Cuộc đối đầu tại sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Burnley đã trở nên nóng bỏng ngay phút thứ 4, cùng những tranh cãi liên quan đến công nghệ trọng tài video.
Pha lập công của Joao Pedro xuất phát từ một tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực. Moises Caicedo thực hiện đường chuyền tinh tế ra sau lưng Kyle Walker, mở toang cánh cửa cho Pedro Neto băng xuống.
Chứng kiến pha bóng này, chuyên gia Peter Smith của Sky Sports bình luận: "Kyle Walker từng có thể khép lại những khoảng trống đó. Đáng tiếc, cậu ấy đã không thể thu ngắn khoảng cách với Neto". Tốc độ của Neto đã xé toang hàng thủ đối phương trước khi anh chuyền ngang cho Joao Pedro dứt điểm cận thành dễ dàng.
Niềm vui của Chelsea tạm thời bị gián đoạn ngay sau đó. Màn hình lớn tại sân phát thông báo kiểm tra VAR về khả năng bóng chạm tay người ghi bàn, khiến các cổ động viên chủ nhà phát ra những tiếng than vãn lo lắng.
Clinton Morrison, bình luận trên chương trình Soccer Saturday, đã đặt dấu hỏi lớn về hệ thống phòng ngự của Burnley trước khi nhận định về tình huống nhạy cảm: "VAR nghĩ rằng bóng có thể đã chạm tay cậu ấy, song cá nhân tôi không nghĩ vậy".
Peter Smith cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi cho rằng VAR buộc phải vào cuộc theo quy trình, đồng thời khẳng định "rõ ràng không có tình huống chơi bóng bằng tay từ Joao Pedro".
Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng hợp lệ. Quyết định này giúp Chelsea, đội vừa thắng Hull City, tiếp tục có một khởi đầu trận đấu thuận lợi.
Nếu độc giả quan tâm Chelsea, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.












