![]() |
| Tinh thần tự tin chưa đủ mang lại cho The Blue chiến thắng. Ảnh: Internet. |
Tự tin-tự cao-tự sát
Quả thật dưới thời phù thủy Hiddink Chelsea đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin và thi đấu thăng hoa hơn bao giờ hết. Nhập cuộc đầy tự tin trước đội bóng đang đứng ở nửa sau bảng xếp hạng như West Brom thì The Blue không có lý do gì mà chơi tiêu cực cả. Họ đá hết mình và bung hết sức, tấn công như vũ bão. Dĩ nhiên đó là tín hiệu vui cho CĐV của màu xanh thành London rồi nhưng điều đáng bàn ở đây là sự bùng nổ của Chelsea đã vượt quá giới hạn.
Họ đã quá tự tin đến chủ quan. Nhập cuộc và thi đấu thăng hoa để đánh phủ đầu đối phương như một chiêu thức lấy lửa nhiệt huyết từ trong chính họ để đốt thầy trò Tony Pulis đã thất bại vì không may cũng chính mồi nổ ấy đã cháy lan sang The Blue.
Đồng ý là Chelsea chơi khá hơn rất nhiều, các đường chuyền và những pha phối hợp vô cùng chuẩn xác và đẹp mắt. Nhưng cái thiếu của họ là sự kiềm chế. Họ đã quá tự cao khi đặt mình là một “ông lớn” và hậu quả là khi dẫn trước Chelsea cũng chẳng lo lắng gì đến hàng thủ của mình cả. Hai bàn thắng của đội bóng có biệt danh là Túi xách chỉ có một kiểu mà thôi. Họ đá chiềm hóc ngoài khu vực 16m50 và như một cú tên bắn vào khung thành của Courtois.
Nếu như Chelsea đá chủ tâm hơn và bình tĩnh hơn thì sai lầm ấy đã không đến hai lần. Dường như chính sự bùng nổ và những lời ca tụng của người hâm mộ về một sự trở lại đầy vẻ vang của The Blue đã khiến họ quá tự cao. Dù đá tốt hơn nhưng thật tâm nói hàng thủ của Chelsea vẫn “ngây thơ” như cũ.
Vẫn lỗi kèm người mà không biết bao nhiêu lâu The Blue vẫn không thể tự rút ra cho mình bài học. Và hơn nữa, Costa và đồng đội không thể kềm nổi sự thăng hoa của đối phương. Hầu như sau bàn gỡ hòa 1-1 của đội bóng Túi xách thì họ thực sự sống lại và mạnh mẽ hơn bội phần. Trong khi Chelsea lại bị cuốn theo lối đá và sự tự tin ấy.
Trước sự “lưu manh” luôn muốn đè nén đối thủ của một gã vừa hồi sinh như The Blue đã bị chặn đứng bởi một tập thể bất chấp như West Brom. The Blue đã mất điểm và đó là một bài học đắt giá cho sự bùng nổ quá đà.
Chelsea đốt nhà để đuổi... chuột
Nếu như hiệp một Chelsea chơi bằng bản năng thì hiệp hai họ chơi bằng thủ đoạn. Nhưng tiếc là toan tính ấy lại vô hiệu trước một gã liều như West Brom. Ở hiệp hai dường như The Blue đã không giữ nổi bình tĩnh hay cố tình không bình tĩnh gì thì họ vẫn sẵn sàng dùng võ mồm để đấu với đối phương và cả trọng tài.
![]() |
| Diego Costa tiếp tục có những hình ảnh không mấy đẹp mắt. Ảnh: Internet. |
Bề ngoài thì có vẻ tập thể màu xanh thành London đang bực tức và oan uổng lắm nhưng thật sâu cũng chỉ là những chiêu bài cũ của Costa và Oscar mà thôi. Họ ngã vờ rồi lấy quả phạt và sẵn sàng cãi cọ sung mãn với bất kỳ ai. Điều này dường như đã trở thành thông lệ ở Chelsea rồi. Một khi không thể hiện hết ý đồ trên sân thì họ sẵn sàng lao vào cự cãi như một phương án “Đẩy lửa ra ngoài”.
Một là khi lao vào đấu võ mồm sẽ làm cho đối phương lạc hướng và rơi vào sự nóng nảy không đáng có. Tất nhiên nếu bóng đá mà dùng cái đầu nóng thì dễ mắc sai lầm và The Blue muốn West Brom rơi vào tâm lý bực bội đến không thể tập trung đá.
Thứ hai tranh cãi sẽ khiến họ đánh lạc hướng chính bế tắc của mình đang gặp. Những khoảng trống của thời gian dành cho “võ mồm” sẽ khiến Costa và đồng đội đẩy chính tâm trạng bực tức của họ ra ngoài và hù dọa đối thủ rằng Chelsea đang rất bực và không nhún nhường thêm được.
Nhưng một lần nữa The Blue mắc sai lầm. Lần này họ đã tự đốt chính bản thân mình. Vì thi đấu với Chelsea bao lâu nay ai cũng hiểu tính nết của những “gã lưu manh” này. Và đêm qua West Brom cũng thừa sức đoán được ý đồ của The Blue sau những cú ngã vờ và tranh cãi quyết liệt ấy. Vì đây đâu phải lần đầu!
Dĩ nhiên một kẻ đã chấp nhận “liều ăn nhiều” như đội bóng Túi xách rồi thì cứ lấy bình tĩnh để an nhiên mà đá. Vậy nên Chelsea lọt vào chính cái bẫy của họ, lần này Costa đã đốt nhà mình để đuổi “chuột” nhưng vừa cháy nhà mà “chuột” West Brom vẫn còn sờ sờ ra đó.
(Bạn đọc: Trang Ý)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















