“Chảo lửa” sân Vinh đã nguội

09:54 Chủ nhật 15/07/2012

Kể từ năm 2008 trở lại đây, mỗi khi SLNA và V.HP gặp nhau trên sân Vinh đều khiến cho BTC sân phải làm việc cật lực để mong không xẩy ra sự cố đáng tiếc nào. Tuy nhiên năm nay mọi chuyện đã khác xưa, khi sức nóng trên khán đài không còn là tâm điểm. Có nhiều nguyên nhân mà trong đó quan trọng nhất vẫn là việc phong độ và thành tích của 2 đội vào thời điểm hiện tại là không tốt để thu hút được lượng khán giả đến sân cổ vũ.

V.HP đang trên đường đặt vé xuống hạng Nhất dù họ có nỗ lực hết mình trong 6 vòng đấu cuối. Vậy nên khán giả đất Cảng cũng không mặn mà với kế hoạch vào Vinh cổ vũ đội nhà. Điều đó còn rõ ràng hơn khi những thành viên của diễn đàn CĐV Hải Phòng đăng đàn giải thích nguyên nhân không tổ chức cho các CĐV đi xem bóng đá. Chỉ cần một thông tin như vậy cũng khiến BTC sân Vinh thở phào vì chỉ phải làm việc trong điều kiện “bình thường”.

Trận đấu chiều nay diễn ra vào lúc 16h trong điều kiện khí hậu ở Vinh bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng vì gió Lào thổi mạnh khiến cho các khán đài nắng như đổ lửa. Thêm vào đó, SLNA vừa gây thất vọng với khán giả nhà bằng trận thua mất mặt trước SHB.ĐN ở trận đấu bù vòng 14 vừa qua càng khiến cho khán giả không còn hào hứng mua vé để đội nắng vào sân. Cũng không thể trách khán giả thờ ơ với chính đội bóng quê hương, vì năm nay số trận thua và hoà trên sân nhà của SLNA còn ít hơn cả số trận thắng.

Không khí cổ vũ tại sân Vinh đã giảm bớt sự cuồng nhiệt

Chiều qua khi phóng viên TT&VH ghé qua các điểm bán vé xung quanh sân Vinh thì chỉ thấy người bán và dân phe là chính. Cả buổi chiều qua, số lượng vé bán cho CĐV là rất ít. Chị Trần Thị Lý, phường Cửa Nam, một người phe vé có thâm niên nhiều năm hành nghề quanh sân Vinh, cho hay: “Bán suốt cả ngày chỉ được vài vé khán đài A (có mái che) riêng bên phía khán đài B vẫn còn nguyên xi. Trận này chắc chắn khán giả chỉ lèo tèo vài mống mà thôi. Chả bù những năm trước khi SLNA gặp V.HP thì không có vé mà bán. Thôi vì “chỉ tiêu” cho năm sau mà đành phải cố thôi”.

Trong khi đó, các thành viên Hội CĐV SLNA cũng có người đã nguội đi nhiệt huyết đến sân. Một thành viên của FC SLNA Vinh (xin được giấu tên) cho hay: “Đội nhà đá như thế thì ai còn muốn đến sân nữa, thôi ở nhà xem TV cho lành”. Đây cũng chính là tâm lý chung của rất rất nhiều khán giả xứ Nghệ trước trận đấu chiều nay.

Lần đầu tiên, sau buổi tối kinh hoàng với vụ bạo loạn ở V-League năm 2008 thì vấn đề an ninh ở trận SLNA-V.HP không còn là điểm nóng làm đau đầu BTC giải. Và đây có thể là lần đầu tiên sân Vinh sẽ “trống vắng” khán giả trong trận đấu giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ là SLNA và V.HP.

Đại Nghĩa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục