![]() |
| Torres đang là gánh nặng trên hàng công của Chelsea.Ảnh Internet |
Hơn hết, thất bại mới nhất của Chelsea trước QPR ngay tại sân nhà Stamford Bridge là minh chứng cho điều ấy. Một Chelsea hùng mạnh, chơi thứ bóng đá đẹp mắt, thắng như chẻ tre, đang bỗng chốc trở nên bạc nhược, yếu kém đến khó tin. Chelsea đã phải đón nhận thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên ở những ngày đầu 2013.
Nếu tìm một ai đó trách cứ, Abramovich là một trong những phải chịu trách nhiệm, đơn giản mọi thứ ở Chelsea là một tay ông sắp đặt. Từ việc thiết lập “bản luật thép” không kí hợp đồng 2 năm với trụ cột trên 30 tuổi, đến việc “đảm bảo” an toàn cho một Torres hết thời, không một cá nhân nào dám ý kiến. Nhưng Torres đang quá tệ, không hồi sinh dưới bàn tay của Benitez mà ngược lại là gánh nặng trên hàng công của Chelsea.
Nếu như từ “hazard” trong tiếng Anh có nghĩa là nguy hiểm, thì việc mang ngôi sao Eden Hazard về Stamford Bridge với nhiều người là một canh bạc hoài nghi với Chelsea, nhưng đó là sự thành công ngoài mong đợi. Điều này thể hiện sự quyết đoán đúng đắn của Abramovich.
Còn lúc này, Rafael Benitez lên nắm quyền và đang cho thấy dấu hiệu ngược lại. Bởi điều thiết thực nhất với Chelsea lúc này là chiếc cúp vô địch Premier League. Những gì mà Chelsea đang trình diễn dưới thời Benitez đang cho thấy Abramovich đang sai lầm? Bởi Chelsea đang thụt lùi so với Man United và Man.City trên bảng xếp hạng. Chức vô địch đang ra khỏi tầm với của Chelsea?
Hiện tại, dường như Abramovich đang muốn “vẽ” lại mùa bóng lịch sử ở năm ngoái, với việc thay tướng giữa chừng. Tuy nhiên, không phải muốn là được, mọi thứ đều cần có thời gian để bắt đầu mọi quá trình thay đổi của một tập thể, Chelsea đang phải trả giá cho điều ấy. Bởi đáng ra ở thời điểm khó khoăn này, Chelsea cần lắm lòng trung thành của các trụ cột như Lampard, Terry, A.Cole… như ở mùa trước. Kinh nghiệm, đẳng cấp của họ sẽ giúp Chelsea vững mạnh hơn. Nhưng họ đang bị lung lay bởi sự “độc quyền” của Abramovich.
Vậy “ngài” Abramovich đang hướng Chelsea đi con đường nào phía trước, tìm lại khoảng trời vinh quang ngày xưa đang bị đánh mất hay là hố sâu đang đào?
(Bạn đọc: Nam Ngọc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















