Chàng hói xứ sở La Castallane (Phần 1) - Một huyền thoại của bóng đá thế giới

15:06 Chủ nhật 07/07/2013

Tôi cảm nhận Pháp là một quốc gia giản dị, cổ kính, hiền hòa, lãng mạn mà không chút vội vàng, chật chội, phô trương. Một ngày nào đó nếu bạn đến với nước Pháp, hãy chọn một quán cafê ven đường và cùng lắng lòng nghe bản nhạc “Sous le ciel Paris” để ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc nhất của đất nước Lục Lăng. Còn tôi, tôi ngắm đất nước lãng mạng này qua một cầu thủ thiên tài. Tôi không phải một fan hâm mộ của anh mà chỉ là một người ngưỡng mộ tài năng của anh – người con nước Pháp, huyền thoại bóng đá thế giới, một cầu thủ trưởng thành với một tuổi thơ dữ dội.

Bóng đá thế giới nói riêng và thể thao nói chung không thiếu những ngôi sao đình đám, nhưng ở anh toác lên một thứ khác hẳn các siêu sao khác. Anh “chàng hói” của tôi – là niềm tự hào của khu dân cư nghèo khổ La Castellane, anh ít nói lắm nhưng anh thầm lặng, dùng hành động để bảo vệ cho vùng đất “quỷ” nuôi anh lớn lên, anh dùng sự mạnh mẽ để bảo vệ cho gia đình – những con người thân yêu của anh đặc biệt là người cha đã nuôi dưỡng giấc mơ từ vùng đất khô cằn cho anh. Zinedine Zidane – tài sản quý của bóng đá. Nhân thân của anh, có thể trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ ác ý muốn vùi dập anh nhưng tài năng của anh là chiếc bánh kem mang vị ngọt ngào, như một mùi nước hoa nhẹ nhàng làm người ta say đắm, như một loại rượi vang hảo hạng làm cho con người ta nhấm nháp từng chút một để cảm nhận được hết cái tinh hoa của nó.

Zidane trong màu áo ĐT Pháp... Ảnh: Internet.

Anh lớn lên tại một vùng đất dữ nơi được gọi khinh miệt là “khu của những kẻ cùng đinh trong xã hội nước Pháp”, anh bị miệt thị bởi vì bởi vì nguồn gốc “harky – người Pháp gốc Algeria”, thế nhưng anh, một con người thầm lặng, lặng lẽ đi qua những chỉ trích để vươn mình lên, nhưng chưa một lần người đàn ông ấy chối bỏ nguồn gốc của mình. “Chàng hói” – là một trong những số 10 xuất sắt nhất trong lịch sử bóng đá, có lẽ là tài năng nổi bật nhất mà bóng đá Pháp đã sản sinh ra. 18 năm cống hiến tài năng cho nền bóng đá thể giới, anh đã đi qua mọi vinh quang, thăng trầm và nếm đủ mùi vị của sự cay đắng.

28 năm về trước, khi ấy anh mới 10 tuổi, anh đã nhận được giấy phép cầu thủ đầu tiên cho mình khi gia nhập lò đào tạo bóng đá ở địa phương nơi anh sống, Khi anh 14 tuổi và bắt đầu cho sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Có ai có thể ngờ rằng cái ngày 20/05/1989 kia là ngày bắt đầu của một thần đồng bóng đá thế giới. Có ai có thể ngờ rằng cậu bé đã từng chống chọi với nỗi sợ hãi từ những cơn ác mộng hôm nay anh được thế giới biết đến với 2 từ huyền thoại. Ngày từ thuở nhỏ, anh đã bộc lộ tài năng thiên bẩm về bóng đá của mình.

Anh lần đầu tiên được thi đấu ở một giải đấu lớn là năm anh 17 tuổi khi được HLV Jean Fernandez của Cannes trao cơ hội trong 12 phút cuối trận gặp Nantes ở Ligue I. Tuy nhiên phải rất lâu sau đó “số 10 huyền thoại” của bóng đó Châu Âu sau này mới có cho riêng mình bàn thắng đầu tiên và đó cũng là trong trận đối đầu với Nantes nhưng là 2 năm sau đó. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia vào năm 1996. Anh đã có khởi đầu ấn tượng cùng đội tuyển Pháp, khi trong một trận đấu với đội tuyển Czech anh đã vào sân từ ghế dự bị và ghi luôn cho minhg một cú đúp để gỡ hòa 2 – 2 cho đội tuyển Pháp. Có lẽ đó là một trận đấu để đời trong sự nghiệp quần đùi áo số của “chàng hói”.

Năm 1996, anh đã đầu quân cho Juventus – CLB lâu đời nhất và cũng thành công nhất ở đất nước hình chiếc ủng “phát cuồng” với tài năng của mình để rồi họ móc hầu bao chi 3,2 tiệu bảng để mang anh đi. Anh phiêu lưu đến nước Ý xa xôi và không phụ lòng của CLB, anh nhanh chóng thích nghi và sớm tỏa sáng trong màu áo sọc đen trắng để rồi đó trở thành một mốc son trong sự nghiệp thi đấu. Anh vụt sáng khi anh cùng với “bà đầm già” đem về cho phòng truyền thống CLB trong quãng thời gian 5 năm thi đấu của mình 1 siêu cúp châu âu và một cúp liên lục địa trong mùa giải đầu tiên cống hiến, siêu cúp Italia năm 1997, 2 cúp vô địch Seria liên tiếp vào năm và 2 lần vào đến trận chung kết Champions League vào năm 1997 và 1998.

Có lẽ ở anh không nổi bật lên không phải là những pha đi bóng đầy tốc độ nhưng anh sở hữu một đôi chân “kỳ lạ” với những cú ngoặc bóng đã thành thương hiệu, những pha múa chân làm người xem hoa mắt, những đường chuyền chính xác đến ma mị, hay những pha bóng qua mặt đối phương mang thương hiệu của mình. Có lẽ Juve đã làm cho tên tuổi anh rực sáng khi đã có được những thành công với đội bóng Ý nhưng anh chưa thấy đó là đủ bởi 2 lần “vồ hụt” chiếc cúp C1 khi vấp ngã trước Dortmund và Real có lẽ là điều đã làm cho Zizou của chúng ta “gật đầu” ngay sau lời mời của “đế chế Real Madrid”. Và đội bóng hoàng gia TBN đã làm mọi thứ để đem về cho thủ đô TBN số 10 ma thuật khi làm sáng mắt “bà đầm già thành Turin” nhưng lại không mất đi sự tỉnh táo của mình khi nhận lời đề nghị với cái giá chuyển nhượng kỷ lục 41 triệu bảng Anh – anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất vào thời điểm vàng son đó.

... hay trong màu áo Real cũng đều tỏa sáng với vai trò thủ lĩnh. Ảnh: Internet.

Anh gia nhập Real vào năm 2001. Để rồi sau này người ta có thể nhận định rằng đó là quyết định đúng đắn của anh vì khi về với Real anh gia nhập một đội ngũ siêu sao với những Luis Figo, Roberto Carlos hay Galacticos ….tạo nên một Real hùng mạnh và anh chính là ngôi sao sáng nhất trong các ngôi sao ấy khi vào mùa giải 2001-2002 anh đã viết tiếp trang sử vẻ vang của mình khi cùng các đồng đội đem về chiếc cúp C1 cao quý, chiếc cup anh khao khát và nó cũng là chiếc cup C1 đầu tiên & duy nhất trong cuộc đời quần đùi áo số của mình. Trước đó, với tôi, anh cũng là một “kẻ vô duyên” khi 2 lần về nhì trong cuộc đua đến ngưỡng cửa thiên đường UFFA Champions League.

Và rồi anh đặt dấu chấm cho 3 từ “kẻ vô duyên” kia khi anh chính là người ghi bàn quyết định trận đấu với 1 cú volley kinh điển sau pha tạt cánh Roberto Carlos. Real của Zizou hạ Bayer Leverkusen của Ballack để rồi đăng quang ở cup C1. Cái khoảnh khắc anh tung cú volley ấy và hình ảnh anh ăn mừng bàn thắng mới đẹp làm sao. Nhưng nếu bạn để ý, hình ảnh anh tung cú sút đó cách không xa anh là Micheal Ballack - “kẻ vô duyên” thực thụ với chiếc cup C1. Một phần nào đó “chàng hói” đã “góp phần” biến Ballack trở thành “ông vua về nhì vĩ đại”.

Tiếp nối anh giành chức vô địch La Liga ở mùa giải sau đó. Anh đã chinh phục đỉnh Châu Âu cùng Real để rồi cái tuổi 33, anh lập cú hat – trich vào lưới Sevilla FC nhưng mùa giải của anh ở cấp CLB cũng buồn khi Real trắng tay ở mùa giải này. Anh chia tay Real vào ngày 7- 5 – 2006, ở trận đấu cuối cùng anh cũng đã ghi cho riêng mình một bàn thắng. Anh sẽ chẳng thể quên ngày hôm ấy khi mà toàn bộ đội bóng cũng như các CĐV khoác lên mình chiếc áo với dòng chữ “Zidane 2001 – 2006” để tri ân anh. Anh đã khóc, bởi anh ra đi trong những chàng vỗ tay bất tận. Zizou đã có những kỉ niệm ngọt ngào ở cấp CLB.

(Bạn đọc: Kem)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục