Chelsea vẫn cũ
Qua trận đấu với Man City, người ta thấy lối đá, cách vận hành của Chelsea không có gì thay đổi. Ba tân binh của Chelsea là Hazard, Marin và Oscar đều có sở trường chơi sau hàng tiền đạo, trong đó ngôi sao người Brasil có khả năng điều tiết trận đấu rất tốt. Song để những con người ấy phát huy hết tác dụng, Chelsea cần một tiền đạo cắm có bản năng sát thủ. Torres đã lấy lại cảm giác ghi bàn, nhưng anh vẫn tỏ ra thiếu đột biến và lười tranh chấp, khiến cho sức đe dọa không thể nào bằng Drogba ngày trước. Trong trận Community Shield chỉ có tân binh Hazard xuất hiện, nhưng anh cũng không tạo nên điểm nhấn nào ngoài một cú sút không nguy hiểm.
Hạt nhân trong đội hình Chelsea vẫn cứ là những Mata, Lampard, Ramires… không có gì khác mùa giải trước, thậm chí còn “thiếu” đi khi không còn Drogba nữa. Ngoài vị trí của Cech, hàng phòng ngự vẫn tiếp tục bất ổn, Terry đã đi xuống rõ rệt, Luiz thì tạm được, nhưng Ashley Cole hay Ivanovic không đem đến sự an tâm khi đảm nhận cả việc án ngữ hành lang cánh lẫn hỗ trợ tấn công. Cahill là cái tên đáng chờ đợi, song phải tỉnh táo để hiểu rằng lối chơi phòng thủ chủ động chỉ dùng được với Barca, và thành công ở Champions League mang rất nhiều dấu ấn của lòng quả cảm trong một trường hợp đặc biệt và cụ thể, chứ nó không đồng nghĩa với sự hiệu quả, ổn định trong một giải đấu dài hơi. Giữa sân thì sao, Lampard già rồi, anh đã “có phổi” rồi, không còn là đối thủ của những cá nhân đầy sức mạnh và tốc độ bên phía đội bạn, Mata đá sáng nhưng thua sức, Mikel thiếu sự tinh tế, chỉ có Ramires khiến người ta hài lòng. Khi mà hàng thủ trứ danh một thời có thể bị bất cứ ai xuyên thủng, hàng tiền vệ vẫn đang “chuộng cũ” nhiều hơn là “dùng mới”, có vẻ Roberto Di Matteo chưa có đủ đối sách để sử dụng những đầu tư của Abramovich, ông vẫn “quen” với cách làm đã đưa mình đến vinh quang mùa trước nhiều hơn.
Các tân binh và sự khắc nghiệt của Premier League
Tài năng của các tân binh đã được kiểm chứng ở những giải vô địch quốc gia khác, nhưng đừng quên Ngoại hạng Anh là giải đấu vào loại khắc nghiệt nhất thế giới. Một Eden Harzard làm mưa làm gió ở Lille, hai lần là cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Pháp, vậy nhưng khi gặp Man City, cầu thủ người Bỉ chẳng thể làm được gì. Anh vẫn rất “lạc loài” trong lối đá của The Blues, những pha đi bóng đột phá quen thuộc đều không thể vượt qua những hậu vệ xuất sắc, không hề thua kém về tốc độ và sức mạnh của Man xanh. Hẳn là Hazard đã “ngửi thấy mùi” thử thách và hiểu tại sao một cầu thủ xuất sắc như Torres cũng đã cóng chân khi phục vụ đội bóng giàu tham vọng của Abramovich. Các cầu thủ đã đến với Chelsea vì nhìn thấy tham vọng đó, họ hiểu đội bóng có đủ tiềm lực, và danh xưng “đương kim vô địch Champions League” càng làm chiếc áo xanh trở nên hấp dẫn, tuy nhiên không phải ai cũng đủ sức đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy.
Bên cạnh Hazard, sự lắt léo tinh quái của Marin hay tiềm năng nhạc trưởng của “viên ngọc” Oscar cũng là thứ các cổ động viên đặt hi vọng. Marin có lẽ sẽ “dễ sống” với khả năng cầm bóng tự tin, khôn khéo, và tốc độ trong cự ly ngắn, nhưng anh sẽ phải liên kết nó với các đồng đội mới - điều khá khó với một cầu thủ khi gia nhập Chelsea - đội bóng có tính “khép kín” rất cao - điều được giữ vững suốt thế hệ vàng với những Terry, Drogba, Lampard… Còn Oscar, thất bại của Olympic Brasil đã chỉ ra những điểm yếu chung của các “ngôi sao mới” nước này. Trước một Mexico tỉnh táo và quyết liệt, những Neymar, Pato, Oscar, Damiao đều “tắt tiếng”. Khi gặp đội bóng khoa học và bọc lót tốt, những pha bóng ngẫu hứng của Olympic Brasil trở nên gượng gạo, nó mau chóng bị bẻ gãy từ khá xa. Khi sự hưng phấn không còn, và những lỗ hổng bị bít lại, những cầu thủ có giá trên trời của họ tỏ ra nôn nóng, kém hiệu quả, bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm thi đấu. Oscar cũng đã chơi không nổi bật trong trận đấu đó, và anh tỏ ra chưa phải là người có thể tạo khác biệt khi đội nhà lâm vào thế bí.
Như vậy, dù 3 cái tên mới là đầy hứa hẹn, nhưng chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy họ sẽ hòa nhập được với những “người cũ” ở Chelsea, và cũng chưa chắc ở môi trường bóng đá mới, tác dụng của những cầu thủ ấy sẽ hơn được những gì mà đội hình mùa trước tạo ra. Về mặt đó, dù chưa mua ai nhưng Man City vẫn có thừa những ngôi sao “hiểu việc” nếu so với Chelsea khi đã mua 3 người. Do đó, Chelsea phải chấp nhận hiện tại họ chưa thể là ứng cử viên hàng đầu, họ chỉ “có thể trở nên” như thế với nguyên liệu đã có mà thôi. Tất nhiên, đây là một sự đầu tư lâu dài, một sự chuẩn bị cho tương lai, khi mà Chelsea sẽ “mới hẳn” vào ngày các “công thần” dần dần “giải tán”. Song, với ánh hào quang mùa trước và sự kỳ vọng vì đã bỏ ra nhiều tiền, Abramovich sẽ chờ đợi hiệu quả đến ngay lập tức cũng giống như nhiều cổ động viên. Họ đều muốn khi mang diện mạo mới, chiếc “bình mới” Chelsea sẽ mau chóng rót ra được rượu ngon hảo hạng, thay vì sự hào nhoáng chỉ của mỗi chiếc bình.
Qua trận đấu với Man City, người ta thấy lối đá, cách vận hành của Chelsea không có gì thay đổi. Ba tân binh của Chelsea là Hazard, Marin và Oscar đều có sở trường chơi sau hàng tiền đạo, trong đó ngôi sao người Brasil có khả năng điều tiết trận đấu rất tốt. Song để những con người ấy phát huy hết tác dụng, Chelsea cần một tiền đạo cắm có bản năng sát thủ. Torres đã lấy lại cảm giác ghi bàn, nhưng anh vẫn tỏ ra thiếu đột biến và lười tranh chấp, khiến cho sức đe dọa không thể nào bằng Drogba ngày trước. Trong trận Community Shield chỉ có tân binh Hazard xuất hiện, nhưng anh cũng không tạo nên điểm nhấn nào ngoài một cú sút không nguy hiểm.
![]() |
| Những người mới vẫn chưa làm mới được Chelsea. Ảnh: Internet. |
Hạt nhân trong đội hình Chelsea vẫn cứ là những Mata, Lampard, Ramires… không có gì khác mùa giải trước, thậm chí còn “thiếu” đi khi không còn Drogba nữa. Ngoài vị trí của Cech, hàng phòng ngự vẫn tiếp tục bất ổn, Terry đã đi xuống rõ rệt, Luiz thì tạm được, nhưng Ashley Cole hay Ivanovic không đem đến sự an tâm khi đảm nhận cả việc án ngữ hành lang cánh lẫn hỗ trợ tấn công. Cahill là cái tên đáng chờ đợi, song phải tỉnh táo để hiểu rằng lối chơi phòng thủ chủ động chỉ dùng được với Barca, và thành công ở Champions League mang rất nhiều dấu ấn của lòng quả cảm trong một trường hợp đặc biệt và cụ thể, chứ nó không đồng nghĩa với sự hiệu quả, ổn định trong một giải đấu dài hơi. Giữa sân thì sao, Lampard già rồi, anh đã “có phổi” rồi, không còn là đối thủ của những cá nhân đầy sức mạnh và tốc độ bên phía đội bạn, Mata đá sáng nhưng thua sức, Mikel thiếu sự tinh tế, chỉ có Ramires khiến người ta hài lòng. Khi mà hàng thủ trứ danh một thời có thể bị bất cứ ai xuyên thủng, hàng tiền vệ vẫn đang “chuộng cũ” nhiều hơn là “dùng mới”, có vẻ Roberto Di Matteo chưa có đủ đối sách để sử dụng những đầu tư của Abramovich, ông vẫn “quen” với cách làm đã đưa mình đến vinh quang mùa trước nhiều hơn.
Các tân binh và sự khắc nghiệt của Premier League
Tài năng của các tân binh đã được kiểm chứng ở những giải vô địch quốc gia khác, nhưng đừng quên Ngoại hạng Anh là giải đấu vào loại khắc nghiệt nhất thế giới. Một Eden Harzard làm mưa làm gió ở Lille, hai lần là cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Pháp, vậy nhưng khi gặp Man City, cầu thủ người Bỉ chẳng thể làm được gì. Anh vẫn rất “lạc loài” trong lối đá của The Blues, những pha đi bóng đột phá quen thuộc đều không thể vượt qua những hậu vệ xuất sắc, không hề thua kém về tốc độ và sức mạnh của Man xanh. Hẳn là Hazard đã “ngửi thấy mùi” thử thách và hiểu tại sao một cầu thủ xuất sắc như Torres cũng đã cóng chân khi phục vụ đội bóng giàu tham vọng của Abramovich. Các cầu thủ đã đến với Chelsea vì nhìn thấy tham vọng đó, họ hiểu đội bóng có đủ tiềm lực, và danh xưng “đương kim vô địch Champions League” càng làm chiếc áo xanh trở nên hấp dẫn, tuy nhiên không phải ai cũng đủ sức đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy.
![]() |
| Oscar được hi vọng sẽ mang lại nguồn gió mới cho Chelsea. Ảnh: Internet. |
Bên cạnh Hazard, sự lắt léo tinh quái của Marin hay tiềm năng nhạc trưởng của “viên ngọc” Oscar cũng là thứ các cổ động viên đặt hi vọng. Marin có lẽ sẽ “dễ sống” với khả năng cầm bóng tự tin, khôn khéo, và tốc độ trong cự ly ngắn, nhưng anh sẽ phải liên kết nó với các đồng đội mới - điều khá khó với một cầu thủ khi gia nhập Chelsea - đội bóng có tính “khép kín” rất cao - điều được giữ vững suốt thế hệ vàng với những Terry, Drogba, Lampard… Còn Oscar, thất bại của Olympic Brasil đã chỉ ra những điểm yếu chung của các “ngôi sao mới” nước này. Trước một Mexico tỉnh táo và quyết liệt, những Neymar, Pato, Oscar, Damiao đều “tắt tiếng”. Khi gặp đội bóng khoa học và bọc lót tốt, những pha bóng ngẫu hứng của Olympic Brasil trở nên gượng gạo, nó mau chóng bị bẻ gãy từ khá xa. Khi sự hưng phấn không còn, và những lỗ hổng bị bít lại, những cầu thủ có giá trên trời của họ tỏ ra nôn nóng, kém hiệu quả, bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm thi đấu. Oscar cũng đã chơi không nổi bật trong trận đấu đó, và anh tỏ ra chưa phải là người có thể tạo khác biệt khi đội nhà lâm vào thế bí.
Như vậy, dù 3 cái tên mới là đầy hứa hẹn, nhưng chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy họ sẽ hòa nhập được với những “người cũ” ở Chelsea, và cũng chưa chắc ở môi trường bóng đá mới, tác dụng của những cầu thủ ấy sẽ hơn được những gì mà đội hình mùa trước tạo ra. Về mặt đó, dù chưa mua ai nhưng Man City vẫn có thừa những ngôi sao “hiểu việc” nếu so với Chelsea khi đã mua 3 người. Do đó, Chelsea phải chấp nhận hiện tại họ chưa thể là ứng cử viên hàng đầu, họ chỉ “có thể trở nên” như thế với nguyên liệu đã có mà thôi. Tất nhiên, đây là một sự đầu tư lâu dài, một sự chuẩn bị cho tương lai, khi mà Chelsea sẽ “mới hẳn” vào ngày các “công thần” dần dần “giải tán”. Song, với ánh hào quang mùa trước và sự kỳ vọng vì đã bỏ ra nhiều tiền, Abramovich sẽ chờ đợi hiệu quả đến ngay lập tức cũng giống như nhiều cổ động viên. Họ đều muốn khi mang diện mạo mới, chiếc “bình mới” Chelsea sẽ mau chóng rót ra được rượu ngon hảo hạng, thay vì sự hào nhoáng chỉ của mỗi chiếc bình.
Trần Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001















