại cú Invincibles (bất bại cả mùa) của Arsenal cách đây 11 năm.
Newcastle đã chiến thắng trong một trận cầu mang đậm dấu ấn chiến thuật của Alan Pardew. Chiến lược gia 53 tuổi người Bắc Ailen tỏ ra rất “biết thân, biết phận” để nhường quyền kiểm soát trận đấu cho Chelsea và chờ sơ hở của “The Blues” để tung đòn quyết định. Đó là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo mà Pardew và các học trò đã làm được trong cuộc đối đầu với ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.
“Pardew back from hell” – “Pardew trở về từ địa ngục”, đó là khẩu hiệu mà cổ động viên của “Chích choè” đã giăng ra để nói về sự “tái sinh” của Alan Pardew khi ông từng đối diện với nguy cơ bị sa thải do thành tích bết bát của Newcastle ở đầu mùa. Sau chiến thắng vừa qua, Alan Pardew đã chứng minh sự kiên định của ông là hoàn toàn đúng đắn. Gương mặt của Pardew vẫn vậy, không bao giờ hoang mang hay sợ hãi dù khó khăn đã ở cận kề. Chẳng có ngọn lửa tàn nào có thể chiếu sáng cả màn đêm, nếu nó không sẵn có một sức sống mãnh liệt. Alan Pardew là vậy, Newcastle của ông là vậy. Chỉ khi có sóng gió ập đến, cánh buồm ấy mới có thời cơ căng ra để đưa con tàu miền Đông Bắc nước Anh vượt qua biển lớn.
(Bạn đọc Trần Hải Đoàn)
![]() |
| Alan Pardew chưa bao giờ hoang mang trước một đối thủ lớn dù đó là Chelsea. Ảnh: Internet |
Về mặt lý thuyết, Mourinho thừa hiểu rằng Newcastle sẽ dùng “xe buýt hai tầng” để đặt trước khung thành Elliot. Tuy nhiên, nhìn cái cách Chelsea chơi bóng lại có cảm giác họ không chuẩn bị cho thế trận kiểu này. Pardew đã rất thông minh khi bố trí một đội hình lùi sâu và tăng khả năng tranh chấp cho tuyến giữa để hạn chế sức sáng tạo của những Oscar, Hazard và Fabregas. Và ông đã đúng khi Chelsea tỏ ra cực kỳ bế tắc. “The Blues” phải trông chờ vào những pha đột phá cá nhân của Hazard để gây đột biến hoặc nhồi bóng vào trong vòng cấm để Diego Costa dứt điểm. Khi cả hai phương án trên đều không mấy hiệu quả, “The Blues” phải tăng cường sút xa. Đến lúc này mới thấy, ngay cả khả năng sút xa của những Willian, Hazard, Oscar, Costa cũng có vấn đề. Theo thống kê, The Blues tung ra tổng cộng 8 cú dứt điểm cả trận, nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích (1 lần chuyển hóa thành bàn thắng).
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bế tắc và một màu của Chelsea, Newcastle hôm nay thi đấu hiệu quả về mọi mặt. Họ kiềm tỏa được những ngòi nổ tốt nhất bên phía đối thủ mà không cần chơi quá rắn. Họ không hề thua kém trong những cuộc chiến tay đôi ở khu vực giữa sân. Và điều đặc biệt nhất, họ dùng chính vũ khí lợi hại nhất của Chelsea để giết đối thủ: Phản công.
Phút 57, kể từ khi bóng rời chân hậu vệ Coloccini cho đến lúc Cisse xé toang mành lưới Courtois, trái bóng đã vượt qua quãng đường hơn 50m mà chỉ qua chân đúng 4 cầu thủ. Đó là điều mà chính Chelsea cũng muốn thực hiện, nhưng hôm nay, Newcastle mới là bậc thầy. Bàn thua thứ 2 thì lột trần những hạn chế của hàng thủ Chelsea, khi Cisse băng xuống khá dễ quan sát nhưng lại chẳng bị hậu vệ nào của “The Blues” theo kèm. Quá nhiều vấn đề đã lộ ra chỉ sau một trận thua, và đúng là Jose Mourinho không hề khiêm tốn khi thừa nhận, Chelsea chưa đủ khả năng tái hiện lại cú Invincibles (bất bại cả mùa) của Arsenal cách đây 11 năm.
Newcastle đã chiến thắng trong một trận cầu mang đậm dấu ấn chiến thuật của Alan Pardew. Chiến lược gia 53 tuổi người Bắc Ailen tỏ ra rất “biết thân, biết phận” để nhường quyền kiểm soát trận đấu cho Chelsea và chờ sơ hở của “The Blues” để tung đòn quyết định. Đó là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo mà Pardew và các học trò đã làm được trong cuộc đối đầu với ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.
“Pardew back from hell” – “Pardew trở về từ địa ngục”, đó là khẩu hiệu mà cổ động viên của “Chích choè” đã giăng ra để nói về sự “tái sinh” của Alan Pardew khi ông từng đối diện với nguy cơ bị sa thải do thành tích bết bát của Newcastle ở đầu mùa. Sau chiến thắng vừa qua, Alan Pardew đã chứng minh sự kiên định của ông là hoàn toàn đúng đắn. Gương mặt của Pardew vẫn vậy, không bao giờ hoang mang hay sợ hãi dù khó khăn đã ở cận kề. Chẳng có ngọn lửa tàn nào có thể chiếu sáng cả màn đêm, nếu nó không sẵn có một sức sống mãnh liệt. Alan Pardew là vậy, Newcastle của ông là vậy. Chỉ khi có sóng gió ập đến, cánh buồm ấy mới có thời cơ căng ra để đưa con tàu miền Đông Bắc nước Anh vượt qua biển lớn.
(Bạn đọc Trần Hải Đoàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















