![]() |
| Trận bán kết FA sẽ là 'cái cọc' mà chỉ một trong hai người Benitez hoặc Mancini có thể bám vào |
Thời gian gần đây, báo chí đang đồn ầm lên việc BLĐ Man City ráo riết tìm người thay chân Mancini ngay khi mùa giải này kết thúc. Người ta đã đưa ra những cái tên như Pep Guardiola, Alcelotti hay Conte... và cho dù chưa có ai trong số những người trên thực sự có thể cập bến Etihad thì "hiểm họa" bị "bật bãi" của Mancini vẫn hết sức rõ ràng.
BLĐ Man xanh có lý khi đưa HLV Mancini lên "đoạn đầu đài", mùa giải này The Citizens chơi hết sức bết bát, bị loại sớm ở đấu trường C1, tại Premier League bị Man Utd bỏ cách xa tới 12 điểm và gần như không còn cơ hội vô địch. Có chăng chỉ là FA Cup họ có cơ hội "gỡ gạc".
Nếu thắng được Chelsea trong trận đấu đêm nay và thắng luôn cả Wigan trong trận chung kết FA Cup, may ra Mancio mới có "khả năng tại vị". Bởi dẫu sao, trong những năm tháng dẫn dắt Man City, HLV người Italia cũng xây dựng được một đội bóng có tầm cỡ hơn, và quan trọng là Man City cũng bắt đầu có những danh hiệu.
Tuy nhiên, trước trận đấu với Chelsea đêm nay, ở bên kia chiến tuyến, HLV Rafa Benitez cũng ở vào tình cảnh gần như Mancio. Dẫu gần như chắc chắn cựu chiến lược gia Liverpool sẽ phải tìm cho mình một bến đỗ khác sau mùa giải này, nhưng có lẽ Rafa vẫn muốn "làm được một cái gì đó" cho Chelsea.
Ai giành được chiến thắng trong buổi tối hôm nay sẽ có cơ hội nhưng người thua sẽ mất tất cả, nói như cách nói của chúng ta, "ai thắng chưa chắc đã được làm vua, nhưng người thua chắc chắn phải làm giặc". Người nào thua cuộc sẽ không còn chỗ đứng tại Premier League nữa.
El Che |
00:00 30/11/-0001















