Chelsea - PSG: Cuộc đua nghiệt ngã

17:48 Thứ tư 11/03/2015

Cách đây 1 năm, Paris của nước Pháp và London của nước Anh xảy ra cuộc tranh giành quyết liệt danh hiệu “Điểm đến quan trọng nhất thế giới”. Đầu tiên, London tự nhận thành phố đón nhiều khác du lịch nhất. Gần như ngay lập tức, Paris công bố các số liệu cho thấy, đã có 47 triệu lượt du khách đến “Kinh đô ánh sáng” trong khi thủ đô xứ sương mù chỉ có hơn 35 triệu du khách tới thăm.

Bực mình, London lại đưa ra số liệu khác, dựa trên số khách du lịch nước ngoài. Chỉ trong năm 2013, đã có 16,8 triệu lượt khách nước ngoài đến London.Với Paris, con số này chỉ là 16,6 triệu. Phía Paris không chịu để yên. Họ phản bác bằng lập luận, London rộng 1.572km2 trong khi Paris chỉ rộng có 105,4km2. Cho nên, Paris phải tính cả vùng ngoại vi và như vậy, lượng du khách nước ngoài sẽ vượt xa London... Nếu như London được xếp nhất trong BXH thành phố hấp dẫn, đứng thứ 2 về tiêu chí đẳng cấp thì Paris lại là điểm đến lý tưởng nhất cho các du học sinh và đứng đầu về thành phố gây ấn thượng tốt với khách ngoại quốc theo viện Anholt-GfK Roper.

Chelsea và PSG

Rõ ràng, cuộc tranh cãi về mức độ ảnh hưởng của London và Paris còn lâu mới kết thúc, bởi cả hai đều có điểm mạnh theo những tiêu chí khác nhau. Nó giống như việc so sánh quả táo và quả lê hay đại bàng và sử tử. Tuy nhiên, người dân hai thành phố có cơ hội vượt qua và chế giễu nhau khi Paris đụng độ London tại Champions League, ở lĩnh vực bóng đá - nơi dễ dàng quyết định thắng thua. Nó cũng cụ thể và hữu hình hơn so với các danh hiệu hão huyền và ít thực tế mà cả hai đã không ngừng công kích, ganh đua nhau.

Chỉ có điều, gánh vác nhiệm vụ đem lại niềm tự hào cho 2 thành phố lớn nhất nhì thế giới lại là những người... tứ xứ. Với PSG, chỉ một mình Matuidi có khả năng xuất hiện tại Stamford Bridge, trong khi nếu Mourinho trưng dụng Kurt Zouma, Terry sẽ là người Anh duy nhất trong đội hình. Thật trớ trêu cho cuộc cạnh tranh này.

Vịnh Nghi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục