Chelsea đại thắng: Trong dấu ấn của những người Tây Ban Nha

18:51 Chủ nhật 14/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Chelsea đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại khá ấn tượng suốt vài tháng qua nhưng để có một trận thắng hoành tráng và rực lửa như vậy thì có lẽ từ đầu mùa đến giờ chưa xuất hiện. Trong một ngày mà các cầu thủ xứ Bò tót thăng hoa mạnh mẽ mọi chuyện đều có thể xảy ra với The Blues.

IMG here
Chelsea có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Newcastle. Ảnh: Internet.

Trước khi trận đấu diễn ra, ai cũng mường tượng về một chiến thắng cho Chelsea khi mà Newcastle quá yếu nhất là trên sân khách. Mọi thứ đều đứng về phía thầy trò Guus Hiddink và dĩ nhiên các cầu thủ The Blues chẳng bỏ qua cơ hội ngàn vàng.

Đêm qua, tất cả các học trò của Hiddink đều thi đấu ấn tượng nhưng thăng hoa nhất phải nhắc đến bộ tứ của La Roja là Diego Costa, Cesc Fabregas, Pedro Rodriguez và Cesar Azpilicueta. Họ thực sự trở thành trục xương sống nòng cốt cho đội chủ sân Stamford Bridge mặc sức tung hoành quẩy nát bầy “chích chòe”.

Diego Costa chính là người mở tỉ số trận đấu, Pedro góp sức nhấn chìm Newcastle bằng cú đúp đẳng cấp. Fabregas thực sự là nhạc trưởng, là linh hồn của The Blues trong khi Azpilicueta cũng kịp thực hiện một cú kiến tạo sắc lẹm giúp Traore tỏa sáng.

Với Diego Costa, đây đã là bàn thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất của chân sút 28 tuổi. Tức là gần bằng một nửa số bàn thắng của lượt đi mà cựu sao Atletico Madrid ghi được. Ai cũng thấy Diego Costa đã lột xác thế nào trong hai tháng qua, nhất là từ khi Jose Mourinho ra đi. Nhờ đó hàng công The Blues mới thở phào được nỗi lo khi mà Falcao và Remy cứ đóng vai mất tích.

Với Fabregas và Pedro, thực sự đã lâu quá rồi họ mới chơi một trận cầu thăng hoa thực sự. Chính phong độ trồi sụt của hai ngôi sao sáng giá này đã khiến Chelsea chơi vơi suốt lượt đi. Một khi họ khởi sắc và đá đúng phong độ, quả thực nhà ĐKVĐ Premier League chẳng ngán bất kì đối thủ nào.

IMG here
Chiến thắng hoành tráng đó có công rất lớn của những người Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

Chỉ duy một người Tây Ban Nha không thay đổi, Azpilicueta vẫn vậy, vẫn miệt mài lên công về thủ ở hành lang cánh trái và tự biến mình thành một mũi khoan nguy hiểm của The Blues. Đường kiến tạo hôm qua chỉ như một nét chấm phá rõ nét về sự xuất sắc của hậu vệ 27 tuổi này chứ suốt từ đầu mùa ai cũng thấy anh như một cánh én cô đơn ở sân Stamford Bridge.

Thật hiếm khi những người Tây Ban Nha này tỏa sáng cùng nhau và một khi họ chung tiếng nói The Blues như con “mãnh hổ” trỗi dậy sau bao tháng ngày mê muội. Dấu ấn của những người Tây Ban Nha lại đang có trọng lượng rất lớn sau chuỗi ngày dài tắt lịm và mờ nhạt. Họ sẽ là những lá bài chiến lược giúp Chelsea vớt vát lại hy vọng tìm vé dự cúp châu Âu mùa này. Cháy nữa đi những người Tây Ban Nha!

Quốc Tuấn | 18:37 14/02/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục