Có thể các đội bóng khác không muốn gặp phải Barca, nhưng Chelsea thì khác, họ có lí do để mong chờ trận đấu này vì họ muốn đội bóng con cưng của mình sẽ trả được mối thù đầy oan nghiệt này. Nhưng phải làm thế nào khi mà Barca bây giờ vẫn được xem như là đến từ thế giới khác? Trên thực tế mùa giải này, Barca không còn chứng tỏ được sự vô đối của họ như trước mà bằng chứng là những trận thua ở La Liga hay việc đã từng bị Real bỏ xa tới 10 điểm. Vậy nhưng Chelsea sẽ phải làm thế nào để làm nên kì tích trước Barca?
![]() |
| Liệu Chelsea có trả được hận? Ảnh: Internet. |
Người ta vẫn hay nói đến những điều đại loại như ngăn chặn Messi bằng mọi giá hay phải phá được tiqui-taca của Barca nhưng không ai có thể nói một cách chính xác cách làm như thế nào. Đá với Barca mà đôi công hoặc dùng tốc độ thì cũng gần như là tự sát mà chính Chelsea không phải sở trường với lối đá này. Người ta vốn chỉ nhớ đến Chelsea với sự chắc chắn đã thành thương hiệu từ thời Mourinho, vậy thì Chelsea cứ là chính họ, thể hiện những gì đúng là bản chất của họ chứ đừng phải học theo bất kì một đội bóng nào. Bởi lối đá của họ vốn đang được thế giới xem là “thuốc giải” của tiqui-taca. Đó là chắc chắn và chờ cơ hội.
Milan ở cuộc đối đầu với Barca không hẳn là lép vế mà chỉ do hàng tiền vệ của họ không đủ sức để theo các cầu thủ Barca và bị trọng tài xử lí không chính xác. Hàng tiền vệ của Chelsea chắc chắn không thua kém Milan về thể lực và cũng không thể nói họ thiếu kinh nghiệm. Nếu chơi đúng sức, hàng tiền vệ Chelsea hoàn toàn có thể dùng thể lực để áp đảo Barca. Có một điều trùng hợp với những đội bóng vỡ trận khi đá Barca đó là dành quá nhiều sự quan tâm cho Messi mà vô tình bỏ quên các cầu thủ khác ,điều đó là tự sát. Mỗi đội bóng có 11 người và nếu cứ 2,3 cầu thủ của bạn theo kèm một Messi, đương nhiên bạn sẽ là người chịu thiệt. Có thể bạn sẽ phong tỏa được Messi nhưng bạn rất có thể sẽ còn thủng lưới nhiều hơn. Hãy cứ đá như Messi là những Iniesta hay Sanchez chứ đừng đặt nặng việc phong tỏa anh. Milan cũng chỉ cần có một Nesta thường xuyên theo kèm M10 và Chelsea hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Terry. Đá với Barca bạn không thể tập trung vào hàng thủ để tránh thủng lưới hay hàng tiền đạo để ghi bàn. Bạn phải có sự chắc chắn nhất của hàng tiền vệ. Lối chơi của Barca bắt nguồn từ hàng tiền vệ. Hãy nhớ tiqui-tica là sản phẩm của Tây Ban Nha chứ không phải của Barca mà hạt nhân là Xavi và Iniesta. Hàng tiền vệ vì vậy đóng vai trò quan trọng. Để tránh việc bị Barca chọc thủng lưới quá sớm, hàng tiền đạo cũng cần phải hỗ trợ nhiều cho hàng tiền vệ.
![]() |
| Những con bài chiến lược của Chelsea. Ảnh: Internet. |
Về mặt con người, Chelsea không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Ở hàng tiền đạo Di Matteo nên sử dụng Torres thay vì Drogba bởi lẽ anh chăm chỉ tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự hơn “voi rừng” và một điều không thể phủ nhận là anh hiểu những đồng đội ở đội tuyển TBN hơn ai hết. Nếu The Blues muốn có bàn thắng ở sân nhà, Torres và Mata sẽ là hai hạt nhân quyết định bởi họ có sự ăn ý và đã quá hiểu đối phương. Thêm một yếu tố khách quan ủng hộ Chelsea đó là trọng tài. Với kí ức từ “trận cầu ma” năm 2009 và những scandal trọng tài của Barca trong thời gian gần đây, chắc chắn các vị vua áo đen sẽ phải dè chừng mỗi khi định thổi phạt Chelsea hay làm gì có lợi cho Barca nếu họ không muốn là một “Ovrebo thứ hai”. Hàng tiền vệ của Chelsea cần có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Lampard và thể lực của Essien. Vị trí còn lại trong hàng tiền vệ ba người có lẽ sẽ là sự cạnh tranh của Raul Meireles và Ramires. Meireles chắc chắn và mạnh mẽ hơn Ramires, anh còn có vũ khí là những cú sút xa. Ramires thì lại hơi yếu về thể lực và kĩ thuật cũng hạn chế, anh chỉ có ưu điểm là năng nổ. Có lẽ Meireles sẽ là lựa chọn khả dĩ hơn. Terry sẽ phải chỉ huy hàng thủ như cái cách mà Nesta đã làm, và anh sẽ phải chứng tỏ nhiều hơn khả năng của mình.
Di Matteo đã thổi một luồng sinh khí mới vào Chelsea sau khi Villas Boas ra đi. Ông đang từng bước làm hồi sinh El Nino, đưa Chelsea trở thành đội bóng Anh duy nhất góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Thêm vào đó, Chelsea đang thất thế trong cuộc đua giành vị trí dự Champions League ở giải quốc nội nên dù trước mắt họ là Barca thì vẫn có ít nhiều những hy vọng đặt vào đây. Các cầu thủ Chelsea đương nhiên sẽ chiến đấu hết mình,v ì Champions league mùa sau, và còn vì niềm kiêu hãnh vốn đã bị Barca lấy đi quá lâu rồi.
(Bạn đọc: Giangbau)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















