Chelsea sau Siêu Cúp châu Âu: Thua trận đầu, thắng cả cuộc chiến?

16:37 Chủ nhật 01/09/2013

Có thể với các True Blues, trận thua oan nghiệt vừa xong vẫn để lại những dư vị đắng chát xen phần ấm ức. Tuy nhiên trong mắt giới chuyên môn, 120 phút cộng loạt penalty cân não tại Eden Arena chỉ ra rằng Chelsea đang thực sự trở lại, còn Mourinho thì đã đáp ứng được những kỳ vọng của NHM. Và vì thế, việc để tuột mất chiếc Siêu Cúp nhỏ bé càng rèn rũa thêm ý chí cho binh đoàn áo xanh trong những tham vọng to lớn vào cuối mùa.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Bayern Munich đăng quang Champions League để hoàn tất cú ăn 3 chói lọi một cách xứng đáng ở mùa trước. Tiếp đó, với sự xuất hiện của Pep Guardiola cùng một loạt hảo thủ sau phiên chợ Hè, Hùm xám được coi là đội bóng mạnh nhất châu Âu cấp CLB vào thời điểm này. Trước kẻ hung bạo và vô đối ấy, Chelsea với sự chắc chắn và sắc lẹm mang đậm phong cách Mourinho, đã chơi một trận ngang ngửa với đúng thực lực của mình, chứ không cần phép màu hay sự xuất thần nào hết.

Chelsea của Mourinho sẽ càng đáng sợ sau Siêu Cúp châu Âu

Nhìn nhận một cách tích cực, Chelsea có thể mất số tiền thưởng lên đến gần 3 triệu euro song Siêu Cúp chỉ là màn tập rượt cần thiết cho đội quân của “Người đặc biệt”. Đội bóng Tây London cần giữ được nguồn sức mạnh hiện tại nhưng mặt khác để trở thành nhà vô địch ở những giải đấu khắc nghiệt, họ phải... đá penalty giỏi hơn nữa. Chelsea lên ngôi tại Champions League sau loạt đấu súng trước Bayern, còn rạng sáng qua thì họ gục ngã trước chính đội bóng nước Đức cũng trên chấm 11m.

Ắt hẳn Romelu Lukaku còn đang tiếc nuối vì quả sút hỏng, nhưng Jose Mourinho thì đã hoàn thành bước đầu kế hoạch cho một mùa giải thành công. Và bởi Chelsea đã ổn định theo đúng kế hoạch nên nhà cầm quân người Bồ khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ chấm dứt quá trình mua sắm với 8 tân binh cùng sự hồi sinh của “tân binh thứ 9” Fernando Torres mà không cần đến Wayne Rooney nữa.

Tiểu Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục