Không quá khi nói rằng cuộc đụng độ giữa Chelsea và Barcelona là một trận “Siêu kinh điển” ở Champions League mùa này. Nó không chỉ vì tính chất quan trọng của một trận bán kết, không chỉ vì hai đội đại diện cho hai trường phái đối lập nhau mà quan trọng hơn đó còn là những duyên nợ trong quá khứ.
Chắc hẳn chưa mấy ai quên được trận đấu lượt về giữa Chelsea và Barca tại Stamdford Bridge năm 2009. Ở đó, Chelsea đã chiến đấu bằng một tinh thần quả cảm trước một Barca đang thăng hoa nhưng sau cùng họ phải đón nhận thất bại cay đắng từ những quyết định sai lầm của trọng tài. Trận bán kết đó cũng đã chấm dứt giấc mơ vô địch của Chelsea và mở ra một chu kỳ thành công rực rỡ cho Barca. Và đúng như Frank Lampard đã phát biểu: Chelsea còn một món nợ chưa trả với Barca.
![]() |
| Và họ lại có dịp gặp lại nhau. Ảnh: Guardian. |
Thực tế cho thấy rằng Barca ở thời điểm hiện tại không còn quá mạnh và đáng sợ nữa. Nhiều người phát hoảng khi thấy đội chủ sân Nou Camp cầm bóng vượt trội, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn mà quên rằng Barca đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Điển hình là trận đấu với AC Milan, khi mà Messi bị khóa chặt thì Barca phải cần đến hai quả penalty gây tranh cãi mới giải quyết được một Milan đầy bản lĩnh. Thực tế cũng đưa ra rằng không phải Barca mà chính Real Madrid mới là đội sở hữu hiệu số bàn thắng cao nhất ở cả La Liga lẫn Champions League.
Người ta đang nhắc đến khả năng và cơ hội để Chelsea quật ngã đoàn quân xứ Catalan. Cơ hội có không? Tất nhiên là có bởi dẫu sao The Blues thực chất chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với các đội bóng lớn kể từ thời của Jose Mourinho đến nay. Các quân bài của hai bên đều đã được lật mở và không có gì là ẩn số nữa cả. Barca sẽ tấn công còn Chelsea chắc chắn sẽ phòng thủ đợi thời cơ kết liễu đối thủ. Chelsea cần phải chơi theo cách của mình nhiều hơn là chạy theo những pha đập nhả bên phía đối thủ. Chelsea vẫn còn đó những ngôi sao đã từng góp mặt ở trận bán kết năm đó như Petr Cech, Terry hay Lampard… mặc dù đã sa sút phong độ theo năm tháng nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm vẫn là điều không thể chối cãi.
Niềm tin đã trở lại với Chelsea dưới triều đại của HLV tạm quyền Di Matteo và khi đó đối với The Blues không có điều gì là không thể!
(Bạn đọc: Phạm Hoàng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















