Sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà người hâm mộ suy nghĩ, đội hình được xem là giàu tính cạnh tranh nhất Premier League đột nhiên trở nên đơn điệu, nhàm chán và thiếu sức sáng tạo đến mức ngay cả Mourinho cũng không thể lý giải nỗi. Những tưởng với hàng tiền vệ ngốn của Abramovich cả trăm triệu bảng, hàng thủ được mệnh danh là “chiếc xe bus 2 tầng” làm bao ông lớn phải nản lòng và với bộ ba tiền đạo khét tiếng, lừng lẫy một thời, Chelsea sẽ làm nên những cơn mưa kiểu hủy diệt 8-0 Aston Villa mùa giải năm ngoái. Ấy thế mà họ lại hòa chật vật West Brom, thua sốc trước Stoke City, Basel. Sự thất vọng trong lối chơi cứ kéo dài khiến cho không ít CĐV nhiệt thành cũng phải thừa nhận Chelsea đang trải qua những ngày tháng khô hạn đáng thất vọng.
![]() |
| Chelsea mùa này vắng những cơn mưa. Ảnh: Internet |
Nhìn vào lối chơi của Chelsea vào thời điểm hiện tại rõ ràng đang tồn tại quá nhiều những vấn đề cần phải giải quyết. Đầu tiên là hàng thủ từ đầu mùa đã thi đấu không thực sự tốt khiến cho Chelsea phải hứng chịu tới 18 bàn thua, chưa kể đến là sự lỏng lẻo, những sai lầm cá nhân đến từ những trung vệ, hậu vệ hàng đầu như David Luiz hay Ivanovic. Sự hời hợt, lơ là và có phần chủ quan khiến cho hàng thủ của Chelsea bị chỉ trích và nghiễm nhiên trở thành tử huyệt cho các đối thủ được coi là thấp bé nhẹ cân nhất cũng dễ dàng chọc phá.
Hàng công của Chelsea còn thê thảm, tệ hại hơn nhiều. Ngoại hạng Anh đã trôi qua tới vòng 16 (tức là đã đi được 1 nửa chặng đường) nhưng mà những Torres, Demba Ba, Eto’o chỉ mới đóng góp được vỏn vẹn có 5 bàn thắng, con số đó đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo khiến cho Mourinho không thể ngó lơ, rằng Chelsea đang thiếu đi một vị “thần gió” có khả năng tạo ra sấm chớp và gây nên những cơn mưa đủ sức cuốn trôi người đi đường kiểu như Aguero, Costa hay Suarez. Đây chính là mấu chốt, là căn nguyên của mọi vấn đề khiến Mourinho đau đầu. Có khi nào, vì thiếu những cơn mưa mà Chelsea sẽ chẳng thể làm nên chuyện?
Nhớ về quá khứ, về những người tiền nhiệm gần nhất như Di Matteo hay Rafa Benitez chắc Mourinho cũng cảm thấy xấu hổ ít nhiều. Rằng có một điều mà Mourinho vẫn chưa thể làm được, đó là làm nên một chiến thắng đậm hay chí ít là chứng tỏ sức mạnh trước những đối thủ yếu hơn mình. Gặp Stoke City, Chelsea thi đấu như một gã say, lúc tỉnh, lúc mê rồi cuối cùng mới ngỡ ra rằng mình bị đối thủ đang ngụp lặn trên BXH “vắt mũi” với tỷ số 3-2. Mới đây, tiếp đón đội bóng mới lên hạng mùa này và cũng đang chới với ở chót bảng là Crystal Palace, Chelsea của Mourinho phải toát mồ hôi hột mới có được 3 điểm bằng một chiến thắng sát nút 2-1. Chẳng có một cơn mưa bàn thắng nào cả, cũng chẳng có một chiến thắng tuyệt đối, thuyết phục và nhẹ nhàng nào cả, Chelsea và tất cả những bài vở mà họ đang sử dụng là những gì nghèo nàn nhất, xám xịt nhất và cũng là khô cằn nhất.
Làm sao có thể tạo nên những cơn mưa mát lành đây, làm sao có thể khẳng định sức mạnh của chính mình khi hết lần này đến lần khác, Chelsea của Mourinho hễ cứ mỗi lần ra trận lại mang theo một chiếc áo mưa thủng nhiều lỗ? Có hay chăng một lỗ hổng mà Mourinho đang tìm cách để may vá nó lại, để cho Chelsea hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn và hoa mỹ hơn. Dù có thế nào, chẳng ai muốn một ông lớn với những binh hùng tướng mạnh như The Blues cứ mãi sống sót trong nỗi thấp thỏm lo âu như vậy. Nếu có thể, xin Chelsea hãy tạo nên những cơn mưa rào, đủ lớn để nhấn chìm kẻ thù trong biển nước, để ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường chông gai phía trước!
(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















