
Bóng đá Việt Nam vừa đón thêm một công dân đặc biệt: Hendrio da Silva, cầu thủ người Brazil của CLB Hà Nội, nay chính thức mang tên Việt là Đỗ Hoàng Hên. Cái tên mới đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình bốn năm gắn bó của anh với mảnh đất hình chữ S – nơi Hendrio đã tìm thấy không chỉ sự nghiệp, mà cả một mái nhà thứ hai.
Sáng 17/10, tại Sở Tư pháp Hà Nội, buổi lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam được tổ chức trang trọng. Đại diện của cơ quan chức năng đọc tên “Đỗ Hoàng Hên”, và một người đàn ông cao, mái tóc nâu sậm, nở nụ cười rạng rỡ. Đó là khoảnh khắc chính thức khép lại quãng đường dài mà anh đã miệt mài đi qua – từ một ngoại binh đến một người Việt thực thụ, ít nhất là trên giấy tờ, và sắp tới có thể là cả trong trái tim người hâm mộ.
Tên họ “Đỗ” của Hên được lấy theo ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T – người đã góp phần lớn trong việc đưa Hendrio về CLB Hà Nội. Đây không chỉ là một chi tiết mang tính hình thức; nó thể hiện mối gắn bó giữa một cầu thủ ngoại binh tận tâm và một hệ thống bóng đá Việt Nam đang mở lòng với nhân tài quốc tế.
Trên thực tế, Đỗ Hoàng Hên đã hội nhập từ rất lâu. Anh nói tiếng Việt khá trôi chảy, thường xuyên đùa vui cùng đồng đội bằng những câu “chém gió” rất thuần Việt. Trong mắt các cầu thủ nội, anh không chỉ là “ngoại binh Hendrio”, mà là “anh Hên”, một phần quen thuộc của phòng thay đồ CLB Hà Nội.
Hendrio đến Việt Nam năm 2021, bắt đầu ở Bình Định – nơi anh tạo ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn đa dạng. Sau đó, anh khoác áo Nam Định rồi Hà Nội, mỗi nơi đều để lại dấu ấn rõ nét. Không ồn ào như Rimario, không nóng nảy như Geovane, Hendrio gây thiện cảm bởi sự chuyên nghiệp, cần cù và tình cảm chân thành dành cho người Việt.

CLB Hà Nội không giấu tham vọng khi xúc tiến thủ tục nhập tịch cho anh. Với việc đã trở thành công dân Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên đủ điều kiện ra sân như một cầu thủ nội ngay từ trận gặp Ninh Bình ngày 18/10 tới. Về mặt chiến thuật, đây là món quà lớn cho đội bóng thủ đô – bởi họ có thêm một “nội binh” đẳng cấp ngoại, giải tỏa đáng kể gánh nặng đăng ký cầu thủ nước ngoài.
Tuy nhiên, để khoác áo đội tuyển Việt Nam, “Hên” phải kiên nhẫn thêm ít tháng. Theo quy định của FIFA, anh chỉ đủ điều kiện sau tháng 12/2025, khi tròn 5 năm cư trú tại Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, khả năng Đỗ Hoàng Hên góp mặt ở vòng loại World Cup 2030 là hoàn toàn khả thi.
Việc Hendrio trở thành công dân Việt Nam không còn là điều lạ, mà là một phần của xu hướng tất yếu. Các CLB và cả đội tuyển quốc gia đều nhìn thấy giá trị thực tế từ những cầu thủ nhập tịch – những người mang đến sức mạnh, sự chuyên nghiệp và trải nghiệm từ môi trường quốc tế.
Trong thời gian tới, Việt Nam có thể chào đón thêm những cái tên quen thuộc như Janclesio, Geovane Magno, Rimario Gordon hay Gustavo Santana. Nhưng trường hợp của Hendrio – hay Đỗ Hoàng Hên – vẫn mang một màu sắc riêng: ít ồn ào, nhiều cảm xúc, và thật sự đáng trân trọng.
Bởi khi một người nước ngoài chọn ở lại, học tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt, và tự nguyện trở thành người Việt – đó không chỉ là sự “nhập tịch” về mặt hành chính, mà là một cuộc nhập tịch bằng trái tim. Và với Hendrio, hành trình ấy giờ đây đã khép lại bằng một cái tên giản dị mà đầy ý nghĩa: Đỗ Hoàng Hên – cầu thủ, công dân, và một phần mới của bóng đá Việt Nam.