Chelsea bạc bẽo? Xin lỗi, đấy là chuyên nghiệp!

21:59 Thứ ba 16/10/2012

Anelka chỉ trích đội bóng cũ của anh bạc bẽo. Nhưng Chelsea có lý của mình.

Sau khi biết được chuyện Ashley Cole và Lampard chỉ được đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm, tiền đạo Anelka đã lên tiếng cho rằng Chelsea “ăn cháo, đá bát”. Chân sút người Pháp nói trên Express: “Tại Chelsea, khi bạn qua 30 tuổi, bạn sẽ có cảm giác rằng mình đã quá già. Thật buồn nếu nhìn vào những gì đã xảy ra với Flo (Florent Malouda). Hai năm trước, cậu ấy thậm chí còn được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Premier League. Thế rồi cậu ấy bị đẩy xuống đội trẻ và phải ra đi. Chelsea nên xem lại mình. Khi họ cần bạn, bạn là số 1. Khi họ đã chán, bạn phải biến mất càng nhanh càng tốt.”

Những lời lẽ nặng nề mà Anelka ném về phía đội chủ sân Stamford Bridge không phải là không có cơ sở. Nhưng những chỉ trích như thế trong bóng đá hiện đại ở đâu cũng có thể gặp. Không riêng Chelsea, nhiều đội bóng lớn khác đã duy trì thói quen chỉ gia hạn 1 năm hợp đồng với những cầu thủ trên 30 tuổi. Rất hy hữu người ta mới bắt gặp những trường hợp ký thêm 2 năm như Ryan Giggs (thời điểm anh 34 tuổi, bằng Lampard hiện tại).

Họ đã qua thời đỉnh cao

Thực tế, việc Lampard gắn bó với Chelsea 11 năm đủ để đưa anh lên hàng ngũ của những huyền thoại, nhất là với những đóng góp rất lớn trong thời kỳ đỉnh cao vài năm trước. Nhưng huyền thoại nào cũng tới lúc hết thời. Khi đã đến giai đoạn ấy, họ phải tự điều chỉnh bản thân để phù hợp hơn với hoàn cảnh. Họ phải quen với việc ngồi dự bị, được sử dụng hạn chế trong những trận đấu lớn và dĩ nhiên hình ảnh cũng như thu thập sẽ giảm sút. Giggs là một ví dụ điển hình. Vài năm qua, anh chỉ đá trên dưới 20 trận mỗi mùa và chấp nhận đóng vai phụ ở Old Trafford. BLĐ MU cũng chỉ dành cho Giggs hợp đồng từng năm. Nhưng ngôi sao người Xứ Wales vẫn tiếp tục gắn bó và cống hiến hết những gì còn lại.

Lampard và Cole có thể cảm thấy tự ái khi nhận lời đề nghị 1 năm của Chelsea. Nhưng đó là phần tất yếu của một cuộc chơi mang tính công bằng và có quy luật. Abramovich là một nhà kinh doanh tài ba. Hiển nhiên, ông hiểu quá rõ phải làm gì với những trường hợp đã “hết đát”. Một đội bóng như Chelsea phải trẻ hóa từng năm và thanh lọc lực lượng để đảm bảo tính cạnh tranh. Mùa Hè vừa qua, họ có thêm những tài năng trẻ sáng giá là Hazard, Marin và Oscar. Trước đó là Mata và sắp tới sẽ còn nhiều thương vụ tương tự. 83 triệu bảng mà Abramovich đổ vào TTCN Hè 2012 cho thấy tham vọng xây dựng một The Blues vững mạnh trong tương lai. Ở đó, những cột trụ đã “già” như Lampard và Cole không còn phù hợp.

Nhìn vào thực tế, cả Cole và Lampard đều đã xuống phong độ khá nhiều trong vài năm trở lại đây. Từ chỗ là một ngôi sao sáng bên hành lang trái, Cole giờ thành một điểm tựa thiếu chắc chắn. Tần suất mắc sai lầm của anh ngày một nhiều hơn và đã không ít lần Chelsea ôm hận vì điều đó. Lampard cũng vậy. Khi mà thứ vũ khí lợi hại nhất của cựu tiền vệ West Ham là thể lực và sút xa không còn được duy trì ở mức đỉnh cao, anh dần trở thành gánh nặng cho khu trung tuyến. Bản thân anh cũng khó cạnh tranh suất đá chính với những người trẻ, khỏe, giàu khao khát và tài năng ở cùng vị trí.

Đương nhiên, kinh nghiệm của những cựu binh là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng cần có. Cole và Lampard sẽ cung cấp yếu tố quan trọng ấy cho Di Matteo. Chính vì thế mà đề xuất gia hạn hợp đồng 1 năm đã được chìa ra. Nhưng không vì thế mà Chelsea sẽ làm mọi cách để giữ chân hai công thần một khi họ muốn ra đi. Nên nhớ, mùa trước Drogba còn thi đấu ấn tượng hơn Cole hay Lampard nhưng cuối cùng Abramovich vẫn vui vẻ chia tay chân sút người Bờ Biển Ngà. Bóng đá hiện đại là một cuộc chơi chuyên nghiệp và người ta phải học cách chấp nhận những quy luật của nó.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục