Mùa hè năm ngoái, Chelsea tiếp tục khiến thị trường chuyển nhượng rung chuyển với chiến dịch mua sắm rầm rộ, tiêu tốn gần 300 triệu bảng cho hàng loạt tân binh như Joao Pedro, Jamie Gittens, Estevao Willian, Jorrel Hato và Liam Delap.
Tuy nhiên, theo nhận định mới nhất từ cựu hậu vệ Glen Johnson, khoản đầu tư 40 triệu bảng để đưa Alejandro Garnacho về từ Manchester United đang hiện nguyên hình là một "sai lầm" đáng tiếc, nơi mà đội bóng cũ của cầu thủ này có lẽ đang là những người nở nụ cười chiến thắng sau cùng.
Glen Johnson, người từng cùng Chelsea lên ngôi vô địch dưới thời Jose Mourinho, đã không ngần ngại chỉ trích thương vụ này. Ông khẳng định vấn đề không nằm ở năng lực của tuyển thủ Argentina, người từng được đánh giá rất cao tại Old Trafford, mà nằm ở chiến lược nhân sự của The Blues. Johnson đánh giá việc đưa Garnacho về Stamford Bridge là thừa thãi khi Chelsea vốn dĩ đã sở hữu một "rừng" tiền vệ cánh chất lượng. Thực tế sân cỏ đã chứng minh sự lo ngại này là có cơ sở khi Garnacho khởi đầu vô cùng chật vật tại đội bóng mới.
Những con số thống kê không biết nói dối và nó đang chống lại ngôi sao 21 tuổi này. Garnacho, người khá quyết tâm dưới kỷ nguyên mới, chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng tại đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Ba bàn thắng còn lại của anh đều đến từ các giải đấu cúp trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.
Johnson nhấn mạnh rằng dù Garnacho có thể tạo ra sự đột biến trong một ngày đẹp trời, nhưng hiệu suất một bàn thắng tại giải quốc nội là không thể chấp nhận được so với số tiền lớn mà CLB đã bỏ ra, nhất là khi Man Utd đã khôn khéo để anh ra đi với mức giá hời.
Không chỉ riêng Garnacho, Johnson còn đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của các tân binh khác, điển hình là Joao Pedro. Bản hợp đồng kỷ lục mùa hè trị giá 60 triệu bảng dù đã có 7 bàn thắng trên mọi đấu trường nhưng vẫn bị đánh giá là thiếu sự ổn định cần thiết.
Theo đó, để trở thành số 9 chủ lực đưa Chelsea đến chức vô địch, Pedro cần phải tỏa sáng đều đặn "tuần này qua tuần khác", điều mà anh chưa làm được lúc này.
Bối cảnh hiện tại của Chelsea càng làm nổi bật thêm sự thất vọng về các tân binh. Dù đã vô địch Conference League mùa trước và đánh bại PSG để nâng cao cúp Club World Cup trong mùa hè, nhưng thành tích bết bát tại giải quốc nội đã khiến HLV Enzo Maresca bị sa thải ngay ngày đầu năm mới.
Chelsea hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trọng trách nặng nề giờ đây được đặt lên vai tân HLV Liam Rosenior, người được kỳ vọng sẽ kích hoạt lại những "bom tấn" xịt như Garnacho để đưa con tàu Chelsea trở lại đường đua giành vé dự Champions League.
Nếu độc giả muốn hiểu sâu về con người, sự nghiệp của Liam Rosenior, có thể tham khảo bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.












