Chelsea không có dấu hiệu dừng lại: Bản năng của đội quân chinh phục

01:33 Thứ bảy 07/03/2015

Chưa rõ Chelsea có thể trở thành vua nước Anh, vua châu Âu hay không, nhưng chắc chắn đội quân áo xanh đã trở thành vua của London. Chỉ trong vòng một tuần, hai đối thủ kị giơ nhất đều đã nằm rạp dưới gót giày những chiến binh The Blues.

Từ Hazard đến Courtois

Không phải trận chung kết League Cup nhưng thậm chí những khó khăn mà người Đông London tạo ra còn lớn hơn phía Bắc London mới đây. Một cách hiếm hoi, số lần dứt điểm của West Ham thậm chí vượt trội so với Chelsea, 18 - 12, hiệu quả cũng lớn hơn, 5 - 3 lần trúng đích. Nhưng điều quan trọng để tạo ra sự khác biệt, đó là bàn thắng, thì chỉ đội đầu bảng mới làm được. Tất nhiên trong thế trận ấy, chỉ có những cá nhân kiệt xuất mới làm được, đó là Eden Hazard, mặc dù cách thức mà tiền vệ người Bỉ thực hiện thật sự dễ dàng.

Bản thân Mourinho cũng đã lường trước những khó khăn mà đối thủ có thể gây ra: “Tôi muốn ngủ đến trưa ngày mai. Hôm nay thực sự dễ dàng để có thể đánh mất 2 điểm. Cách West Ham chơi, không ai tốt hơn so với họ”. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ thấy rằng, Mou đã trải qua 90 phút căng thẳng đến nhường nào. Một “Người đặc biệt” tinh nghịch phụt nước vào ống kính máy quay ở Wembley 4 ngày trước gần như biến mất, chỉ còn lại một HLV với bao nỗi âu lo và biết hài lòng với thực tế: “3 điểm là quá nhiều với chúng tôi”.

Eden Hazard(trái) vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Ảnh Internet

Cũng phải! Nếu Hazard có một pha lóe sáng để trực tiếp mang về bàn thắng, thì Thibaut Courtois thậm chí có 5 pha cứu thua, 3 trong số đó là cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một ngôi sao ấn định ở một điểm đầu cuối, Chelsea đã có một nửa điều kiện cần thiết.

Muốn chiến tranh, Mou có chiến tranh

Nhưng với muôn vàn khó khăn mà West Ham tạo ra, chỉ Hazard và Courtois không bao giờ là đủ: “Nó không chỉ là bóng đá, áp lực, sự căng thẳng và cảm xúc”, “Tôi nói với trọng tài rằng rất khó để đưa ra các quyết định ở đây, vì đó là phong cách chơi của họ. Rất nhiều đường bóng dài. West Ham có nhiều quả bóng trong vòng cấm địa, rất khó khăn và thực sự mãnh liệt còn đám đông phía sau thì phàn nàn mọi thứ” – Mourinho đã nói như thế trong cuộc họp báo.

Vậy làm cách nào mà Chelsea vượt qua áp lực ở Upton Park? Hãy đơn giản là đối thủ muốn gì, Mourinho cung cấp điều đó. West Ham chơi bóng bằng sức mạnh, Tomkins, Reid, Jenkinson, Kouyate mỗi người ít nhất phạm lỗi với Hazard 1 lần; thì ngược lại, The Blues có Terry cứng cựa, các công nhân Cahill, Ivanovic, Ramires rất giàu thể lực, sức trẻ Zouma... Họ như những võ sỹ giác đấu, lao vào các cuộc chiến tranh thực sự, lúc tay đôi khi tổng lực. Và thế là Chelsea có số lần phạm lỗi ngang bằng West Ham (10-10), những pha tắc bóng thậm chí còn nhiều hơn đối thủ (16 - 15). Đó là nửa điều kiện còn lại của chiến thắng!

Nguyên Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục