Lực lượng của Chelsea hiện đang rất nhiều tiềm năng và là nỗi khát khao của biết bao HLV khác. Tất nhiên là trong tập thể đó không phải không có những cá nhân gây thất vọng, nhưng đó chỉ là thiểu số. Với bộ ba Mata, Oscar, Hazard còn rất trẻ và còn cả tương lai phía trước, Chelsea không phải quá lo lắng về nguồn cảm hứng cho hàng công. Dù Chelsea đang gây thất vọng nhưng không ai có thể chê trách gì ba cái tên nói trên cả, bởi không chỉ giỏi tổ chức tấn công, bản thân họ cũng biết ghi bàn đúng lúc, đặc biệt là Juan Mata.
Dự bị cho họ là Moses, Marin cũng không phải là những cái tên tồi, đó là còn chưa kể tới Kevin De Bruyne hay Lucas Piazon đang tỏa sáng khi được Chelsea cho mượn. Số tiền vệ công mà Chelsea đang ở hữu cũng rất đáng để mơ ước. Nếu như Mourinho tới thì Lampard nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge. Khi đó cùng với Ramires, Oriol, Mikel và có thể là cả sự trở về của Essien hay McEachran, Chelsea cũng sẽ không cần bổ sung thêm. Chelsea hoàn toàn có thể không mua sắm gì cho hàng tiền vệ.
Ở hàng phòng ngự, ngoại trừ Ferreira có mặt cho đủ đội hình, những cái tên còn lại đều là những ngôi sao. Ngay cả tân binh Cescar Azpilicueta cũng đang cho thấy sự trưởng thành chóng mặt, hứa hẹn sẽ là yếu nhân của không chỉ Chelsea mà cả đội tuyển TBN. Cahill, Ivanovic, Terry và Luiz cho một cặp trung vệ quá đủ đâu đầu cho mọi HLV. Có thể dưới thời Benitez, hàng thủ của Chelsea khá lỏng lẻo nhưng nên nhớ nếu có Mourinho thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tích cực hơn bởi Người đặc biệt là bậc thầy về phòng ngự. Coentrao hay Luke Shaw cũng đã được nhắc đến nhưng sẽ chỉ có mặt nếu The Blues đẩy đi được Ashley Cole. Có thể Chelsea sẽ mua thêm một trung vệ nếu Mourinho quyết “trảm” Terry để làm yên phòng thay đồ. Hàng thủ của Chelsea hiện nay vẫn sẽ là nòng cốt cho mùa giải năm sau và chắc chắn sẽ không có sự biến động lớn.
Vấn đề của Chelsea hiện nay là một tiền đạo cắm có khả năng ghi bàn đều đặn để tránh phụ thuộc thái quá vào các tiền vệ phía dưới. Đương nhiên là Torres không còn khả năng hồi sinh, đến Benitez còn bó tay thì khó có ai có thể làm nên điều kì diệu. Demba Ba tích cực hơn nhưng rõ ràng còn lâu và có thể là không bao giờ tiền đạo người Senegal có thể so sánh được với Didier Drogba huyền thoại. Dẫu vậy, Demba Ba sẽ đều đặn nổ súng hơn nếu được đặt vào vai trò điểm cuối của mọi đợt lên bóng như thời còn ở Newcastle.
Nhưng Chelsea với sự chỉ đạo của ông chủ Abramovich đang hướng đến một “bom tấn” và chỉ xem Ba như một sự chữa cháy tạm thời. Falcao, Cavani, Suarez hay mới nhất là Cris Ronaldo được nhắc đến và sẽ rất tuyệt nếu có được một trong những cái tên nói trên. Vấn đề chỉ còn là HLV mới (nhiều khả năng là Mourinho) thích ai mà thôi. Dù Ronaldo tới thì Oscar, Mata, Hazard vẫn không thể thay thế bởi Ronaldo hoàn toàn có thể đá tiền đạo cắm hoặc tạo nên một bộ tứ di chuyển tự do trong sơ đồ không tiền đạo. Một vụ chuyển nhượng như vậy thì cũng không thể xem là cách mạng được. Đơn giản đó chỉ là sự điểm xuyết cho vị trí mà Chelsea còn yếu. Ba khi đó là một dự bị chất lượng, còn nếu vẫn lo lắng về chiều sâu của hàng công thì sự trở lại của Lukaku sẽ là đáp án hoàn hảo.
Xét cho cùng thì một vụ chuyển nhượng bom tấn của Chelsea trong mùa hè này để chào đón vị HLV mới cũng chỉ là sự bổ sung cho những vị trí họ chưa hài lòng. Cách mạng ư? Tiến trình đó không thể làm trong một mùa hè. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Mùa hè này ở Stamford Bridge sẽ không có nhiều biến động lực lượng, có chăng chỉ là sự góp mặt của một HLV tầm cỡ trên băng ghế chỉ đạo mà thôi. Hi vọng đó là Mourinho như mong mỏi của các fan hâm mộ.
Dự bị cho họ là Moses, Marin cũng không phải là những cái tên tồi, đó là còn chưa kể tới Kevin De Bruyne hay Lucas Piazon đang tỏa sáng khi được Chelsea cho mượn. Số tiền vệ công mà Chelsea đang ở hữu cũng rất đáng để mơ ước. Nếu như Mourinho tới thì Lampard nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge. Khi đó cùng với Ramires, Oriol, Mikel và có thể là cả sự trở về của Essien hay McEachran, Chelsea cũng sẽ không cần bổ sung thêm. Chelsea hoàn toàn có thể không mua sắm gì cho hàng tiền vệ.
![]() |
Ở hàng phòng ngự, ngoại trừ Ferreira có mặt cho đủ đội hình, những cái tên còn lại đều là những ngôi sao. Ngay cả tân binh Cescar Azpilicueta cũng đang cho thấy sự trưởng thành chóng mặt, hứa hẹn sẽ là yếu nhân của không chỉ Chelsea mà cả đội tuyển TBN. Cahill, Ivanovic, Terry và Luiz cho một cặp trung vệ quá đủ đâu đầu cho mọi HLV. Có thể dưới thời Benitez, hàng thủ của Chelsea khá lỏng lẻo nhưng nên nhớ nếu có Mourinho thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tích cực hơn bởi Người đặc biệt là bậc thầy về phòng ngự. Coentrao hay Luke Shaw cũng đã được nhắc đến nhưng sẽ chỉ có mặt nếu The Blues đẩy đi được Ashley Cole. Có thể Chelsea sẽ mua thêm một trung vệ nếu Mourinho quyết “trảm” Terry để làm yên phòng thay đồ. Hàng thủ của Chelsea hiện nay vẫn sẽ là nòng cốt cho mùa giải năm sau và chắc chắn sẽ không có sự biến động lớn.
Vấn đề của Chelsea hiện nay là một tiền đạo cắm có khả năng ghi bàn đều đặn để tránh phụ thuộc thái quá vào các tiền vệ phía dưới. Đương nhiên là Torres không còn khả năng hồi sinh, đến Benitez còn bó tay thì khó có ai có thể làm nên điều kì diệu. Demba Ba tích cực hơn nhưng rõ ràng còn lâu và có thể là không bao giờ tiền đạo người Senegal có thể so sánh được với Didier Drogba huyền thoại. Dẫu vậy, Demba Ba sẽ đều đặn nổ súng hơn nếu được đặt vào vai trò điểm cuối của mọi đợt lên bóng như thời còn ở Newcastle.
Nhưng Chelsea với sự chỉ đạo của ông chủ Abramovich đang hướng đến một “bom tấn” và chỉ xem Ba như một sự chữa cháy tạm thời. Falcao, Cavani, Suarez hay mới nhất là Cris Ronaldo được nhắc đến và sẽ rất tuyệt nếu có được một trong những cái tên nói trên. Vấn đề chỉ còn là HLV mới (nhiều khả năng là Mourinho) thích ai mà thôi. Dù Ronaldo tới thì Oscar, Mata, Hazard vẫn không thể thay thế bởi Ronaldo hoàn toàn có thể đá tiền đạo cắm hoặc tạo nên một bộ tứ di chuyển tự do trong sơ đồ không tiền đạo. Một vụ chuyển nhượng như vậy thì cũng không thể xem là cách mạng được. Đơn giản đó chỉ là sự điểm xuyết cho vị trí mà Chelsea còn yếu. Ba khi đó là một dự bị chất lượng, còn nếu vẫn lo lắng về chiều sâu của hàng công thì sự trở lại của Lukaku sẽ là đáp án hoàn hảo.
Xét cho cùng thì một vụ chuyển nhượng bom tấn của Chelsea trong mùa hè này để chào đón vị HLV mới cũng chỉ là sự bổ sung cho những vị trí họ chưa hài lòng. Cách mạng ư? Tiến trình đó không thể làm trong một mùa hè. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Mùa hè này ở Stamford Bridge sẽ không có nhiều biến động lực lượng, có chăng chỉ là sự góp mặt của một HLV tầm cỡ trên băng ghế chỉ đạo mà thôi. Hi vọng đó là Mourinho như mong mỏi của các fan hâm mộ.
Trung Hướng |
00:00 30/11/-0001















