Một Chelsea đặc biệt
Hai mùa giải vừa qua thực sự thần kỳ. Còn ở đâu nữa người ta có thể thấy hai HLV chỉ làm việc nửa mùa nhưng liên tiếp giành hai chiếc cup châu Âu danh giá, và ngay sau đó lại quay gót ra đi. Chelsea quá khác thường, họ là một đội bóng cá tính, với một ông chủ cá tính, và từng diễn biến họ tạo ra từ mặt sân cho đến những biến động hậu trường đều chẳng giống ai, đều chỉ Chelsea mới có.
Với một câu lạc bộ đặc biệt như vậy, “người đặc biệt” Mourinho đã đến như thể cái duyên, hay chính ông là người khơi mở cho tất cả những kịch bản đã xảy ra, và giờ đây lại quay về để một lần nữa thúc đẩy nó, sau một thời gian kỳ quặc mà Chelsea chơi không ổn định, xuất sắc, nhưng liên tục mang cup về nhà.
Chelsea là câu lạc bộ hiếm hoi đi lên từ việc “rót tiền một cục” nhưng mau chóng định hình được phong cách và ngay lập tức trở thành đội bóng được yêu thích đông đảo với thương hiệu phổ biến toàn cầu. Có thể chính sách của The Blues không lâu bền, tình nghĩa với cầu thủ trẻ và công thần bằng một vài câu lạc bộ, nhưng không ít cầu thủ vẫn cho thấy tình yêu thực sự với đội bóng, và các fan Chelsea cũng đã tạo nên những cộng đồng lớn, là những fan sâu sắc, gan ruột với câu lạc bộ này.
Ngày nay, nếu màu đỏ nói về M.U, màu trắng nói về Real, sọc trắng đen nói về Juventus, thì màu xanh của Chelsea cũng đã có riêng một chỗ đứng đường hoàng trong tâm trí những người xem bóng. Dù Chelsea mua ai, đá thế nào, thay bao nhiêu HLV, có những chệch choạc về phong độ, lối chơi, thì khi bước ra châu Âu, không đội bóng lớn nào có thể hoàn toàn tự tin coi đại gia London là “cửa dưới”.
Mua tiền đạo hay thôi?
Quay lại vấn đề chuyển nhượng, có lẽ các cổ động viên phần đông đều nghĩ rằng Chelsea cần nhất một tiền đạo chủ lực lĩnh xướng hàng công. Đội hình của The Blues trải đều các tuyến đều đã có những gương mặt chất lượng, mạnh mẽ, đáng tin cậy, chí ít để xếp một đội hình 11 người- mà không có tiền đạo.
Dù hàng thủ còn xa mới bằng “bức tường thép” dưới thời “Mourinho đợt một”, nhưng các cá nhân đều có phẩm chất tốt và có thể bổ sung, thay thế lẫn nhau, cải thiện sự phối hợp. Dàn tiền vệ thì cơ bản vẫn nhiều cái tên nổi trội, bộ đinh ba Mata, Hazzard, Oscar là không thể chê được, có chăng là không có một siêu sao thu hồi bóng, đánh chặn, song Ramires hay Mikel, thậm chí Lampard đã có tuổi đều sẵn sàng làm công việc đó.
Hàng tiền đạo là yếu điểm, kém sức sống so với những khu vực khác trên sân. Torres được coi là một trong những tiền đạo may mắn nhất tính từ khi anh sa sút phong độ nhưng vẫn liên tục gặt hái thành công, danh hiệu cả tập thể lẫn cá nhân. Thậm chí anh vẫn được nhiều người hâm mộ, rất ít bị la ó chỉ trích bởi cổ động viên nhà dù chơi không đủ thuyết phục. Nhưng Mourinho không giống một HLV thích đặt gánh nặng ghi bàn lên vai một cầu thủ như thế.
Những khi Mata đuối sức, những lúc Hazzard không thể cứ cầm bóng vượt qua những bức tường, những lúc Oscar không xuất thần và bị những đối thủ to cao đè nén, người ta nhớ biết mấy mẫu tiền đạo kiểu Drogba. Anh là mẫu trung phong kinh điển của Chelsea, của châu Phi, và thậm chí của bóng đá thế giới. Không chỉ có sức vóc, khả năng chơi độc lập, sự tinh tế, kỹ thuật, ngẫu hứng ở Drogba cũng chẳng thiếu gì. Một mũi nhọn như vậy là mơ ước hiện nay với người hâm mộ The Blues.
Falcao đã đến Monaco, Vụ Cavani chưa có gì sáng sủa, đâu có quá nhiều những chân sút đạt đến tầm Drogba hoặc gần thế để lựa chọn? Vậy mà Chelsea vẫn chưa động tĩnh gì nhiều, chỉ toàn báo chí lên tiếng, Mourinho càng im lặng hơn, như thể thực sự bận “nghỉ hè” vậy. Thật khó đoán những gì ông nghĩ, càng không biết BLĐ đội bóng tính sao về nhu cầu cấp thiết kia. Mới mùa trước Chelsea còn rầm rộ chiêu mộ 3 ngôi sao đá gần như cùng vị trí liền một lúc dù không cần đến thế, vậy nhưng họ lại đang không quá mặn mà, ráo riết trong việc giật lấy một tiền đạo đẳng cấp thời điểm này. Có thật Torres và Demba Ba cũng “chấp nhận được” khi tham vọng sẽ là rất lớn? Hay Chelsea cũng có lúc chơi cả 4-6-0? Có cảm giác rằng một quả bom chuyển nhượng sẽ phát nổ bất ngờ đập tan những nghi vấn ấy.
Hai mùa giải vừa qua thực sự thần kỳ. Còn ở đâu nữa người ta có thể thấy hai HLV chỉ làm việc nửa mùa nhưng liên tiếp giành hai chiếc cup châu Âu danh giá, và ngay sau đó lại quay gót ra đi. Chelsea quá khác thường, họ là một đội bóng cá tính, với một ông chủ cá tính, và từng diễn biến họ tạo ra từ mặt sân cho đến những biến động hậu trường đều chẳng giống ai, đều chỉ Chelsea mới có.
Với một câu lạc bộ đặc biệt như vậy, “người đặc biệt” Mourinho đã đến như thể cái duyên, hay chính ông là người khơi mở cho tất cả những kịch bản đã xảy ra, và giờ đây lại quay về để một lần nữa thúc đẩy nó, sau một thời gian kỳ quặc mà Chelsea chơi không ổn định, xuất sắc, nhưng liên tục mang cup về nhà.
![]() |
| Có rất nhiều cái tên được kỳ vọng sẽ về Chelsea. Ảnh: Internet. |
Chelsea là câu lạc bộ hiếm hoi đi lên từ việc “rót tiền một cục” nhưng mau chóng định hình được phong cách và ngay lập tức trở thành đội bóng được yêu thích đông đảo với thương hiệu phổ biến toàn cầu. Có thể chính sách của The Blues không lâu bền, tình nghĩa với cầu thủ trẻ và công thần bằng một vài câu lạc bộ, nhưng không ít cầu thủ vẫn cho thấy tình yêu thực sự với đội bóng, và các fan Chelsea cũng đã tạo nên những cộng đồng lớn, là những fan sâu sắc, gan ruột với câu lạc bộ này.
Ngày nay, nếu màu đỏ nói về M.U, màu trắng nói về Real, sọc trắng đen nói về Juventus, thì màu xanh của Chelsea cũng đã có riêng một chỗ đứng đường hoàng trong tâm trí những người xem bóng. Dù Chelsea mua ai, đá thế nào, thay bao nhiêu HLV, có những chệch choạc về phong độ, lối chơi, thì khi bước ra châu Âu, không đội bóng lớn nào có thể hoàn toàn tự tin coi đại gia London là “cửa dưới”.
Mua tiền đạo hay thôi?
Quay lại vấn đề chuyển nhượng, có lẽ các cổ động viên phần đông đều nghĩ rằng Chelsea cần nhất một tiền đạo chủ lực lĩnh xướng hàng công. Đội hình của The Blues trải đều các tuyến đều đã có những gương mặt chất lượng, mạnh mẽ, đáng tin cậy, chí ít để xếp một đội hình 11 người- mà không có tiền đạo.
Dù hàng thủ còn xa mới bằng “bức tường thép” dưới thời “Mourinho đợt một”, nhưng các cá nhân đều có phẩm chất tốt và có thể bổ sung, thay thế lẫn nhau, cải thiện sự phối hợp. Dàn tiền vệ thì cơ bản vẫn nhiều cái tên nổi trội, bộ đinh ba Mata, Hazzard, Oscar là không thể chê được, có chăng là không có một siêu sao thu hồi bóng, đánh chặn, song Ramires hay Mikel, thậm chí Lampard đã có tuổi đều sẵn sàng làm công việc đó.
Hàng tiền đạo là yếu điểm, kém sức sống so với những khu vực khác trên sân. Torres được coi là một trong những tiền đạo may mắn nhất tính từ khi anh sa sút phong độ nhưng vẫn liên tục gặt hái thành công, danh hiệu cả tập thể lẫn cá nhân. Thậm chí anh vẫn được nhiều người hâm mộ, rất ít bị la ó chỉ trích bởi cổ động viên nhà dù chơi không đủ thuyết phục. Nhưng Mourinho không giống một HLV thích đặt gánh nặng ghi bàn lên vai một cầu thủ như thế.
Những khi Mata đuối sức, những lúc Hazzard không thể cứ cầm bóng vượt qua những bức tường, những lúc Oscar không xuất thần và bị những đối thủ to cao đè nén, người ta nhớ biết mấy mẫu tiền đạo kiểu Drogba. Anh là mẫu trung phong kinh điển của Chelsea, của châu Phi, và thậm chí của bóng đá thế giới. Không chỉ có sức vóc, khả năng chơi độc lập, sự tinh tế, kỹ thuật, ngẫu hứng ở Drogba cũng chẳng thiếu gì. Một mũi nhọn như vậy là mơ ước hiện nay với người hâm mộ The Blues.
Falcao đã đến Monaco, Vụ Cavani chưa có gì sáng sủa, đâu có quá nhiều những chân sút đạt đến tầm Drogba hoặc gần thế để lựa chọn? Vậy mà Chelsea vẫn chưa động tĩnh gì nhiều, chỉ toàn báo chí lên tiếng, Mourinho càng im lặng hơn, như thể thực sự bận “nghỉ hè” vậy. Thật khó đoán những gì ông nghĩ, càng không biết BLĐ đội bóng tính sao về nhu cầu cấp thiết kia. Mới mùa trước Chelsea còn rầm rộ chiêu mộ 3 ngôi sao đá gần như cùng vị trí liền một lúc dù không cần đến thế, vậy nhưng họ lại đang không quá mặn mà, ráo riết trong việc giật lấy một tiền đạo đẳng cấp thời điểm này. Có thật Torres và Demba Ba cũng “chấp nhận được” khi tham vọng sẽ là rất lớn? Hay Chelsea cũng có lúc chơi cả 4-6-0? Có cảm giác rằng một quả bom chuyển nhượng sẽ phát nổ bất ngờ đập tan những nghi vấn ấy.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001















