Nếu được chọn “Đội bóng khởi đầu mùa giải ấn tượng nhất” ở Premier League mùa giải 2012 – 2013 thì chắc chắn cái tên đó phải là CLB Chelsea. Và tôi, một người yêu thích giải ngoại hạng Anh, mặc dù là fan của Man United vẫn ngả mũ thán phục Chelsea. Sự thật luôn là sự thật và dù CLB đó có không là đội bóng số 1 trong tim mình, thì họ vẫn xứng đáng nhận những lời khen vì tinh thần thi đấu, phong độ tuyệt vời của một tập thể biết gắn kết chặt chẽ.
Ở mùa hè chuyển nhượng vừa qua, với những đầu tư khủng thì hai đội bóng Manchester City và Man United đều thể hiện tham vọng rất lớn của mình ở ngoại hạng Anh. Đối với Quỷ đỏ thì mùa giải 2011 - 2012 bị mất đi chiếc cúp Ngoại hạng danh giá là nỗi đau khó nuốt trôi đối với thầy trò Sir Alex, cũng như người hâm mộ của sắc đỏ kiêu hùng. Còn đối với thiếu gia mới nổi Manchester City thì tham vọng bá quyền ở Premier League luôn là mục tiêu sống còn đối với thầy trò HLV Mancini. Do đó, khi hiện tại Chelsea đang đứng trên tất cả với cách biệt 4 điểm an toàn, cùng hệ số bàn thắng vượt trội và chưa nếm mùi thất bại nào là một bất ngờ lớn với nhiều nhà chuyên môn, lẫn các fan hâm mộ.
Chỉ cần để ý một chút người ta có thể thấy vị trí số 1 hiện tại của Chelsea mang ý nghĩa lớn vì nó thể hiện được rất nhiều mặt tích cực. Đó là sự thi đấu ổn định cao của các tuyến mà CLB này có được, Chelsea ghi được 19 bàn thắng mà chỉ để lọt lưới 6 bàn cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ và hàng công “nhả đạn” rất tốt. Torres sau những ngày tháng thi đấu dưới sức đã dần lấy lại hình ảnh vốn có của mình, nếu vẫn chơi hay như những trận vừa qua tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ là chìa khóa quan trọng trên hàng công. Còn bộ ba Hazard - Mata – Oscar thi đấu ngày càng huyền ảo tạo nên sức sáng tạo vô bờ ở tuyến giữa, giúp Chelsea vượt qua hàng loạt những cái tên khó nuốt như chiến thắng thần thánh ngay trên sân Tottenham là một ví dụ hùng hồn. HLV Di Matteo đã khiến những ai nghi ngờ ông phải im lặng trong sự thán phục khi khoác lên Chelsea một hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn và biến đổi khôn lường.
Đầu mùa giải với những đầu tư rất lớn thì ông chủ Abramovich mong muốn Chelsea phải thật sự là chính mình. Rõ ràng ông chủ người Nga không muốn mang tiếng “may mắn” khi giành Champions League mùa trước và đứng nhìn thành Manchester làm mưa làm gió ở Premier League. Abramovich sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền cho mua sắm với hy vọng Chelsea giữ được danh hiệu cúp C1 cao quý, cũng như tăng sức cạnh tranh danh hiệu ở ngoại hạng Anh. Hiện tại Chelsea vẫn đang đứng đầu bảng E ở Champion League, và cùng với Juventus sẽ là hai ƯCV cho hai suất đi tiếp của bảng đấu này.
Sự thi đấu có tính lột xác của Chelsea mặc dù chỉ mới đi được ¼ quãng đường Premier League mùa giải mới nhưng nó đều là những dấu hiệu tích cực. Để thi đấu thành công, giành và giữ được danh hiệu ở Ngoại hạng Anh, hay ở Champions League là một cuộc chiến khốc liệt có tính lâu dài. Phải cần thêm thời gian để biết Chelsea có còn giữ được sức chiến đấu tuyệt vời của mình như vậy không. Song ngay lúc này cổ động viện của Chelsea có thể hát vang bài hát truyền thồng “Màu xanh bất tử” rồi.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
![]() |
| Juan Mata đang thăng hoa cùng Chelsea |
Ở mùa hè chuyển nhượng vừa qua, với những đầu tư khủng thì hai đội bóng Manchester City và Man United đều thể hiện tham vọng rất lớn của mình ở ngoại hạng Anh. Đối với Quỷ đỏ thì mùa giải 2011 - 2012 bị mất đi chiếc cúp Ngoại hạng danh giá là nỗi đau khó nuốt trôi đối với thầy trò Sir Alex, cũng như người hâm mộ của sắc đỏ kiêu hùng. Còn đối với thiếu gia mới nổi Manchester City thì tham vọng bá quyền ở Premier League luôn là mục tiêu sống còn đối với thầy trò HLV Mancini. Do đó, khi hiện tại Chelsea đang đứng trên tất cả với cách biệt 4 điểm an toàn, cùng hệ số bàn thắng vượt trội và chưa nếm mùi thất bại nào là một bất ngờ lớn với nhiều nhà chuyên môn, lẫn các fan hâm mộ.
Chỉ cần để ý một chút người ta có thể thấy vị trí số 1 hiện tại của Chelsea mang ý nghĩa lớn vì nó thể hiện được rất nhiều mặt tích cực. Đó là sự thi đấu ổn định cao của các tuyến mà CLB này có được, Chelsea ghi được 19 bàn thắng mà chỉ để lọt lưới 6 bàn cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ và hàng công “nhả đạn” rất tốt. Torres sau những ngày tháng thi đấu dưới sức đã dần lấy lại hình ảnh vốn có của mình, nếu vẫn chơi hay như những trận vừa qua tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ là chìa khóa quan trọng trên hàng công. Còn bộ ba Hazard - Mata – Oscar thi đấu ngày càng huyền ảo tạo nên sức sáng tạo vô bờ ở tuyến giữa, giúp Chelsea vượt qua hàng loạt những cái tên khó nuốt như chiến thắng thần thánh ngay trên sân Tottenham là một ví dụ hùng hồn. HLV Di Matteo đã khiến những ai nghi ngờ ông phải im lặng trong sự thán phục khi khoác lên Chelsea một hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn và biến đổi khôn lường.
Đầu mùa giải với những đầu tư rất lớn thì ông chủ Abramovich mong muốn Chelsea phải thật sự là chính mình. Rõ ràng ông chủ người Nga không muốn mang tiếng “may mắn” khi giành Champions League mùa trước và đứng nhìn thành Manchester làm mưa làm gió ở Premier League. Abramovich sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền cho mua sắm với hy vọng Chelsea giữ được danh hiệu cúp C1 cao quý, cũng như tăng sức cạnh tranh danh hiệu ở ngoại hạng Anh. Hiện tại Chelsea vẫn đang đứng đầu bảng E ở Champion League, và cùng với Juventus sẽ là hai ƯCV cho hai suất đi tiếp của bảng đấu này.
Sự thi đấu có tính lột xác của Chelsea mặc dù chỉ mới đi được ¼ quãng đường Premier League mùa giải mới nhưng nó đều là những dấu hiệu tích cực. Để thi đấu thành công, giành và giữ được danh hiệu ở Ngoại hạng Anh, hay ở Champions League là một cuộc chiến khốc liệt có tính lâu dài. Phải cần thêm thời gian để biết Chelsea có còn giữ được sức chiến đấu tuyệt vời của mình như vậy không. Song ngay lúc này cổ động viện của Chelsea có thể hát vang bài hát truyền thồng “Màu xanh bất tử” rồi.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















