Chelsea đã có “Terry Argentina”

15:00 Thứ bảy 05/10/2013

Tờ Express khẳng định, Chelsea vừa đánh bại Barcelona và Milan đề giành chữ ký của Nicolas Otamendi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 
Trung vệ người Argentina hiện là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Porto. Hợp đồng của anh với CLB Bồ Đào Nha sẽ đáo hạn vào mùa hè 2015, nhưng Otamendi không có ý định ký thêm. Chính vì vậy, Porto đã đồng ý bán cựu cầu thủ Velez Sarsfield cho Chelsea với một mức giá chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, con số ấy chắc chắn không quá cao. Bởi Porto chỉ mất 4 triệu euro để mua Otamendi từ Velez Sarsfield. Trong khi đó, nếu tính từ hè năm tới, thời điểm Otamendi chính thức cập bến Stamford Bridge thì hợp đồng của anh với Porto chỉ còn 1 năm nữa sẽ hết hiệu lực. Otamendi được kỳ vọng sẽ trở thành sự thay thế lâu dài cho thủ quân John Terry - người sắp bước sang tuổi 33.

Jose Mourinho đặc biệt thích Otamendi và chính HLV của Chelsea đã trực tiếp yêu cầu ông chủ Roman Abramovich chi tiền mua anh. Mou đã theo dõi Otamendi từ ngày anh còn khoác áo Velez Sarsfield cho đến lúc chuyển sang Porto năm 2010.
 

Trước Chelsea, cả Barca lẫn Milan đều đã liên hệ với Porto để mua Otamendi trong hè năm nay. Mặc dù vậy, đội chủ sân Dragao nhất quyết không chịu bán. Bản thân Otamendi cũng không có ý định gia nhập 2 đại gia của Tây Ban Nha và Italia vì muốn chờ Chelsea của Mourinho.

Sở dĩ, quá trình đàm phán giữa Chelsea và Porto diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ là bởi Mourinho vốn có quan hệ thân thiết với BLĐ Porto. Còn nhớ trong quá khứ, Mou từng có 2 năm dẫn dắt CLB mang biệt danh Portistas, mang về 2 chức VĐQG Bồ Đào Nha, 1 UEFA Cup và 1 Champions League.

Sau Otamendi, Mourinho sẽ tiếp tục tìm kiếm những tài năng ở các đội bóng quê hương ông nhằm tăng cường lực lượng cho Chelsea. Những mục tiêu mà Người đặc biệt đang ngắm đến có thể kể tới Oscar Cardozo, Nicolas Gaitan, Eduardo Salvio (cùng Benfica) hay Diego Capel (Sporting Lisbon).

Trong đó, cái tên mà Mourinho thèm khát nhất là Cardozo, bởi chân sút người Paraguay sẽ giúp ông giải quyết bài toán hàng công, nơi cả Fernando Torres, Demba Ba lẫn Samuel Eto’o đều chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục