Trên đất Thuỵ Sỹ, Mourinho đã quay trở lại sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Đây chính là sơ đồ đã đặt nền móng cho thành công của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, từng giúp ông thu về tổng cộng 17 danh hiệu với 3 CLB Porto và Chelsea (có cùng 6 danh hiệu) và Inter Milan (5 danh hiệu).
Và so với đội hình vừa giành chiến thắng trước West Ham tại Premier League cuối tuần qua, Mourinho chỉ thực hiện một sự thay đổi nhỏ, đó là việc đưa Willian vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, màn trình diễn tưng bừng trước West Ham đã không được The Blues tái hiện, thay vào đó là một lối đá thiếu hẳn sức sống.
Ở St Jakob-Park, những gì mà đội bóng áo xanh làm được sau 90 phút chỉ là vỏn vẹn 2 cú dứt điểm về phía khung thành Sommer. Họ kiểm soát bóng không quá kém so với đội chủ nhà (48% so với 52%) nhưng diễn biến trên sân cho thấy Chelsea phải co mình chịu trận trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Nếu như Petr Cech không chơi quá xuất sắc thì có lẽ đội quân của Mourinho đã phải lấy rổ đựng bóng. Thủ thành người Czech này đã có một trận đấu xuất thần khi anh cản phá đến 5 tình huống ăn bàn mười mươi của Basel. Chính Cech là người chơi tốt nhất bên phía Chelsea, trong một ngày mà gần cả đội hình của họ đều chơi dưới sức.
Trước Basel, hàng công của Chelsea hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Hết Eto’o, đến Torres, rồi cả Oscar đều không thể tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Hàng công chơi kém đã đành, hàng thủ lại “học” theo hàng công, trình diễn một bộ mặt bát nháo. Ivanovic, Cahill, Terry, và Azpilicueta liên tục hụt hơi trong các tình huống chống phản công. Và điều gì đến cũng đã đến. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc thời gian thi đấu chính thức, Ivanovic do mải mê dâng cao đã không kịp lùi về và để sổng mất Mohamed Salah. Tiền vệ này sau đó sẽ lạnh lùng dứt điểm hạ gục Cech trong tư thế đối mặt.
Bàn thua ấy là kết cục mà Chelsea phải nhận lấy bởi họ dám giỡn mặt trước tử thần. Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, Chelsea bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước Basel, và người ta xem đó giống như một tai nạn bình thường. Còn lần này, gặp lại đối thủ dưới cơ, The Blues nhận tiếp một thất bại nữa, khi đó có còn được xem là bình thường nữa hay không?
Sao thế Mourinho?
Lần trở lại này của Mourinho không quá êm đẹp và thuận buồm xuôi gió. Ông liên tục phải đối mặt với những vấn đề khác nhau, từ việc lắp ghép đội hình cho đến thuật quản trị con người. Mourinho vẫn đang loay hoay tìm lại bản ngã của mình, hay nói cách khác Chelsea dưới tay ông hiện tại vẫn chưa định hình được lối chơi cụ thể.
4-2-3-1 rõ ràng là một thất bại. Sơ đồ này tỏ ra quá thiếu cân bằng. Và giới chuyên môn đã nhận định, Mourinho cần quay về sơ đồ 4-3-3, từng giúp ông giành lấy những vinh quang chói lọi trong sự nghiệp. Trước Basel rạng sáng nay, Mourinho đã sử dụng lại sơ đồ này, nhưng đáng buồn, hiệu quả của nó gần như là con số không.
Chelsea đã chắc suất vào vòng knock-out, và giờ họ chỉ còn cố tranh vị trí nhất bảng nữa mà thôi. Nhưng cái cách mà họ giành vé đi tiếp cũng không có gì để tự hào khi mà đội bóng này phải nhờ đến việc Schalke 04 bị cầm chân. Nếu muốn giành lấy vinh quang cùng Chelsea ở Champions League năm nay, Mourinho cần phải chấn chỉnh lại lối chơi của The Blues ngay lập tức. Bằng không, số phận của ông có lẽ cũng giống như… Roberto Di Matteo mà thôi.
Và so với đội hình vừa giành chiến thắng trước West Ham tại Premier League cuối tuần qua, Mourinho chỉ thực hiện một sự thay đổi nhỏ, đó là việc đưa Willian vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, màn trình diễn tưng bừng trước West Ham đã không được The Blues tái hiện, thay vào đó là một lối đá thiếu hẳn sức sống.
![]() |
| Hàng công bế tắc, hàng thủ mắc sai lầm và Chelsea trả giá - Ảnh: Reuters |
Ở St Jakob-Park, những gì mà đội bóng áo xanh làm được sau 90 phút chỉ là vỏn vẹn 2 cú dứt điểm về phía khung thành Sommer. Họ kiểm soát bóng không quá kém so với đội chủ nhà (48% so với 52%) nhưng diễn biến trên sân cho thấy Chelsea phải co mình chịu trận trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Nếu như Petr Cech không chơi quá xuất sắc thì có lẽ đội quân của Mourinho đã phải lấy rổ đựng bóng. Thủ thành người Czech này đã có một trận đấu xuất thần khi anh cản phá đến 5 tình huống ăn bàn mười mươi của Basel. Chính Cech là người chơi tốt nhất bên phía Chelsea, trong một ngày mà gần cả đội hình của họ đều chơi dưới sức.
Trước Basel, hàng công của Chelsea hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Hết Eto’o, đến Torres, rồi cả Oscar đều không thể tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Hàng công chơi kém đã đành, hàng thủ lại “học” theo hàng công, trình diễn một bộ mặt bát nháo. Ivanovic, Cahill, Terry, và Azpilicueta liên tục hụt hơi trong các tình huống chống phản công. Và điều gì đến cũng đã đến. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc thời gian thi đấu chính thức, Ivanovic do mải mê dâng cao đã không kịp lùi về và để sổng mất Mohamed Salah. Tiền vệ này sau đó sẽ lạnh lùng dứt điểm hạ gục Cech trong tư thế đối mặt.
Bàn thua ấy là kết cục mà Chelsea phải nhận lấy bởi họ dám giỡn mặt trước tử thần. Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, Chelsea bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước Basel, và người ta xem đó giống như một tai nạn bình thường. Còn lần này, gặp lại đối thủ dưới cơ, The Blues nhận tiếp một thất bại nữa, khi đó có còn được xem là bình thường nữa hay không?
Sao thế Mourinho?
Lần trở lại này của Mourinho không quá êm đẹp và thuận buồm xuôi gió. Ông liên tục phải đối mặt với những vấn đề khác nhau, từ việc lắp ghép đội hình cho đến thuật quản trị con người. Mourinho vẫn đang loay hoay tìm lại bản ngã của mình, hay nói cách khác Chelsea dưới tay ông hiện tại vẫn chưa định hình được lối chơi cụ thể.
4-2-3-1 rõ ràng là một thất bại. Sơ đồ này tỏ ra quá thiếu cân bằng. Và giới chuyên môn đã nhận định, Mourinho cần quay về sơ đồ 4-3-3, từng giúp ông giành lấy những vinh quang chói lọi trong sự nghiệp. Trước Basel rạng sáng nay, Mourinho đã sử dụng lại sơ đồ này, nhưng đáng buồn, hiệu quả của nó gần như là con số không.
Chelsea đã chắc suất vào vòng knock-out, và giờ họ chỉ còn cố tranh vị trí nhất bảng nữa mà thôi. Nhưng cái cách mà họ giành vé đi tiếp cũng không có gì để tự hào khi mà đội bóng này phải nhờ đến việc Schalke 04 bị cầm chân. Nếu muốn giành lấy vinh quang cùng Chelsea ở Champions League năm nay, Mourinho cần phải chấn chỉnh lại lối chơi của The Blues ngay lập tức. Bằng không, số phận của ông có lẽ cũng giống như… Roberto Di Matteo mà thôi.
Diệp Xưa |
00:00 30/11/-0001















