“Người hạnh phúc” và cái kết bất hạnh
Trong ngày trở về Chelsea, Mourinho đã tự gọi mình là “Người hạnh phúc”. Mặc dù vậy, chắc chắn, chiến lược gia này chẳng thể hạnh phúc với chặng đường đã qua của The Blues và cái kết bất hạnh mà ông và các học trò đang phải trải qua.
![]() |
| Mourinho bất lực trong cuộc đua vô địch |
Có một thực tế không ít người phải giật mình. Đây là lần đầu tiên “ông vua Midas” Mourinho không “chạm ra vàng” ở mùa giải đầu tiên tiếp quản các CLB và là mùa thứ 2 liên tiếp, “Người đặc biệt” không giành được danh hiệu.
Rõ ràng, đó là sự thất bại hoàn toàn của Mourinho (bất kể vì lý do gì), người luôn hướng tới chinh phục mọi thử thách. Chả thế mà, lần đầu tiên người ta thấy chiến lược gia đầy ngạo nghễ này cảm thấy bất an về tương lai của mình: “Ghế HLV ở Premier League chưa bao giờ chắc chắn với bất cứ ai”.
Trên thực tế, nhìn lại chặng đường đã qua của Chelsea, có thể thấy, họ không đủ tố chất để lên ngôi vô địch mùa này. Hay nói đúng hơn, chỉ riêng “Người đặc biệt” không thể vực dậy cả Chelsea.
Nếu có riêng BXH cho những đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu, chắc chắn, ngôi vô địch khó thoát khỏi tay của Chelsea. Lối chơi phòng ngự của họ luôn tỏ ra hiệu quả trước những đối thủ mạnh. Họ thắng Liverpool, Man City trong cả lượt đi và về. Thắng 1, hòa 1 trong hai cuộc chiến với Arsenal và M.U.
Tuy vậy, không phải bất cứ lúc nào, Mourinho cũng thành công với những “chiến thắng chộp giật” như vậy. Các đối thủ yếu gần như đã khai thác rất tốt điểm yếu của The Blues trong tấn công và liên tục buộc CLB này phải buông súng. Đây là điểm mấu chốt khiến Chelsea không thể vô địch mùa này.
Thực tế, Mourinho chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng tấn công, dồn ép đối thủ. Do đó, ông gần như quá thiếu phương án khi phải đối diện với những đội bóng “thi đấu với lối chơi ở thế kỷ 19”. Bên cạnh đó, nói qua cũng phải nói lại, trong tay Mourinho thiếu hẳn tiền đạo đẳng cấp, để có thể tạo nên được đột biến.
Đây là lỗi của BLĐ Chelsea. Thực tế cho thấy, vấn đề hàng công đã tồn tại ở đội bóng từ khá lâu (sau khi Drogba ra đi). Tuy nhiên, họ vẫn không hề có kế hoạch cụ thể. Sự rụt rè trong mùa Hè trước, khi để xổng Cavani, Falcao… đã khiến Chelsea chịu hậu quả nặng nề.
Không dưới 1 lần trong mùa giải này (kể cả khi Chelsea chiếm thế thượng phong), Mourinho đã lặp lại điệp khúc “Chelsea không đủ điều kiện để lên ngôi vô địch”. Bản thân “Người đặc biệt” đã không sai bởi chính ông đã nhìn thấu điểm yếu của CLB từ lâu.
Diego Costa và khát vọng trở lại của Chelsea
Có vẻ như, BLĐ Chelsea đang muốn sửa sai. Trong thời gian qua, họ đã gấp rút liên hệ với Diego Costa và muốn hoàn tất thương vụ này trước World Cup. Thậm chí, theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, The Blues đã chấp nhận trả thẳng 32 triệu bảng (phí giải phóng hợp đồng của Diego Costa) để “cướp” cầu thủ này từ Atletico Madrid.
![]() |
| Diego Costa sẽ là viên gạch đầu tiên xây dựng lại đế chế Chelsea |
Cách đây vài ngày, tờ Telegraph tiết lộ rằng Mourinho đang cố thuyết phục chi tiền thực hiện cuộc tái thiết lại đội bóng trong mùa Hè. Ông cho rằng đội bóng đang ở trong giai đoạn quá độ và phải gấp rút cải tổ.
Rõ ràng, bản hợp đồng đầy táo bạo với Diego Costa cho thấy quyết tâm trở lại của Chelsea. Hay nói đúng hơn là thương vụ này sẽ là “viên gạch” đầu tiên trong công cuộc xây dựng lại đế chế hùng mạnh, đủ sức cạnh tranh chức vô địch.
Mourinho chưa bao giờ cam chịu thất bại và trước mắt ông đang là bộn bề kế hoạch cho giai đoạn phục thù. Hãy tin rằng Mouteam sẽ trở lại với sức mạnh ghê gớm.















