Chelsea: Thận trọng không phải là cách

16:52 Thứ ba 27/03/2012

Chelsea vừa trải qua một cơn ác mộng dưới thời HLV Andre Villas-Boas. Nhưng rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”, HLV tạm quyền Roberto Di Matteo đã giúp The Blues “tìm lại bầu trời” khi có đến 4 chiến thắng liên tiếp. Chelsea đã gặp phải vấn đề khi chạm trán với các đối thủ mạnh như Man City, Tottenham... Lối chơi thận trọng là cách mà HLV Di Matteo áp dụng với các học trò. Thế nhưng, đó không phải là lựa chọn tối ưu để giúp Chelsea có được kết quả tốt nhất.

Bài học từ Man City

Dù đang chơi cực kì thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp, Chelsea vẫn phải thận trọng trước Man City đang khát khao ghi điểm để cạnh tranh ngôi vô địch với Quỷ đỏ M.U. Sân nhà Etihad là nỗi khiếp sợ đối với bất cứ ai đối đầu với Man xanh. Chelsea không nằm ngoài nỗi lo đó. Thế nhưng, chính các học trò của Di Matteo mới là người có lợi thế dẫn bàn trước nhờ công của Cahill. Dù vậy, Chelsea lại chủ động phòng ngự. Nhưng chính điều đó lại tạo nên cơ hội cho Man City lội ngược dòng thành công. The Blues nuối tiếc khi mất trắng 3 điểm tưởng chừng đã cầm chắc trong tay. Chuỗi trận toàn thắng đã bị cắt đứt chỉ khi The Blues chơi thận trọng quá mức cần thiết.

Trên sân nhà thủ hòa là chính?

Sau thất bại trước Man City, chẳng biết Di Matteo rút ra bài học gì cho mình nhưng vẫn chọn lối chơi thận trọng khi đối đầu với Tottenham đang hụt hơi phong độ. Lịch sử của 22 năm qua không làm Di Matteo lạc quan. Chú Gà Trống vẫn chưa một lần rời Stamford Bridge với 3 điểm trong tay. Nói cách khác, Chelsea bất bại trên sân nhà khi gặp Tottenham. Nhưng khi quá hiểu về nhau thì việc giành một chiến thắng trước Tottenham cũng là điều không dể dàng.

Thiên thời địa lợi nhưng lòng người bất an. Di Matteo quá dè dặt trước một chú Gà trống mới trưởng thành. Ông không chủ động cho các học trò chơi phản công ngay từ đầu mà có ý định “dò xét” đối phương. Không nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, Chelsea cứ co cụm phần sân nhà. Dù đôi lần các chân sút đã tìm đường đến khung thành đối phương nhưng cũng đành bất lực vì chừng ấy cơ hội không thể tạo thành bàn.

Chẳng biết khen hay trách với hàng thủ The Blues vì đã chơi xuất sắc trước sự tấn công dồn dập của Tottenham. Và nếu như không nhờ may mắn có lẽ Chelsea đã phải trắng tay trên sân nhà. Lối chơi dè dặt đã làm cho các cầu thủ luống cuống, không triển khai được nhiều pha bóng tấn công. Tuyến giữa Chelsea lại là một điểm yếu khó khắc phục khi để mất bóng quá nhiều và không tạo được sự liên kết với các tiền đạo.

Một kết quả hòa có lẽ làm hài lòng cả hai. Nhưng lúc này đây, tấm vé dự Champions League mùa sau với Chelsea đang xa dần khi mà khoảng cách với Tottenham không được rút ngắn. Thận trọng trước những đội bóng lớn là điều cần phải làm. Nhưng với một The Blues đứng trước nguy cơ không còn gì để mất liệu thận trọng có phải là cách?

(Bạn đọc: Trương Thanh Tùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục