“Sexy football” là gì? Là “bóng đá quyến rũ”. Thế “quyến rũ” là gì? Là tấn công liên tục, phối hợp đẹp mắt, đa dạng, và nhất là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Thế nhưng với Mourinho, đó là một đòi hỏi quá đáng, vì ông là bậc thầy phòng ngự phản công cơ mà. Tuy vậy, với những ngón nghề “đỉnh” của mình, ông đã biến Chelsea của mình cũng trở nên “quyến rũ”, nhưng “quyến rũ” theo một nghĩa khác…
![]() |
Chelsea sẽ “sexy”… theo kiểu Mourinho. Thế nhé! Ảnh: Internet |
Nhìn M.U lấn át trong những phút đầu của trận đấu, có cảm giác như bàn thắng dành cho Quỷ Đỏ chỉ là chuyện sớm muộn. Nào ngờ… 1, 2, rồi 3 “nhát kiếm” thần tốc của Chelsea đã “lấy mạng” đối thủ. Cú hattrick của Eto’o đều đến từ những tình huống rất… Mourinho: phản công và bóng chết. Thời điểm để The Blues tung đòn cũng rất chuẩn: lúc M.U đang hăng máu, khi thì chưa kịp tỉnh đòn và ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu. Tất cả đã nằm trong sắp xếp của Mou cả…
Đó mới là thứ “bóng đá quyến rũ” của Mourinho. Chelsea của ông đã hoá thân thành 1 kiều nữ, tuy không “bốc lửa” mà lại “ngọt ngào”, khiêu khích các chàng trai tiến đến “tấn công” mình, để rồi “nàng” chợt “lộ mặt nạ” là một sát thủ máu lạnh với đầy đủ “vũ khí” được cất giấu cẩn thận, và… nhanh gọn kết liễu “chàng”. Sự “quyến rũ” của The Blues nằm ở chỗ họ sẵn sàng tạo điều kiện cho đối phương chiếm ưu thế, giống như một thứ “mồi” mà các đối thủ khó lòng cưỡng lại để rồi bị sập “bẫy tình” đã giăng sẵn.
Cũng phải nói rằng David Moyes đã sai lầm khi cho tràn lên tấn công khi mà M.U đang bị đánh giá thấp và đội hình cũng bị sứt mẻ, chẳng khác nào giúp Mou “thắng khi còn chưa đánh”. Tuy nhiên không chỉ có Quỷ Đỏ, các “đại gia” khác cũng từng bị Chelsea “mồi chài” như thế, và chỉ có Arsenal may mắn sống sót, trong khi cả Liverpool và Man City đều “dính đòn”. Khi gặp đối thủ càng mạnh, khi càng ở thế yếu thì sự “mật ngọt chết người” của The Blues càng phát huy ghê gớm bấy nhiêu; và tuy Eto’o đã toả sáng, nhưng anh chỉ là một trong rất nhiều “vũ khí trong tay áo” của Mou. Đó mới chính là sự nguy hiểm từ sự “quyến rũ” độc đáo đó của Chelsea.
Mourinho đã thất bại trong nỗ lực biến Chelsea trở nên “quyến rũ” theo nghĩa đen, và bây giờ ông đang rất thành công trong việc đưa The Blues trở nên “quyến rũ” theo ý mình. Với Mou, tấn công miệt mài sao bằng được phản công sắc bén, đẹp mắt sao bằng được chính xác, phóng khoáng sao bằng được chiến thắng. Bởi vậy ông đã nhường cho đối phương “sexy” theo cách của họ, còn ông có sự “sexy” của riêng mình, miễn sao cuối cùng Chelsea của ông chiến thắng là thành công.
Chelsea đã thực sự trở lại là “Chelsea-Mourinho”! Ngài Hạnh phúc đã hoá phép thành công The Blues trở nên nguy hiểm, sắc bén và đầy “cám dỗ” như ngày nào. Đừng bắt Chelsea của ông phải “quyến rũ” theo “thị hiếu” vì ông có sự “quyến rũ” của riêng mình, “quyến rũ” theo cách của… Mourinho! Cứ thế mà làm nhé!
(Bạn đọc: Expert)ư
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam