Cựu tiền vệ cánh Manchester United đã là tâm điểm của nhiều tin đồn rằng anh sẽ ra đi vào mùa hè này trong nhiều tháng vừa qua. Trong khi đó, rõ ràng là với phong độ đang lên của mình, Ronaldo lại đang ở trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Nếu bán anh lúc này, có lẽ chủ tịch Florentino Perez sẽ “vớ bẫm”, nhưng sự mất mát về chuyên môn gần như sẽ là không thể bù đắp.
Thêm vào đó, trong số các mục tiêu nhằm thay thế Ronaldo của đội chủ sân Santiago Bernabeu, không có cầu thủ nào có đủ trình độ để so sánh với siêu sao người Bồ.
![]() |
| Thay tôi á? Bốn năm nữa nhé! - Ảnh: Internet |
Nếu nói rằng Radamel Falcao “dư sức” thì tại sao anh lại thi đấu thất thường đến thế trong nửa mùa giải sau này, trong đó có cả việc để cho Atletico Madrid bị loại khỏi Europa League một cách nhục nhã ở ngay vòng 32 đội bởi đội bóng nhược tiểu Rubin Kazan của Nga. Thêm vào đó, Falcao là một tiền đạo cắm, chứ không phải là một tiền đạo cánh như Ronaldo, và thế là mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tương tự, Edinson Cavani cũng là một tiền đạo cắm, và cũng đang có phong độ phập phù. Việc Napoli nhiều phen thất bại trong việc soán ngôi Juventus khi khoảng cách giữa hai bên có lúc chỉ còn vỏn vẹn 2,3 điểm là một điều thất vọng lớn với đội bóng cũ của Maradona nói chung và với bản thân Cavani nói riêng.
Đối với David Silva, một tên tuổi đã khẳng định được tài năng của mình ở tuyển TBN thì không có gì bàn cãi rằng anh sẽ thay thế được Ronaldo, nhưng chắc chắn rằng chỉ ở mức tròn vai mà thôi, nghĩa là không quá xuất sắc, cũng không quá tồi, chứ không thể làm các Madridista quên đi được bóng hình tuyển thủ nước láng giềng, bởi Silva là cầu thủ "kiểu Messi", nghĩa là mẫu cầu thủ khéo léo, nhiều kỹ thuật hơn là tốc độ và sức mạnh. Hơn nữa, vị trí cơ bản của Silva là tiền vệ tổ chức lối chơi, anh thường có xu hướng cắt vào trung tâm hơn là chạy cánh như một tiền đạo cánh đơn thuần, ở vị trí đó, Mesut Ozil đang chơi với phong độ chói sáng và chưa có dấu hiệu gì là cần người thay thế hoặc "chia lửa" cho.
Neymar có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn cả, khi tính về tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn, cầu thủ người Brazil cũng đều không hề thua kém Ronaldo. Đặc biệt, anh còn trẻ hơn siêu sao người Bồ đến 7,8 tuổi. Tuy nhiên chính sự non trẻ ấy cũng là một tử huyệt của Neymar, khi anh chỉ mới có kinh nghiệm chơi ở giải Brazil, và ai ai cũng thấy rằng, mỗi lần ra thi đấu ở nước ngoài, Neymar thường không thể đạt được phong độ tốt nhất. Thêm vào đó, chắc gì Real đã 100% có được sự phục vụ của tuyển thủ Brazil, khi chung quanh anh lúc này là những Chelsea, Man City lắm tiền nhiều của, hay những Barcelona, Bayern Munich giàu truyền thống và danh hiệu.
Có lẽ sau khi lướt qua những cái tên trên, chỉ còn mỗi Gareth Bale là lựa chọn hợp lý nhất cho Real lúc này. Xét về lối chơi, kỹ thuật, tốc độ, bản năng săn bàn, tuyển thủ xứ Wales đều giống siêu sao người Bồ một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong những cú đá phạt đầy uy lực. Với mức giá khoảng 40-50 triệu bảng, Bale cũng sẽ là một tài năng với một cái giá khá “hời”, cộng với tuổi đời còn khá trẻ. Tuy nhiên, cũng như Neymar, Bale chỉ mới chơi ở giải Ngoại Hạng, và chưa hề có kinh nghiệm thi đấu ở La Liga, và nếu không hoà nhập tốt, khả năng anh trở thành một Luka Modric thứ hai – tài năng nhưng không hoà nhập được với lối chơi toàn đội – là khá cao. Hơn nữa, Real sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Manchester United, Manchester City, Arsenal, PSG và hàng loạt tên tuổi lớn khác ở châu Âu.
Xem ra, lời phát biểu gần đây của cựu chủ tịch Ramon Calderon vẫn là có lý hơn cả: “Chẳng có vị chủ tịch Real nào có đầu óc bình thường mà lại đi bán Ronaldo vào lúc này cả.”














